Nhà khoa học “điên” tạo ra chuột 2 đầu

Nhà khoa học thần kinh Italy Sergio Canavero vừa tạo thành công con chuột hai đầu, mà ông tự nhận là chiến tích vẻ vang giúp đưa ông tiến một bước gần hơn đến kế hoạch cấy ghép đầu người vào cuối năm nay nhờ làm mát cả hai cơ thể để làm chậm tiến trình trao đổi chất trước khi cấy ghép.

Trong các thí nghiệm được tiến hành tại Trung Quốc (nơi ông đang nghiên cứu), ông sử dụng một con chuột vào việc cung cấp máu cho cái đầu đã tách rời của con chuột khác trước khi cấy ghép lên lưng con chuột thứ ba. Kết quả là con chuột hai đầu sống bình quân được 36 giờ đồng hồ, nó biết chớp mắt và biết đau.

Giáo sư phẫu thuật thần kinh Tipu Aziz tại Bệnh viện John Radcliff (Oxford, Anh) đã nói với tờ The Times: "Ông Canavero đã “đi trật đường ray”. Không chỉ là nghiên cứu vô đạo đức, nghiên cứu lần này cũng không mới, vì các ca phẫu thuật tương tự từng được tiến hành trên chó vào thập niên 50 của thế kỷ trước, và hai thập niên sau tiến hành trên khỉ. Còn nói về cấy ghép đầu người, giáo sư Tipu bảo "thật sự là hoang tưởng mới nói tới hai chữ thành công".

Lê Minh (theo The Week)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.