Ngày 9/6, Báo điện tử VTC News đăng tải bài viết: “Mạo danh nhà báo vòi tiền doanh nghiệp” của tác giả Bửu Lân; cùng ngày trang pháp luật Báo điện tử của Gia đình - Xã hội (giadinh.net.vn) cũng đăng bài viết có tít đề như trên của tác giả Đức Hoàng, phản ánh sự việc Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Trung (33 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) giả danh nhà báo vòi tiền bà Nguyễn Thị Bé, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (trụ sở số 44 Thái Phiên, Đà Nẵng).
Trong bài viết của mình cả hai tác giả Bửu Lân và Đức Hoàng có nêu rằng, khi bắt giữ Nguyễn Thành Trung, lực lượng Công an thu giữ của Trung nhiều bản hợp đồng, thư mời quảng cáo, giấy giới thiệu của một số tờ báo, trong đó có Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu của Báo CAND...
Về sự việc này, ngày 11/6, Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng đã liên hệ làm việc với lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu và trực tiếp là các trinh sát Đội An ninh Công an quận Liên Chiểu thụ lý giải quyết sự việc.
Theo đó, Đội An ninh Công an quận Liên Chiểu khẳng định: Không cung cấp sự việc cho phóng viên báo chí để đăng tải. Đặc biệt, không hề thu giữ bất cứ tài liệu nào của đối tượng Nguyễn Thành Trung liên quan đến Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (ấn phẩm của Báo CAND) và bản thân Trung cũng không khai nhận là phóng viên, nhân viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu.
Như vậy, việc hai tác giả Bửu Lân và Đức Hoàng cố tình bịa đặt cho rằng Công an Liên Chiểu thu giữ nhiều tài liệu của Trung liên quan đến Chuyên đề Cảnh sát Toàn cầu là nhằm mục đích bôi nhọ, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Báo CAND.
Theo hồ sơ cung cấp của Công an quận Liên Chiểu, Trung làm quảng cáo cho ấn phẩm của một tờ báo ở TP Đà Nẵng, ăn chia với ông Nguyễn Văn Chuyển (ở phường Tân Thới 1, quận 12, TP Hồ Chí Minh), là nhân viên truyền thông của Công ty Truyền thông Báo điện tử (chưa rõ địa chỉ), 500 nghìn đồng cho mỗi hợp đồng quảng cáo khi ký kết với doanh nghiệp