Nguyễn Quang Thạch và chương trình đưa tri thức đến với mọi miền

Nguyễn Quang Thạch có lẽ là một cái tên khá được chú ý trong thời gian gần đây đối với không chỉ những bạn bè của anh, những người quen biết anh, mà còn có cả những phóng viên báo chí, khi anh, với tư cách là người khởi xướng chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam (SHNTVN) và anh đang có những việc làm rất thiết thực cho để thúc đẩy chương trình này.

Trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên, Nguyễn Quang Thạch đang trên đường đi bộ xuyên Việt để tăng tốc SHNTVN…

Nguyễn Quang Thạch là cử nhân tiếng Anh, đã từng trải qua nhiều vị trí, ở những công việc khác nhau ở cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế. Anh là người khởi xướng Chương trình sách hóa nông thôn Việt Nam và hiện là giám đốc Trung tâm hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng.

Chương trình sách hóa nông thôn Việt Nam (SHNTVN) ra đời là để giải quyết vấn đề thiếu sách ở nông thôn. Mà theo anh, sâu xa hơn, SHNTVN là nhằm nâng cao dân trí trên quy mô quốc gia, xây dựng tinh thần chia sẻ trách nhiệm xã hội. Ý tưởng này được anh ấp ủ từ khi còn là sinh viên,  năm thứ hai của Trường đại học Vinh (1997). Nhận thấy rằng, tất cả những vấn đề như bạo lực, sự dối trá giữa những con người và sự vô cảm với đồng loại....

Tất cả những thứ đó đều có gốc rễ từ sự kém hiểu biết. Thạch muốn tạo ra hệ thống thư viện rộng khắp để mọi người có thể tiếp cận tri thức. Khi dân trí tăng lên thì những vấn đề kia sẽ giảm dần.

Anh Nguyễn Quang Thạch tặng sách cho tủ sách họ Nguyễn ở xã Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.
Anh Nguyễn Quang Thạch tặng sách cho tủ sách họ Nguyễn ở xã Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Để có ý tưởng hình thành là một quá trình dài tích hợp thông tin từ đời sống của cá thể. Từ nhỏ Thạch đã được nghe và mắt thấy những cái xấu, cái ác... trong làng, xã của mình. "Tôi kiên trì 18 năm với Sách hóa nông thôn Việt Nam và đang đi bộ xuyên Việt tăng tốc chương trình này. Nhiều trẻ em nông thôn chỉ biết đến sách giáo khoa. Với nền đọc mỏng, khó khăn lớn nhất là thay đổi nhận thức, bởi thế chúng tôi vừa vận động để các tủ sách được xây dựng, nghiên cứu và áp dụng thành công và được nhân rộng ra toàn quốc".

Đến nay, SHNTVN đã áp dụng thành công 5 loại tủ sách tại vùng nông thôn với hơn 3.700 tủ sách được xây dựng, tạo cơ hội tiếp cận sách cho hơn 200.000 người dân nông thôn, đặc biệt là hơn 100.000 học sinh.

Đi xây dựng tủ sách nông thôn, trực tiếp đi đến các vùng sâu, vùng xa, anh thấy sự nhận thức của người dân về vai trò của sách chưa cao. Tuy nhiên cũng có những việc làm thiết thực, như gần 100.000 cha mẹ học sinh của tỉnh Thái Bình và tỉnh khác đã góp 50.000 đồng/năm học để làm tủ sách trong lớp học cho học sinh được đọc sách. Nhiều người đã hành động rất tích cực bằng những việc làm cụ thể.

Chẳng hạn, anh Nguyễn Quang Gia ở xã Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã bán thóc để ủng hộ cho SHNTVN; cháu Uông Hải Minh Trường THCS An Dục, Quỳnh Phụ, Thái Bình đã trích tiền có được từ các cuộc thi học sinh giỏi để góp tiền mua sách; nhiều trường học ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã cho học sinh giới thiệu sách trước giờ chào cờ để khuyến đọc...

Là người khởi xướng chương trình, Thạch thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt từ Hà Nội vào Sài Gòn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua và hiện giờ hành trình của Thạch vẫn tiếp tục. Chương trình bắt đầu từ ngày 30 Tết với lịch trình cho từng ngày:  Ngày 30 Tết:  tặng sách cho  một số gia đình ở Hà Nội;  Từ 23:30-1:00 (Giao thừa):  tặng khoảng 100 bản sách cho những người đón xuân tại khu vực hồ Gươm.

Và dưới đây là nhật ký tặng sách đêm 30 Tết của anh, ngoài người Việt, còn có cả những người nước ngoài, có những câu chuyện rất thú vị: "Hai phụ nữ người Anh thích thú với hoạt động tặng sách trong đêm 30 Tết. 2 bà không có bằng đại học nhưng trong tuổi học trò mỗi năm các bà đọc ít nhất 20 đầu sách. Hai bà cho biết: "Càng ngày chúng tôi càng đọc nhiều hơn, ít nhất một cuốn sách/tuần". Đọc nhiều sách sẽ nâng tầm hiểu biết của mỗi cá thể, cho dù xuất thân như thế nào.

Nguyễn Quang Thạch tặng sách và giao lưu với học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.
Nguyễn Quang Thạch tặng sách và giao lưu với học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Thời gian từ 9:00-9:30 sáng mồng Một Tết: Nhận sách từ cháu nội học giả Nguyễn Văn Vĩnh tại phòng 303, tòa nhà 15-17 phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Tặng sách cho những người dự buổi lễ xuất phát chiến dịch đi bộ vì SHNTVN.  9:30 lên đường, đi từ Hà Nội đến thị trấn Thường Tín. Vào lúc 15: 30 chiều mồng Một Tết: tặng sách và khai trương tủ sách nhà cô Nguyệt phục vụ học sinh và phụ huynh tại thị trấn Thường Tín-Hà Nội.

Trên hành trình thiện nguyện của mình, Nguyễn Quang Thạch gặp gỡ nhiều người và có nhiều câu chuyện vui, và rất nhiều người, bằng cách này hoặc cách khác, đồng hành cùng chuyến đi của anh. Dưới đây là nhật ký một số ngày Nguyễn Quang Thạch đi bộ đến các vùng miền để lan truyền chương trình SHNTVN.  "Mồng Một Tết, tôi gặp bạn Tuấn, một chủ cửa hàng điện thoại ở phố Tía, Thường Tín tại nhà bạn Bùi Văn Tiến (bạn của Thạch)..

Qua trò chuyện chúng tôi chia sẻ được nhiều thứ. Tối nay, bạn Tuấn vào Duy Tiên, Hà Nam đề nghị tặng tôi một số vật dụng đi đường gồm xạc điện thoại dự phòng, sâm mật ong và mũ che nắng. (P/S: Tôi không nhận xạc dự phòng vì nó thêm khoảng 700g vào balo vốn đang nặng).

"Tôi giao lưu, tặng sách cho học sinh thông qua thi Olympia và phổ biến cách làm Tủ sách phụ huynh tại Trường THCS Nguyễn Thiếp, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà. Giao lưu với học sinh ở đây, tôi biết chỉ 4/700 đã từng đọc cuốn ''Những tấm lòng cao cả''.

Hay "Đang đi ở Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình, thì bạn đạp xe sóng ngang chào tôi: "Em thấy anh ở trên tivi sáng hôm qua. Chúc anh đi mạnh khỏe... Tôi hỏi bạn ấy về sách thì bạn bảo chỉ học hết cấp 2 vì nhà nghèo. Bạn xin tôi số di động để nhờ tôi tư vấn đầu sách" .

"Hình ảnh làm tôi nghĩ suốt chặng đường từ Thạch Hà đến Hà Tĩnh là một cậu học sinh chạy theo: "Chú ơi, cho cháu xin cuốn sách". Tôi đành lấy cuốn "Tập làm nhà phát minh" để dành cho học sinh năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh trao cho em".

Một số độc giả biết được ý tưởng và Chương trình sách cho nông thôn hiện nay của anh, đã rất ủng hộ và khâm phục: "Chiều nay trên đường trở ra Hà Nội, rất vui là đã kết nối để gặp được Nguyễn Quang Thạch đang đi bộ trên đường cao tốc. 3 phút ngắn ngủi rồi Thạch lại tiếp tục lên đường xuyên Việt vì sách cho các em.

Đây là ý kiến của một người bạn khác của Thạch: "2 bé nhà mình đã tự nguyện trích tiền được mừng tuổi đóng góp theo mức 20.000đ/tháng năm 2015 cho chương trình SHNTVN. Và Thạch nên mua một cái mũ rộng vành để đội, vì đi vào miền trong rất nắng và bụi. Cần giữ sức khỏe để đảm bảo cuộc hành trình. Cảm ơn bạn Bùi Văn Tiến đã đồng hành cùng Nguyễn Quang Thạch trong 3 ngày qua.

Chương trình của Nguyễn Quang Thạch độc đáo và cách anh thực hiện cũng thật độc đáo. Cứ một mình độc đạo đi trên đường quốc lộ Bắc - Nam, đâu cũng là nhà, ai cũng là bạn cùng với những khó khăn, bao nhiêu nắng gió, cát bụi và cả những hiểm nguy trên đường. Nhiều người có quý anh, cũng không thể cùng anh đồng hành trong suốt quãng đường. Công sức của anh bỏ ra thì không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ riêng ý nghĩ của anh thôi đã đáng khâm phục anh rồi, khâm phục cả ý chí và tinh thần của anh. Có thể nói anh là một người bình thường làm một việc thật phi thường. Chúc cho anh vạn sự hanh thông, bình an trên con đường đưa tri thức đến với mọi người.

Sau 10 nghiên cứu thiết kế các mô hình tủ sách và sau 8 năm áp dụng tại nông thôn, Chương trình SHNTVN đã thực hiện thành công 5 loại tủ sách, gồm: Tủ sách dòng họ, Tủ sách phụ huynh, Tủ sách lớp em, Tủ sách giáo xứ và Tủ sách hậu phương-quê hương chiến sĩ với hơn 3.700 tủ sách được xây dựng, giúp hơn 200.000 người dân nông thôn, đặc biệt là 100.000 học sinh nông thôn có sách đọc. Hơn nữa, SHNTVN đã vận động thành công chính sách ở cấp tỉnh, cụ thể là Sở GD&ĐT Thái Bình đã có chủ trương nhân rộng Tủ sách phụ huynh ra toàn tỉnh.
Khánh Linh

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.