Người xây “Đường phố” ở Hội An cho những trẻ em khó khăn

“Neal Bermas, một nhà tư vấn quản lý ở Mahatta đã từ bỏ công việc với mức lương không hề nhỏ của mình để tới Hội An, xây dựng một ngôi nhà, một trường học, một nơi chắp cánh cho tương lai của nhiều trẻ em với vô vàn những hoàn cảnh khó khăn khác nhau...”.

Có một nơi được gọi là “Đường phố”

Với năng lực và kinh nghiệm làm việc của mình, anh Neal Bermas đã đảm nhận rất nhiều vị trí và từng làm việc cho nhiều tập đoàn khách sạn lớn ở Đông Nam Á. 11 năm trước, anh đã tới Việt Nam. Ngày đó trước khi tới Việt Nam, anh cũng giống như bất cứ người bạn nào của mình đều đã từng nghe nói tới những mảnh đời nghèo đói, nhưng anh chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Tại nơi đây, một cô bé tới nài nỉ anh mua những tấm thiệp với đôi mắt vừa buồn bã vừa ngây thơ. Chính giờ phút ấy đã là giờ phút nhen nhúm trong anh về việc mình cần làm điều gì đó và cảm thấy mình có thể làm được điều gì đó cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn này. Tuy vậy phải tới năm 2008 anh mới chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và bắt đầu những bước đi đầu tiên của tổ chức mang tên gọi STREETS International. Đây là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận với chủ trương giúp đỡ trẻ em đường phố và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp và định hướng cho các em về cuộc sống và tương lai.

Neal Bermas đã tới Hội An và chọn nơi đây để bắt đầu xây dựng cơ sở đầu tiên cho STREETS. Hội An là một nơi rất phát triển về du lịch cũng như là một môi trường để các em có thể làm quen cũng như học tập từ những kinh nghiệm thực hành thực tế. Trong nhiều chuyến đi tới Đông Nam Á của mình, anh Neal Bermas biết những nung nấu của mình không phải là mới nhưng những tổ chức có hoạt động thực sự lớn mạnh không có nhiều mà số lượng trẻ em khó khăn vẫn còn quá đông. Mô hình đào tạo của STREETS International là tuyển chọn các em có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo trong thời gian 18 tháng tập trung vào chuyên ngành khách sạn, ngành mà Neal hiểu rõ hơn ai hết. Trong thời gian đó các em sẽ được hỗ trợ tất cả về đồ ăn, nơi ở, y tế...

Đầu tiên các em nhỏ sẽ được đào tạo tiếng Anh, ngôn ngữ quốc tế rất cần thiết trong ngành khách sạn và du lịch. Hiện tại STREETS có một đội ngũ giáo viên tiếng Anh rất xuất sắc đều là người Việt Nam. Không khó khăn gì để tìm kiếm những giáo viên tiếng Anh người nước ngoài nhưng đối với Neal, điều đó không phải có ích lợi nhất cho cộng đồng. Chính vì vậy anh sử dụng những giáo viên người Việt trong việc đào tạo tiếng Anh. Không những vậy các em nhỏ còn được học nhiều dạng tiếng Anh khác nhau để không gặp những bỡ ngỡ khi tiếp xúc với những người nước ngoài đến từ nhiều đất nước khác nhau.

Bên cạnh đó các em còn được học về việc sử dụng máy tính. Đây là những điều cơ bản bất cứ em nào cũng phải hoàn thành trong giai đoạn đầu đào tạo. Khi hoàn thành giai đoạn này, mỗi em được giúp đỡ lựa chọn một định hướng cho mình, đó là theo con đường dịch vụ khách sạn, nhà hàng chuyên nghiệp hay theo con đường ẩm thực, nấu nướng. Trong quá trình học tập và sinh sống tại đây, các em đều được quan tâm chăm sóc về sức khỏe, về kỹ năng sống và có những kinh nghiệm thực tế làm việc tại nhà hàng của trung tâm.

Neal Bermas luôn sát cánh cùng các em.
Neal Bermas luôn sát cánh cùng các em.

Đối với anh Neal, xây dựng lên một chương trình học chuẩn quốc tế không khó. Nhưng việc tổ chức được lớp học và truyền đạt được những thông tin trong chương trình mới là điều không dễ. STREETS International thường mời các chuyên gia nước ngoài về 3- 4 tháng, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực bởi đây không phải lĩnh vực chuyên môn của anh Neal.

Những giọt nước mắt

Ngày nay tại nhà hàng Đường Phố trên đường Lê Lợi – Hội An người ta có thể bắt gặp những cô cậu nhân viên phục vụ dù có người vẫn không giấu nổi chút bẽn lẽn của mình nhưng tất cả đều rất chuyên nghiệp. Khi mở ra nhà hàng tại nơi đây, Neal và tổ chức của mình không muốn nó trở thành nhà hàng từ thiện mà ngay từ đầu đã hướng tới xây dựng một nhà hàng chuyên nghiệp thu hút khách bởi đồ ăn ngon, phong cách phục vụ tuyệt vời. Điều này theo Neal cũng sẽ khiến cho các học viên có thêm sự tự tin và tự hào trong quá trình học.

Quá trình đi tìm các em nhỏ khó khăn cũng luôn khiến Neal và các đồng nghiệp không tránh khỏi xúc động. Được biết tới nhiều hoàn cảnh đặc biệt khiến anh như thấm thía hơn cuộc đời này. Có những đứa trẻ là nạn nhân của nạn buôn bán người. Từng đến với một gia đình có con mà bị chính cha mình bán, trước đó anh đã nghĩ rằng không hiểu tại sao một người làm cha có thể đang tâm bán cả con của mình. Nhưng phải đến tận nơi, trò chuyện và chia sẻ anh mới hiểu rằng người cha cũng là nạn nhân của những kẻ buôn người dụ dỗ sẽ đưa con trai mình tới một nơi mà cậu có thể ăn no mặc ấm, điều mà người cha ấy cố gắng những vẫn không thực hiện được. Neal hiểu hơn sự nghiệt ngã của cuộc sống. Cậu con trai ấy đến với STREETS International và hiện giờ đang làm việc tại một trong những khách sạn bậc nhất tại Đà Nẵng.

Nhận thức được những yếu thế và thiệt thòi của những người dân tộc thiểu số, Neal luôn tạo điều kiện cho các em người dân tộc cũng như tìm cách thuyết phục gia đình, tạo niềm tin cho gia đình các em. Mỗi em trước khi được nhận vào chương trình đào tạo của STREETS đều trải qua 2 vòng phỏng vấn và được yêu cầu ở lại làm việc tại Hội An trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp. Neal muốn STREETS là ngôi nhà của các em khi bắt đầu bước ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lúc ấy chắc chắn các em sẽ có những va vấp đầu tiên trong công việc, với đồng nghiệp, với khách hàng. Và Neal muốn hỗ trợ các em cho tới khi các em thật cứng cáp và trưởng thành.

Nhiều bạn trước khi tới STREETS đã từng có cuộc sống cơm không đủ ăn, không có nơi ngủ yên ổn. Nhưng sau những tháng ngày được học tập và đào tạo tại nơi đây, không chỉ về chuyên môn, nghề nghiệp mà còn rất nhiều điều trong cuộc sống, nhiều bạn đã trưởng thành và thành công trên con đường của mình. Ngoài những bạn làm việc tại các các nhà hàng khách sạn, có những bạn đã tự mở ra công việc kinh doanh của riêng mình: một bạn của khóa đầu tiên hiện đang kinh doanh một nhà hàng tại Đà Nẵng, khóa tiếp theo có một bạn hiện đang mở một quán cà phê to tại Huế. Vừa qua anh cũng thành công trong việc liên kết và đưa 2 học viên xuất sắc của tổ chức sang Mỹ để thực hiện việc hướng dẫn dạy nấu món ăn Việt Nam tại nơi đây.

Neal và tổ chức của mình không bao giờ đòi hỏi các em phải đạt được điều gì đó làm thành tích sau khóa đào tạo. Bởi theo anh, định nghĩa thành công ở mỗi người là khác nhau. Tất cả các học viên đều là niềm tự hào của anh. Bên cạnh đó Neal đã tìm được những người đồng nghiệp, những người cùng anh vận hành bộ máy và các công việc một cách ăn khớp và trơn tru. Thế nhưng trong lòng anh vẫn luôn đau đáu bởi chưa thể giúp thêm được nhiều trẻ em hơn nữa.

Anh Neal và các đồng nghiệp của mình cũng đang ấp ủ một dự định mở thêm một trung tâm cùng mô hình tại Sapa, nơi có nhiều người dân tộc và cũng là một nơi rất phát triển về du lịch. Anh mong rằng từng bước đi của mình sẽ luôn là những bước đi thận trọng và tổ chức của mình có thể trở thành bước đệm mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho thật nhiều trẻ em khó khăn khác nữa. Bất cứ những ai biết tới Neal đều phải thừa nhận rằng những việc làm của anh đã tạo cho họ nguồn cảm hứng vô tận về tình yêu thương giữa con người và con người. Mong rằng những điều còn ấp ủ trong trái tim Neal Bermas sẽ chóng trở thành hiện thực

PV

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.