Biểu tượng của sự can trường
Bức ảnh do Tadashi Okubo chụp và đăng trên báo Yomiuri Shimbun, được Reuters và các hãng thông tấn khác trên thế giới đăng tải lại, đã trở thành biểu tượng vươn lên trước đại thảm họa động đất, sóng thần tại vùng Đông Bắc Nhật Bản xảy ra vào đầu tháng 3/2011 khiến 20.000 người thiệt mạng. Cũng qua hình tượng này, thế giới không chỉ xúc động mà còn ngưỡng mộ trước ý chí vươn lên của người Nhật, trong đó có nữ giới mà đại diện là người phụ nữ trên.
Vậy người phụ nữ can trường ấy là ai? Đó chính là Yoko Sugimoto, năm nay cô 29 tuổi. Bức ảnh được chụp vào lúc 7 giờ sáng 13/3/2011. Khi đó, Yoko đang nhìn về phía trường mẫu giáo nơi cậu con trai bốn tuổi của cô theo học. Gần hai ngày sau trận động đất xảy ra, cô vẫn chưa tìm thấy con trai của mình.
"Lúc đó, tôi nghĩ con tôi chỉ còn 50% cơ hội sống sót"-Yoko nhớ lại. "Một vài người nói với tôi rằng, bọn trẻ ở trường mầm non đã được cứu sống nhưng những người khác lại bảo, có người đã nhìn thấy lũ trẻ bị sóng cuốn trôi".
Yoko sinh ra và lớn lên ở Ishinomaki, thành phố nổi tiếng với các cảng biển và ngành đánh bắt cá trước khi cơn sóng thần hung dữ tấn công. Nơi đây có khoảng 3.800 người đã thiệt mạng, con số cao nhất so với các thành phố khác.
Khi trận động đất xảy ra, Yoko đang đi giao nước, cô đã cố gắng chạy nhanh tới trường mẫu giáo nhưng đã bị ngăn lại bởi cơn sóng thần ập tới ngay sau đó. Yoko đã phải ngủ qua đêm trong ôtô của mình.
Yoko trong tâm trạng thất thần tìm con (ảnh trên). Nụ cười rạng ngời của hai mẹ con sau một năm thảm họa xảy ra.
Sáng hôm sau, Yoko gặp được chồng mình. Cả hai bắt đầu lái xe đi khắp các trung tâm sơ tán để tìm con, nhưng sau đó, họ đã phải đi bằng xe đạp do nhiên liệu cạn kiệt. Chồng Yoko tìm thấy một chiếc thuyền và họ đã dùng nó để đi vào trường mẫu giáo, nơi đã bị ngập nước, nhưng không còn ai trong đó.
May thay, chưa tới ngày hôm sau thì vợ chồng Yoko đã được nghe thông báo, con trai cô cùng những đứa trẻ khác đã được nhân viên quân sự cứu sống. "Khi tôi nhìn thấy Raito đang đứng trong góc phòng, tôi đã khóc nức nở tới nỗi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì"-Yoko nói.
Cô chạy tới ôm lấy con trai và nhìn xem trên cơ thể có xây xước chỗ nào không. Thậm chí, Yoko còn gí sát mũi vào người cậu bé để chắc chắn rằng, đó là con trai mình. Ôm chặt con trong vòng tay, Yoko chỉ biết thốt lên hai từ "cảm ơn".
Một năm sau
Gần một năm sau thảm họa kép, Yoko đứng đúng vị trí trong bức ảnh đã chụp, ôm con trai và mỉm cười. Đằng sau cô, những con đường đã được sửa sang lại, xe cộ nườm nượp chạy qua. Bức ảnh được hãng AFP chụp khiến người xem cảm thấy cuộc sống được hồi sinh sau những ngày chết chóc.
Nụ cười của Yoko khiến nhiều người đoán rằng, cuộc sống của cô đã trở lại bình thường, tuy nhiên, không phải như vậy. Mặc dù đống đổ nát đã được dọn sạch nhanh hơn cô tưởng nhưng phải mất nhiều thời gian để Yoko và gia đình cô ổn định được cuộc sống.
Ngôi nhà của họ xây dựng cách đây bốn năm đã bị phá hủy toàn bộ tầng hai. Hiện họ đang phải sống trong căn hộ thuê và tiếp tục phải trả số tiền 25 triệu yên (310.000 USD) mà họ vay để xây nhà trước đó. Quay về nhà cũ đồng nghĩa với việc họ phải dỡ bỏ nó và xây dựng lại từ đầu.
"Tôi đã từng rất yêu đại dương nhưng từ khi thảm họa xảy ra, tôi không ra biển lần nào nữa. Tôi muốn ở Ishinomaki, nhưng cách xa biển một chút"-Yoko tâm sự.
Mặc dù gánh nặng tài chính đang dồn lên vai, nhưng ưu tiên của Yoko đã thay đổi. Trước đây, Yoko thường làm việc cật lực, kể cả ngày nghỉ nhưng bây giờ cô đã bỏ việc và dành nhiều thời gian cho gia đình mình hơn