Người phụ nữ 3 năm sống trong địa ngục

Suốt 3 năm liên tục, chị Đ.T.T.H, 38 tuổi, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội bị người đàn ông hàng xóm bắt ép làm "nô lệ tình dục". Người đàn ông này còn đe dọa tính mạng, tinh thần của cả gia đình và nhiều lần đánh đập chị H. Đối tượng này còn ghi lại những cảnh "nóng" của chị để uy hiếp tinh thần người phụ nữ này…

3 năm sống trong đe dọa

Kể lại sự việc xảy ra trong thời gian qua, chị Đ.T.T.H cho biết, năm 2001 chị lập gia đình nhưng đến năm 2009 thì đường ai nấy đi. Sống một mình nuôi đứa con gái (SN 2003) và mẹ già (SN 1947), chị H quyết định không đi bước nữa vì lựa chọn thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc mẹ và con gái. Đến giữa năm 2015, chị H. quen người đàn ông tên Võ Minh Đức (trú tại quận Long Biên) trong một lần đi ăn cùng bạn bè.

Từ tháng 10-2015, chị H. và ông Đức có tình cảm và có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhận thấy người đàn ông này có tính cách cục cằn và không chiều chuộng như lúc mới quen, đặc biệt là ông Đức đã có gia đình nên chị H. chủ động yêu cầu chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.

Chị H chăm sóc mẹ ung thư giai đoạn cuối.
Chị H chăm sóc mẹ ung thư giai đoạn cuối.

Ngày 7-12-2016, sau nhiều ngày suy nghĩ, chị H. quyết định nói lời chia tay, chủ động kết thúc mối quan hệ không đúng đắn thì ông Đức không đồng ý, ông này lập tức chửi bới, đánh đập chị H. thậm tệ rồi đưa cho chị xem một đoạn clip ghi lại cảnh 2 người quan hệ tình dục. Ông Đức đe dọa nếu không tiếp tục mối quan hệ này thì sẽ công bố clip cho nhiều người cùng biết.

Kể lại sự việc ngày hôm đó, chị H. không giấu nổi sự sợ hãi: "Hôm ấy anh ta đưa tôi vào nhà nghỉ ở Long Biên, tôi có nói với anh ta đây là lần cuối em với anh đi cùng nhau, chúng ta chấm dứt mối quan hệ ở đây, nhưng anh ta không đồng ý. Lúc đó trên mặt bàn có một chiếc gạt tàn thủy tinh rất to, anh ta lấy chiếc gạt tàn đó đập lên mặt và đầu tôi rất nhiều lần. Tôi van xin nhưng anh ta không dừng lại.

Sau đó, anh ta lấy điện thoại ra và cắm một chiếc thẻ nhớ bên ngoài vào. Tôi không biết anh ta quay trộm từ lúc nào cảnh quan hệ giữa tôi và anh ta. Anh ta bảo, nếu mày không đi với tao, tao sẽ in ra rất nhiều USB, ném cả ở công ty mày, trường con mày học và khu nhà của mày. Anh ta còn cắt ảnh trong clip đó gửi cho con gái tôi làm cháu rất là sốc, ảnh hưởng tâm lý trong một thời gian dài. Quãng thời gian sau đó là một quá trình dài tôi bị chà đạp về thể xác, khủng bố về tinh thần".

Do lo cho mẹ già đang bị bệnh nặng và sợ ảnh hưởng tới đứa con gái nhỏ, chị H. đành ngậm ngùi chấp nhận làm "nô lệ tình dục" cho ông Đức mỗi khi người đàn ông này đem clip ra đe dọa, đánh đập. Mỗi lần không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi, ông Đức còn đến tận nhà hoặc nơi làm việc của chị H. để gây rối, đe dọa tung clip lên mạng.

Dưới sự uy hiếp tinh thần một cách khủng khiếp như vậy, tháng 2-2017, chị H. đã phải đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khám và bác sĩ chẩn đoán chị đang ở "giai đoạn trầm cảm". Sự việc ông Đức uy hiếp cũng được mẹ và con gái của chị H. biết nhưng không thể làm được gì để ngăn chặn.

Bà N.T.L. (72 tuổi, mẹ chị H.) bức xúc: "Hắn ta quá dã man. Nói đến nó, ba mẹ con bà cháu tôi lại sợ hãi rúm ró. Bao nhiêu lần nó đánh đập con bé thâm tím mặt mày, mà lại làm cái nghề lễ tân, mồm sưng vêu, mặt nhiều sẹo thế là lại phải nghỉ làm. Có hôm con tôi nó về nó lễ sống tôi, bảo, mẹ ơi nó quẳng con xuống sông nào, con thất hiếu với mẹ, mẹ biết đâu mà vớt tìm con".

Còn cháu L.H.M. (16 tuổi, con gái chị H.) nói trong sự lo lắng: "Mỗi lần không liên lạc được với mẹ thì bác ấy lại ra nhà bắt cháu gọi cho mẹ. Sau những lần như vậy cháu bị ám ảnh, cứ có người gọi cửa là cháu sợ vì tưởng bác ấy đến. Cháu sợ đến nỗi mỗi khi có tiếng động mạnh là cũng giật mình".

Cách đây không lâu, chị H. đã viết đơn xin thôi việc tại một công ty nước ngoài có trụ sở đóng tại quận Tây Hồ (TP. Hà Nội). Nói về lý do nghỉ việc, chị H. cho biết: "Kể từ khi bị ép làm nô lệ tình dục cho ông ấy từ cuối năm 2016, ông Đức còn khủng bố đồng nghiệp của tôi khiến nhiều người không chịu nổi. Khi xảy ra sự việc, đồng nghiệp luôn tạo điều kiện vì tôi là lao động duy nhất trong gia đình. Nhưng nhiều lần như vậy khiến tôi cũng như các đồng nghiệp không chịu nổi các vụ khủng bố tinh thần nên gần đây tôi phải xin nghỉ việc".

Do có hành động bảo vệ chị H., nhà một người phụ nữ đã bị đổ chất thải kèm những lời đe dọa ghi trước cổng nhà "nợ tình phải trả bằng máu". Còn theo chị T.H (32 tuổi, quận Cầu Giấy, một đồng nghiệp của chị  H.) cho biết, trước đó vào đầu tháng 1-2017, chị H. đã xin nghỉ việc vì một số lý do cá nhân. Sau đó, lãnh đạo cơ quan và một số đồng nghiệp có báo lại chị H. có chuyện tình cảm cá nhân cần giải quyết, cụ thể bị đối tượng này hành hung nên ảnh hưởng công việc.

"Cũng trong thời gian đó, Đức có gọi điện đến công ty yêu cầu gặp chị H. nhưng do chị H. nghỉ việc nên Đức có những lời lẽ xúc phạm tôi. Một đêm giữa tháng 5-2017, ông Đức đánh chị H. rồi chụp ảnh gửi cho lãnh đạo cơ quan tôi. Sếp đã chụp lại màn hình tin nhắn gửi cho tôi để nắm tình hình vì tôi làm ở phòng hành chính. Công việc chị H. bị gián đoạn mất một thời gian. Khi đi làm lại, chị cũng tâm sự bị áp lực, khủng hoảng về tinh thần và cho tôi xem mấy cục u, vết thâm trên mặt, cơ thể. Nhiều lần chị có ý định tự tử và chính tôi đã phải khuyên ngăn", chị T.H kể lại.

Đến ngày 26-5-2019, khi không còn chịu nổi sự đe dọa về tinh thần và không chấm dứt được mối quan hệ trên, chị H. đã làm đơn trình báo vụ việc lên Công an phường Sài Đồng và Công an quận Long Biên.

Tin nhắn của Đức gửi chị H.
Tin nhắn của Đức gửi chị H.

Người đàn ông nói gì?

Trong cuộc gặp với báo chí, ông Võ Minh Đức phủ nhận những cáo buộc của chị H. trong lá đơn trình báo gửi cơ quan chức năng. Ông này khẳng định: "Sự việc H. tố cáo tôi chỉ có một số cái đúng, còn việc tố tôi ép quan hệ tình dục là vu khống. Những thông tin xuất hiện trên mạng đã bị cắt ghép mà không đăng tải đầy đủ toàn bộ sự việc liên quan đến việc tố cáo".

Ông Đức cũng cho biết thêm, sau khi chị H. kêu cứu, không ít người đã lên án hành vi của ông ta, nhưng do nhiều nội dung tố cáo sai sự thật nên ông Đức không quan tâm. Người đàn ông thừa nhận đã lập gia đình, có vợ con nhưng có sai sót ở chỗ đã có quan hệ tình cảm và hứa hẹn với một phụ nữ khác. Ông Đức cũng cho biết, bản thân đang trong thời gian được tại ngoại do liên quan đến một vụ án đánh bạc. Người này cho rằng việc chị H. tố cáo khiến sinh hoạt của gia đình ông bị xáo trộn.

Trước những lời phủ nhận của ông Đức, chị H. đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy, trong một thời gian dài, ông này đã có hành vi khủng bố điện thoại, nhắn tin với nội dung đe dọa và thậm chí còn dẫn theo người khác đến khủng bố tinh thần, xúc phạm gia đình chị H. Trong một cuộc gọi chị H. đã ghi lại, ông Đức còn khẳng định có clip và sẽ nhờ tung lên các trang đồi trụy người Việt hay truy cập từ mạng internet ngoài nước.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an quận Long Biên, sau khi nhận được đơn thư tố giác tội phạm, đơn vị đã tích cực vào cuộc xác minh làm rõ sự việc chị H. tố cáo. Công an quận cũng đã mời các bên liên quan đến để làm rõ, hiện tại vụ việc đang được củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo đúng pháp luật.

Đối tượng Đức bị bắt về tội đánh bạc và gá bạc.
Đối tượng Đức bị bắt về tội đánh bạc và gá bạc.

Liên quan đến hành vi đánh bạc của ông Đức đã bị cơ quan điều tra khởi tố trước đó, Thượng tá Tô Anh Dũng - Trưởng Công an quận Long Biên cho biết: "Công an quận Long Biên đã bắt tạm giam đối tượng Võ Minh Đức 2 tháng với hành vi đánh bạc và gá bạc. Lệnh bắt tạm giam này cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn".

Thượng tá Tô Anh Dũng thông tin thêm: "Ngoài hành vi trên, chúng tôi đang tiến hành xác minh thông tin trên báo chí, thông tin chị H. tố cáo đối tượng Đức ép chị làm nô lệ tình dục trong nhiều năm. Từ ngày nhận được đơn tố cáo, do vụ việc xảy ra từ lâu nên lãnh đạo Công an quận Long Biên đã cử nhiều cán bộ điều tra có kinh nghiệm tiến hành xác minh, điều tra thu thập chứng cứ. Đến nay, vụ việc vẫn đang được khẩn trương xác minh, làm rõ. Về thông tin này chúng tôi sẽ cung cấp tới cơ quan báo chí sau khi có kết luận điều tra".

Nhóm PV (thời sự)

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.