Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…

Cướp tài sản, cả chó cảnh cũng không tha

Ngày 20-8-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Duy T. (SN 1970, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về việc bị một nhóm đối tượng vào nhà trói tay, dùng hung khí cướp đi nhiều tài sản.

Tổ chức điều tra, cơ quan Công an đã khoanh vùng được nhóm đối tượng gồm Hoàng Minh T. (SN 2000, thường trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang); Trần Minh Q. (SN 2001 thường trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ) và Nguyễn Minh C. (SN 1996, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An).

Tại cơ quan Công an Hoàng Minh T. khai nhận trước đó đã "bắt sóng" với ông Duy T. (là người đồng tính nam) tại khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm). Ông Duy T. đã mời Minh T. về nhà ông ta chơi. Minh T. cũng thường giao du với Q. và C. trong những lần lang thang đi bụi, chơi đêm...

Ngày 20-8-2020, Q. và C. đang đi lang thang ở khu vực Công viên Thống Nhất thì gặp Minh T. Sực nhớ tới lời mời của ông Duy T., Minh T. liền rủ Q. và C. đi cướp tài sản của ông T. Kế hoạch của nhóm đối tượng này là sẽ bất ngờ cúp cầu dao điện nhà ông Duy T. Lợi dụng lúc đó Q. và C. sẽ vật ngã bị hại xuống giường và trói ông ta lại, cướp tài sản. Sau khi thống nhất, các đối tượng đi bộ đến nhà ông Duy T. ở phường Chương Dương.

Nguyễn Hữu Thực phải nhận mức án chung thân cho tội giết người.
Nguyễn Hữu Thực phải nhận mức án chung thân cho tội giết người.

Không biết kế hoạch nham hiểm của các đối tượng, khi thấy các đối tượng gõ cửa bị hại đã mời nhóm này vào nhà chơi. Sau đó ông Duy T. phân công Minh T. lấy khăn lau nhà, C. và Q. ngồi ở giường đợi. Thực hiện màn kịch, Minh T. vờ lau nhà rồi đột ngột tắt điện. Tranh thủ lúc đó, C. và Q. vật ngã giữ chặt ông Duy T. xuống giường. Minh T. thò tay vào túi lấy ví của ông Duy T. và lấy chiếc điện thoại Oppo của ông ta để ở trên giường rồi bỏ chạy.

C. tiếp tục giữ ông Duy T. để Q. lấy dây trói chân trói tay ông T. Tiếp đó các đối tượng còn lấy giẻ ở đầu giường nhét vào miệng ông T., lấy kéo đe doạ ông T. nếu "mở miệng" sẽ đâm chết. Sau đó, Q. khoắng nốt sợi dây chuyền, nhẫn và chó cảnh của ông T. rồi cùng C. bỏ chạy. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng.

Nhiều mối họa cho người đồng tính

Bên cạnh những cuộc hẹn hò tại nhà hoặc tại một số "bãi đáp" với thỏa thuận không rõ ràng, thì những người đồng tính nam còn luôn phải đối mặt với nhiều những mối nguy khác. Thậm chí có người còn phải trả giá bằng tính mạng của mình.

Cuối tháng 9-2020, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án Giết người do bị cáo Nguyễn Hữu Thực (SN 1999, trú ở phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) gây ra.

Rạng sáng 21-10-2019, tại một ngôi nhà ở ngõ 207 phố Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân) người dân phát hiện một nam thanh niên với biểu hiện hoảng loạn, quần áo dính nhiều máu. Cũng tại đây có một nam thanh niên khác tử vong trong tư thế nằm ngửa ở sàn nhà. Đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, có nhiều dấu vết của việc vật lộn.

Nam thanh niên nghi vấn được làm rõ là Nguyễn Hữu Thực. Đối tượng được di lý về cơ quan Công an để điều tra. Danh tính nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định là anh Lê Duy H. (SN 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nguyên nhân gây ra thảm kịch trên cũng được làm rõ là do những mâu thuẫn sau khi phê ma túy.

Tối 20-10-2019, anh H. nhắn tin rủ Thực đi uống cà phê. Tiếp đến, cả hai đến nhà bạn của anh H. là Nguyễn Mạnh Hoài (SN 1993, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) chơi. Tại đây, Thực và anh H. cùng nhóm Hoài lên tầng 2 sử dụng ma túy "đá". Khi sử dụng ma túy, Thực nhắn tin cho anh H. với nội dung không thích dùng "hàng đá" mà chỉ thích dùng ma túy dạng "cỏ". Đáp lại tin nhắn, anh H. nói sẽ mua ma túy "cỏ" chơi sau và hỏi vay Thực 100.000 đồng.

Nguyễn Văn Cường và Lê Miền Nam.
Nguyễn Văn Cường và Lê Miền Nam.

Chiều bạn, Thực chỉ "nếm thử" ma túy "đá", đồng thời đưa cho anh H. 200 ngàn đồng. Anh H. sau đó đưa số tiền này cho một cô gái trong nhóm Hoài nhờ mua ma túy "cỏ" giúp. Khoảng 23h45 cùng ngày, cô gái mang ma túy "cỏ" về cho anh H., rồi cùng bạn trai ra ngoài ăn đêm.

Tại nhà Hoài lúc này chỉ còn lại Thực và anh H. Và rồi khi Thực đang ngồi dưới sàn nhà nghịch điện thoại thì anh H. nằm trên giường bảo nam thanh niên làm quán bar lên nằm cùng. Nằm cạnh nhau trên giường, anh H. lần mò vào bộ phận sinh dục Thực nhưng bị đối phương hất tay ra.

Cố né những "động chạm" của anh H. vào vùng nhạy cảm, Thực giữ khoảng cách, nằm sát vào phía tường. Bực bội, anh H. lấy con dao nhọn ở dưới gối ra hù dọa thanh niên làm quán bar. Xô xát xảy đến, Thực giằng được dao từ tay H. và đâm 1 nhát vào ngực H. Sau đó, Thực chạy xuống cầu thang thì bị anh H. đuổi theo chặn lại và túm tóc, đấm vào mặt. Thực liền dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người đối phương, cho đến khi anh H. ngã gục tại chỗ.

Gây án xong, Thực chạy xuống tầng 1 nhưng cửa khóa trái bên ngoài nên dùng chân đạp vỡ ô cửa kính, rồi lấy điện thoại liên tục gọi cho Hoài và gọi vào số 113 nhưng không gọi được. Hoảng loạn, Thực ngồi thụp xuống sàn nhà la hét. Lát sau, Hoài và bạn gái về nhà, thấy Thực có nhiều biểu hiện lạ nên gọi một người bạn đến xem xét. Phát hiện đã có án mạng xảy ra trong nhà mình, Hoài và bạn tiếp tục khóa trái cửa lại, rồi gọi điện trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định anh H. bị đâm tổng cộng 20 nhát dao. Mặc dù được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng anh H. đã tử trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp không thể hồi phục.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Thực là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, do đó đã tuyên mức án chung thân đối với bị cáo này.

Trước đó đêm 15-2-2020, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên nhận được đơn trình báo của anh N.A (ở Gia Lâm, Hà Nội) về việc bị cướp tài sản tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã phối hợp với Công an quận Long Biên vào cuộc xác minh thông tin điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng.

Nhóm thanh niên trẻ dàn cảnh cướp tài sản của người đồng tính bị cơ quan công an bắt giữ.
Nhóm thanh niên trẻ dàn cảnh cướp tài sản của người đồng tính bị cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan Công an làm rõ, do có nhu cầu quan hệ tình dục đồng giới nam nên anh N.A lên mạng xã hội nhắn tin cho Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1994, trú tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) nhờ môi giới quan hệ tình dục nam với giá 800 ngàn đồng/lượt. 

Sau đó N A.  hẹn Cường gặp nhau tại nhà nghỉ ở tổ 2, phường Bồ Đề. Tại đây, Cường gọi điện thoại cho nam thanh niên tên T. rủ "đi khách". Tuy nhiên, T. bị đau chân không lái được xe nên đã rủ Lê Miền Nam (sinh năm 1996, trú tại xã Tiên Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam)  đi cùng.

Đến nhà nghỉ S.Đ (có địa chỉ tại Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên), T. bảo Nam lên phòng gặp khách thay mình. Tại đây, anh N.A. đã đưa cho Nam 800 ngàn đồng tiền mua dâm, tuy nhiên nam thanh niên không đồng ý. Cùng lúc Lê Miền Nam nhận ra N.A. chính là vị khách đã không đồng ý mua dâm mình trước đây tại khu vực Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) vì lý do Nam "giống người nghiện".

Chính vì vậy, Nam đã gọi đồng bọn lên phòng nghỉ và đe dọa chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong ví của anh N.A. Sau khi lấy được tiền cả nhóm đi về quán nước ở đường Cổ Linh (quận Long Biên). Cường đếm số tiền chiếm đoạt được của anh A. là 7,1 triệu đồng. Nam chia cho Cường 2,4 triệu đồng, Nam lấy 4,7 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã khởi tố bị can đối với Cường và Nam về hành vi cướp tài sản.

Minh Khang

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.
Triệt phá "boong ke" ma tuý khét tiếng

Triệt phá "boong ke" ma tuý khét tiếng

Tính chuẩn từng giây quãng đường chạy, từng giây giật cửa trước, từng giây "bay" từ tum xuống tầng 1 của cả 5 ngôi nhà trong "boong ke" của "boong ke" ma tuý nhức nhối - đó là phương án mà Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an thị xã Từ Sơn và đồng đội vạch ra...