Từ khi biết nhận thức, em Phạm Thị Ly, SN 2004 (trú tại thôn Nội, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) chưa một lần dám bước chân ra khỏi cổng nhà.
Nằm dưới chân núi Hòn Đình ở thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân (Bình Định), căn nhà nhỏ của vợ chồng ông bà Trần Quỳnh (SN 1968), Nguyễn Thị Tố Lan (SN 1969) đã quá cũ nát, chông chênh.
Bữa nào cho con ăn, bà cũng khóc xen trong cảm giác nơm nớp lo sợ con sẽ đánh mình. Qua song sắt của chiếc cũi, nhiều lần bà bị con kéo tay đến trày da bật cả máu. Đau đớn, bà chỉ biết ngồi khóc, trách sao ông trời bắt tội con trai của bà bị tâm thần nhiều năm qua.
Từ nguồn tin của bạn đọc, tôi tìm gặp vợ chồng ông bà Trần Văn Tam (SN 1968) – Nguyễn Thị Hoa (SN 1971) trú ở thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên) giữa buổi sáng tháng 10-2019.
Suốt 3 năm liên tục, chị Đ.T.T.H, 38 tuổi, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội bị người đàn ông hàng xóm bắt ép làm "nô lệ tình dục". Người đàn ông này còn đe dọa tính mạng, tinh thần của cả gia đình và nhiều lần đánh đập chị H. Đối tượng này còn ghi lại những cảnh "nóng" của chị để uy hiếp tinh thần người phụ nữ này…
Ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam, mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Lịch, 70 tuổi, trú tại xóm 5 thôn 2 Hạ Vĩ, ai nấy cũng tỏ ra cảm thông, chia sẻ bởi những khó khăn gia đình bà Lịch đang phải trải qua.
Tháng 3 là tháng cao điểm của mùa quyết toán thuế hằng năm. Hiện nay, Tổng cục Thuế đã có các văn bản hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế.
17h38p ngày 10-01-2019, qua diễn đàn của một số nhà báo trên mạng xã hội, BHXH Việt Nam nhận được thông tin về gia đình chị Trần Thị Hợi (37 tuổi) thường trú tại xóm 10 xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Bị bỏng 100% trong vụ cháy, ba trong số bốn nạn nhân bị tai nạn lao động trong vụ cháy tại lò thổi số 2 nhà máy luyện thép Công ty CP Thép Hòa Phát, ở xã Hiệp Sơn, Kinh Môn (Hải Dương) đã tử vong. Chứng kiến cảnh những đứa trẻ thơ dại đeo vành khăn trắng trong đám tang của ba công nhân xấu số, ai cũng thấy nghẹn lòng.
Thời gian qua, tin lời hứa hẹn có một công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, những nông dân thật thà, chất phác ở Hà Giang đã đưa chân theo từng nhóm người vượt biên trái phép sang bên kia biên giới… Đó không chỉ là hành vi trái pháp luật mà sự thiếu hiểu biết này còn mang lại nhiều hệ lụy và tiềm ẩn nhiều nguy cơ…
Trước khi xảy ra vụ việc một ngày, ông S (ngụ Trà Vinh) không đến trường dạy học theo lịch. Gia đình thuộc diện khó khăn và đang thiếu nợ khoảng 200 triệu đồng.