Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đứa bé 3 tuổi chẳng mấy khi nhận được tình thương của mẹ. Nhưng trong một lần rời vòng tay bà ngoại trở về ở cùng mẹ và bố dượng, đó cũng là những ngày định mệnh của cô bé khi phải sống trong đòn roi cho đến lúc mất. Vụ án “hổ dữ ăn thịt con” này đã khiến dư luận xã hội phẫn nộ, bất bình và không thể tha thứ cho hành động tàn ác đó.

6 trận đòn roi

Năm 2016, Nguyễn Thị Lan Anh kết hôn với anh Trần Ngọc S. có con chung là cháu Nguyễn Ngọc Minh M.. Sau đó, Lan Anh ly thân và chuyển về sinh sống với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự ở thôn Võng La (xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội).

Hai bị can Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh.
Hai bị can Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh.

Đến năm 2018, Lan Anh ly hôn anh S. và có quan hệ yêu đương với Nguyễn Minh Tuấn. Cũng trong năm đó, hai đối tượng kết hôn, sinh được cháu Nguyễn Minh Tâm (SN 2018) và sinh sống tại nhà bố mẹ chồng tại phố Nguyễn Đình Chiểu (phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng).

Tháng 10-2018, Lan Anh và Tuấn thuê 1 căn chung cư mini tại số 57 ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội để ở và đưa con là Nguyễn Minh Tâm về ở cùng. Cả Tuấn và Lan Anh đều sử dụng ma túy dạng đá.

Ngày 5-3-2020, Lan Anh gọi điện thoại xin bà Vũ Thị Dự đón cháu M. sang chơi và được bà Dự đồng ý. Trong thời gian cháu M. ở cùng, hai đối tượng đã nhiều lần đánh đập, bắt phạt cháu bé với những trận đòn roi như thời trung cổ.

Cụ thể vào 8h ngày 29-3-2020, sau khi ngủ dậy, Tuấn không hài lòng với thái độ của cháu M. nên gọi Lan Anh lấy chậu mang lên gác xép rồi bắt M. vào quỳ ở trong chậu đến khi nào M. nhận lỗi mới tha. Sau đó Tuấn cầm cán chổi vụt vào lưng và 2 bên mông của cháu M. Đến khoảng 9h cùng ngày, thấy cháu M. đứng dậy để nghịch nên Tuấn đã dùng tay tát vào mặt cháu khoảng 10 cái.

Sau đó Tuấn bảo Lan Anh mang chậu xuống nhà, tiếp tục bắt cháu M. ngồi vào chậu để chịu phạt. 15g ngày hôm đó, Tuấn cầm chổi có cán bằng kim loại đánh nhiều nhát vào mặt, đầu gối, chân và mạng sườn của cháu M. Đến 18h cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Tuấn xuống chỗ cháu M. đang ngồi phạt, bắt cháu bé đứng dậy, lấy đoạn cán chổi kim loại vụt liên tiếp vào 2 người cháu bé. Do bị phạt gần một ngày, cháu M. có xin mẹ cho uống sữa. Thấy vậy, Lan Anh bực mình bắt con đi ra khỏi chậu, ngồi sát tường rồi dùng cán chổi nhựa đánh vào hai tay. Sau khi đánh xong, đối tượng này đã bắt cháu bé quay lại chậu ngồi rồi lên gác xép sử dụng ma túy đá.

Những trận đòn chưa dừng ở đó bởi cho đến tối cùng ngày, cháu M. tiếp tục bị Tuấn đánh nhiều lần. Do quá đau đớn, cháu M. hét lên thì bị đối tượng này đánh mạnh hơn đến khi cháu bé dừng hét mới thôi. Tuy nhiên, hình phạt quỳ trong chậu vẫn tiếp diễn.

Sau khi dùng ma túy xong, người mẹ tàn ác còn dùng kim khâu quần áo đâm liên tiếp vào tay vào đùi, còn Tuấn thì dùng tay bóp cổ cháu bé. Đến khi nhận thấy cháu M. có dấu hiệu mệt mỏi, Tuấn mới bảo “Tha cho nó”.

Tuy nhiên, do bị bạo hành quá nhiều lần, khoảng 8h ngày 30-3-2020, cháu M. biểu hiện khó thở. Hai đối tượng đã tiến hành hô hấp nhân tạo và ép ngực nhưng không được nên đã đưa cháu bé đi cấp cứu. Cháu bé mất tại bệnh viện vào 11g cùng ngày với nhiều vết thương tích trên cơ thể như ở ngực, bụng, lưng, mông, hai tay, đầu não…

Bà Vũ Thị Dự viết đơn đề nghị xử nghiêm vụ việc.
Bà Vũ Thị Dự viết đơn đề nghị xử nghiêm vụ việc.

Nguyên nhân khiến cháu bé thiệt mạng được xác định do chấn thương sọ não nặng; thương tích tại các vùng đầu, mặt nạn nhân do tác động của vật tày gây nên. Do phát hiện cơ thể cháu M. có nhiều dấu vết ngoại lực tác động nên các y, bác sĩ bệnh viện đã báo cơ quan Công an để làm rõ.

Tại bản giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Hà Nội kết luận “nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. do chấn thương sọ não nặng. Thương tích vùng đầu mặt nạn nhân do tác động của vật tày gây nên”.

Tội ác không thể tha thứ

Đã 7 tháng kể từ khi vụ việc xảy ra, bà Vũ Thị Dự vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cháu, nhất là khi hung thủ của vụ việc lại là con gái của mình. Người mẹ khốn khổ này cho biết, vào thời điểm đang mang thai cháu M., Lan Anh đã từng có ý định bỏ cái thai.

Thấy vậy, bà Dự khuyên ngăn con gái: “Đứa bé tu bao kiếp mới được làm người, con không nuôi thì để mẹ nuôi dạy nó”. Sau đó, Lan Anh mới đồng ý giữ lại cái thai. Sinh con ra được khoảng 2 tháng, Lan Anh lại bỏ nhà đi để lại đứa con cho bà Dự nuôi nấng. Bà thuê người giúp việc để trông nom cháu những lúc bà đi chợ bán hàng. Khi về nhà, hai bà cháu lại quấn quýt bên nhau..

Cũng kể từ ngày đó, Lan Anh không về thăm con cho tới khi sinh được cháu Minh Tâm. Do phải quay về nhà mẹ để lấy giấy tờ để làm thủ tục khai sinh cho cháu Tâm, Lan Anh mới phải về và gặp lại con gái. Cũng từ thời điểm đó, Lan Anh thi thoảng qua nhà mẹ đẻ gặp cháu M. Nhưng chính bà Dự cũng không ngờ, ngày Lan Anh xin bà Dự cho đón cháu M. đến nhà trọ của vợ chồng Lan Anh chơi cũng là ngày hai bà cháu xa nhau mãi mãi.

“Lan Anh đến đón con về chăm sóc để bù đắp tình cảm của nó dành cho con nên tôi đồng ý. Lúc đó, tôi không hề biết rằng Lan Anh bị nghiện ma túy, nếu biết điều này, chắc chắn tôi sẽ không cho cháu đi”, bà Dự nói.

Cũng vì quá tin tưởng vào con gái, nghĩ rằng Lan Anh đang cố gắng bù đắp tình cảm mẹ con cho cháu M. nên bà Dự đã đồng ý cho đón cháu. Nhưng bà đâu có ngờ, trong những ngày ở cùng mẹ lại là những ngày cháu M. phải sống trong cảnh đòn roi mà không ai biết để can thiệp.

Bà Dự vẫn thường xuyên ra thăm mộ cháu M. sau khi sự việc xảy ra.
Bà Dự vẫn thường xuyên ra thăm mộ cháu M. sau khi sự việc xảy ra.

Bà Dự cho biết, những người hàng xóm bên cạnh phòng trọ nhiều lần cũng nghe tiếng cháu M. khóc lớn mỗi buổi tối kể từ khi sang ở với mẹ. Khi hàng xóm sang hỏi thì Lan Anh nói cháu M. bướng và không nói gì thêm. Không ai hình dung được người mẹ này lại có thể đánh đập con bằng những hình thức dã man như vậy.

Sau khi mất đi đứa cháu mà bà đã dồn hết yêu thương, không ngày nào bà Dự không mơ thấy cháu. Trong căn phòng khói hương nghi ngút, bà đau khổ tâm sự, sáng nào bà cũng dậy sớm, chuẩn bị sữa và một vài món ăn M. yêu thích để cúng cho cháu rồi mới đi chợ.

Đến các bữa chính trong ngày, ngay khi vừa trở về ngôi nhà nhỏ của mình, việc đầu tiền bà Dự xắn tay vào làm là nấu cơm, làm những món ăn yêu thích cho cháu ngoại. Vì quá thương nhớ cháu gái bé bỏng, xinh xắn, bà Dự nói, luôn cảm nhận được hình bóng cháu vẫn đang ở cùng mình.

Hàng ngày, bà Dự vẫn ra mộ cháu gái hương khói và chăm sóc gọn gàng sạch sẽ để cháu bớt lạnh lẽo. Mất đi M., bà Dự không còn thiết sống, nhiều lần bà nghĩ quẩn nhưng đã được người thân, hàng xóm can ngăn, động viên kịp thời.

Tình yêu thương đối với cháu gái cũng khiến bà càng thêm căm phẫn trước hành dã man của con gái và chồng con gái gây ra, dù cả hai đối tượng này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, sắp phải trả giá trước pháp luật. Mới đây, bà Dự đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý các bị can theo đúng quy định pháp luật, trả lại công bằng cho cháu M...

Theo Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ án này hai bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi, giết người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn... Hai bị can này có thể đối diện với án tù từ 12-20 năm và cao nhất là tử hình.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật hiện hành, cha mẹ có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái mình đến khi trưởng thành. Trong trường hợp cha mẹ ly hôn và tái hôn thì cha dượng, mẹ kế cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con riêng của chồng, của vợ đến khi trưởng thành.

Trong trường hợp đã không bảo vệ, chăm sóc mà còn đánh đập, hành hạ dẫn đến con cái thương tích hoặc tử vong thì đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn.

Đinh Hiền

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.
Triệt phá "boong ke" ma tuý khét tiếng

Triệt phá "boong ke" ma tuý khét tiếng

Tính chuẩn từng giây quãng đường chạy, từng giây giật cửa trước, từng giây "bay" từ tum xuống tầng 1 của cả 5 ngôi nhà trong "boong ke" của "boong ke" ma tuý nhức nhối - đó là phương án mà Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an thị xã Từ Sơn và đồng đội vạch ra...