Ông Vũ Đình Hải, người dân gần khu vực đó cho biết: "Đoạn đường vào nhà tôi cũng như người dân quanh đây phải hứng chịu mùi hôi thối từ nhiều ngày nay, vào ngày nắng thì bốc mùi nồng nặc, còn những ngày mưa thì đường ngập nước thải, bùn bẩn gây khó khăn cho việc đi lại, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân chúng tôi, nhưng hiện giờ chính quyền xã chưa có biện pháp xử lý thỏa đáng".
Nước thải đen ngòm chảy liên tục từ cống ra đường lớn.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Trần Thị Phin, Tổ trưởng tổ 3 (Ấp mới 1, Tân Xuân, Hóc Môn) cho biết: "Tính đến nay, người dân quanh khu vực đã phải hùn tiền đến lần thứ 3 để tự hốt phân bò đổ đi để giảm bớt mùi hôi và đảm bảo việc đi lại. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở chủ hộ nuôi bò về vấn đề xử lý nước thải và đưa ý kiến lên xã để giải quyết mà vẫn chưa có biến chuyển gì".
Trước tình trạng trên, rất mong các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương sẽ nhanh chóng có những biện pháp xử lý hiệu quả, sớm giải tỏa bức xúc, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân