Người chỉ huy “truyền lửa” cho cán bộ, chiến sỹ

Đại tá Lê Hoài Nam,Trưởng Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai được biết đến là người lãnh đạo tận tâm với công việc, luôn chăm lo xây dựng đội ngũ Công an huyện vững mạnh toàn diện. Những lần trực tiếp chỉ đạo điều tra phá án ở cơ sở hay cùng các tổ công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, anh luôn để lại ấn tượng đẹp với nhân dân tại các thôn, làng.

Trải qua nhiều công việc, địa bàn khác nhau, gần 40 năm công tác trong ngành Công an, Đại tá Lê Hoài Nam đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt, thời gian giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Kông Chro, anh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giữ mối đoàn kết trong nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đại tá Nam luôn quan tâm rèn luyện cho mỗi cán bộ chiến sỹ đức tính cần cù, sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân. Gắn liền với lời dạy của Bác “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, với giải pháp trọng tâm là Xây dựng văn hóa ứng xử trong Công an nhân dân.

Đại tá Lê Hoài Nam cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công an huyện Kông Chro nhận Cờ truyền thống 30 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành do Huyện ủy, UBND huyện và UBMTTQ huyện Kông Chro trao tặng.
Đại tá Lê Hoài Nam cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công an huyện Kông Chro nhận Cờ truyền thống 30 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành do Huyện ủy, UBND huyện và UBMTTQ huyện Kông Chro trao tặng.

Trong lần phát biểu trao đổi kinh nghiệm, tại Hội nghị “Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Công an tỉnh Gia Lai tổ chức, Đại tá Lê Hoài Nam Khẳng định: “Để cán bộ chiến sỹ học tập những điều Bác dạy, trước tiên, bản thân tôi và các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải gương mẫu, nêu gương cho CBCS. Sau đó, lãnh đạo, chỉ huy cùng CBCS thực hiện qua những việc làm cụ thể. Dù việc nhỏ nhất chúng tôi cũng phải làm, cùng nhau trao đổi, học tập, rèn luyện.

Tôi xác định, việc nêu gương phải kiên trì từng bước, vừa vận động giáo dục, thuyết phục, uốn nắn, biết lắng nghe và chia sẻ. Làm việc bằng cái tâm, bằng cả tấm lòng với nhân dân. Việc rèn ý thức “nụ cười thân thiện” với người dân đến trụ sở làm việc của CBCS gác cổng, tiếp dân hay công tác vận động gia đình đối tượng phạm tội… cũng được rèn, được nhắc nhở và trở thành việc làm thường xuyên…

Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải đến với nhân dân bằng cả tinh thần trách nhiệm, tận tụy. Trong giải quyết công việc cho nhân dân, tôi sẵn sàng dành thời gian tiếp chuyện và trực tiếp chỉ đạo giải quyết ngay công việc, tuyệt đối không hứa hẹn nhân dân rồi để chậm trễ”.

Nói về sự quan tâm chia sẻ tình cảm, kinh nghiệm công tác, dìu dắt cán bộ chiến sỹ trong đơn vị của Trưởng Công an huyện, Đại úy Phạm Thành Công, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an huyện Kông Chro tâm sự: “Sau nhiều năm công tác tại Đội Xây dựng phong trào, Đội Điều tra tổng hợp đến năm 2014, tôi được điều động bổ nhiệm Phó Đội trưởng Đội An ninh, rồi Đội trưởng Đội Tổng hợp. Đứng trước những chức trách, nhiệm vụ mới, tôi không khỏi có những lo lắng vì công việc chưa quen, sợ không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thế nhưng, trong công việc cũng như trong cuộc sống Đại tá Nam đã quan tâm, động viên về tinh thần, chia sẻ, hướng dẫn về các mặt công tác nghiệp vụ giúp tôi an tâm tư tưởng, tích lũy, học tập được nhiều kinh nghiệm, không ngừng trưởng thành.

Đồng chí Nam chỉnh sửa, hướng dẫn cho tôi thực hiện từng câu từ, từng ý diễn đạt trong các văn bản, báo cáo để phù hợp với thực tiễn, qua đó, tôi học tập được rất nhiều kinh nghiệm quý giá, có cách sắp xếp, thực hiện công việc khoa học, hiệu quả hơn. Trong công tác chỉ đạo, triển khai, chấn chỉnh các mặt công tác, Thủ trưởng Nam đều khích lệ cán bộ chiến sĩ: Hãy đến và phục vụ nhân dân bằng sự kính trọng với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và vô điều kiện”. 

Đại tá Nam cũng luôn thể hiện tinh thần sâu sát với công việc, nhiều lần anh đã trực tiếp xuống địa bàn cùng cán bộ chiến sỹ làm công tác bảo đảm an ninh trật tự. Điển hình vụ 60 người dân của làng Huynh Dơng, xã Kông Yang kéo nhau ra làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đắk Pơ để phạt vạ. Đại tá Nam đã trực tiếp đến hiện trường, cùng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiên trì vận động, tìm “nút thắt” để giải quyết ngay nguyện vọng của người dân là được đền bù, được cúng lễ theo phong tục.

Trưởng Công an huyện đã vận động, cùng cán bộ bỏ tiền túi tạm ứng trước để giải quyết cho dân. Khi nhận đủ tiền và được vận động người dân đã tự giải tán, ổn định tình hình… Sau đó, Đại tá Nam tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành linh hoạt, mềm dẻo, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của cộng đồng dân cư và thượng tôn pháp luật.

Sự có mặt của Trưởng Công an huyện giải thích thấu tình đạt lý, người dân đã tin và hưởng ứng. Từ những vụ việc được giải quyết dứt điểm như thế người dân chủ động cung cấp cho Công an huyện những thông tin quan trọng phục vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Trung tá Hà Đình Nguyên, Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chia sẻ: “Qua việc chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Nam bản thân tôi học được rất nhiều điều, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, từ ý tưởng, cách thức xây dựng, tổ chức hoạt động. Thủ trưởng Nam là người khởi xướng thành lập “Mô hình làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự” trên địa bàn huyện đã được nhiều đơn vị, địa phương học tập”.

Hình ảnh Trưởng Công an huyện gần gũi, gắn bó, có trách nhiệm với nhân dân đã được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hết lòng kính trọng, tin tưởng. Những việc làm cụ thể đó, không những giúp Công an huyện Kông Chro, huyện nghèo nhất tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, là đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND mà còn là hành trang quan trọng để cán bộ chiến sỹ tự soi, tự sửa, tự rèn, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, không ngừng trưởng thành.

H.Trường

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.