Thật ra ngay từ năm 2009, Brooks từng tuyên bố đã phát hiện được dưới đáy thềm lục địa của Mỹ một chiếc tàu buôn mang theo mình một kho báu khổng lồ, thực chất là kim loại quý do Anh và Liên Xô chi trả cho Mỹ để đổi lấy các phương tiện kỹ thuật quân sự được Washington cung cấp theo đường tiếp vận hàng không trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nhưng công ty SSR vì lo ngại tính cạnh tranh rất cao trong lĩnh vực tìm kiếm kho báu đã giữ bí mật rất nghiêm ngặt về con tàu trên. Người ta chỉ biết chiếc tàu bị đắm được đặt mật danh là "Blue Baron" (Nam tước xanh) nằm đâu đó dưới đáy biển Guyana cùng với kho báu trị giá khoảng 3,5 tỉ USD.
Đến đầu năm 2012, Greg Brooks và ê kíp của ông mới bắt đầu vén một phần bức màn bí mật liên quan đến kho báu. Đến lúc này họ mới thừa nhận: SSR đã khảo sát chính con tàu Port Nicholson, một tàu buôn của Anh giống tàu “Blue Baron” trong mấy năm qua được cho là đã bị tàu ngầm U-87 của phát xít Đức đánh đắm vào tháng 6/1942 tại một địa điểm nằm cách bờ biển New England khoảng 80km.
Port Nicholson khi đó được hộ tống bởi 4 tàu chiến đi theo hải trình từ Halifax tới New York. Chiếc tàu được chế tạo xong và hạ thủy vào năm 1919. Vào ngày xảy ra thảm kịch, trên tàu có một đội ngũ thuyền viên khoảng 80 người. Trong quá trình điều tra, Greg Brooks và các nhân viên của mình đã có nhiều cuộc trò chuyện và trao đổi thư điện tử với những người từng có mặt trên các con tàu hộ tống. Tất cả những tiến trình trên đều được ghi hình lại chi tiết.
Những người săn tìm kho báu cũng cho biết, họ đã tìm được một số giấy tờ đăng ký của Bộ Tài chính Mỹ, khẳng định trên boong con tàu này là bạch kim của Liên Xô (khoảng 53 tấn). Brooks tuyên bố thêm, bên trong con tàu đang nằm dưới độ sâu 200 mét dưới mặt nước biển còn có nhiều tấn đồng, kẽm và vũ khí. Còn những tin đồn về số hàng kim cương của Anh đã không có thông tin kiểm chứng hay xác nhận.
Cuối năm 2011, sau một quá trình nghiên cứu xác con tàu trong khoảng 100 giờ, các chuyên gia của SSR đã nhìn thấy nhiều chiếc hộp có chứa các thỏi bạch kim. "Những chiếc hộp được phát hiện đặc biệt giống với những loại thường được dùng để lưu giữ và vận chuyển kim loại quý vào thời điểm những năm 1940. Tất cả những việc còn lại là trong năm nay chúng tôi sẽ phải làm là phải kiếm được những trang thiết bị cần thiết để mở những chiếc hòm trên. Năm 2012 là năm để chúng tôi có thể làm tất cả những công việc này" - các nhà nghiên cứu từ SSR khẳng định.
Trong thông cáo báo chí về phát hiện của SSR còn nêu nhiều chi tiết về hai điệp viên Xôviết đi hộ tống số hàng trên và đã mất tích cùng con tàu Port Nicholson ngay sau khi bị tàu ngầm Đức tấn công. SSR khẳng định, họ đã quay được cảnh những chiếc hòm chứa bạch kim bằng các thiết bị lặn đặc biệt. Chúng trông rất giống những chiếc hòm đã được trục vớt lên từ chiến hạm "Edinburg" của Anh tại vùng biển Barents chỉ có điều được bảo tồn nguyên vẹn hơn. Còn nhớ chính từ xác con tàu "Edinburg", các chuyên gia đã trục vớt được gần 5,5 tấn vàng sau một vài nỗ lực hồi những năm 1980.
Tuy nhiên, SSR cho biết, họ không đủ các trang thiết bị để trục vớt kho báu và đang muốn mua một tàu ngầm hiện đại trị giá khoảng 2,5 triệu USD cũng như tìm kiếm đối tác đầu tư. Nếu kho báu trên tàu Port Nicholson là có thực và được trục vớt thành công, đây sẽ là một thành công mang tính kỷ lục trong lịch sử săn lùng các kho báu dưới đáy biển