Nghỉ Tết là dịp để nhiều gia đình về quê hương thăm người thân, chúc Tết làng xóm, bạn bè và cũng có không ít gia đình tranh thủ đi du lịch xa… Nếu không có người trông nhà, nhiều gia chủ phải tìm đến các dịch vụ bảo vệ, thuê vệ sĩ trông nhà ngày Tết. Tuy giá cả của dịch vụ này khá cao, khoảng từ 1,2 triệu đến 1,8 triệu đồng/ngày đêm, nhưng gia chủ vẫn chấp nhận vì không có nhiều chọn lựa.
Anh Nguyễn Thế Hùng nhà ở khu dân cư cao cấp Trung Sơn (xã Bình Hưng, quận 8, TP Hồ Chí Minh) hơn cả tuần qua khá vất vả về chuyện gửi nhà để về Huế ăn Tết. Nếu chỉ là căn nhà có tường rào, khóa cửa, có bảo vệ dân phòng như khu Trung Sơn, Him Lam chắc chắn không có gì để lo.
Anh tâm sự: Thuê dịch vụ vệ sĩ bảo vệ trong 7 ngày rất an tâm, nhưng còn hai con chó kiểng, một con mèo cháu gái nhà anh cưng như “cục vàng”, rồi cây hoa kiểng, điện đóm an toàn, PCCC…
Nỗi niềm của anh cũng như bao người khác đang có ý định về quê ăn Tết. Nếu so với nhiều năm trước, việc gửi nhà, xe chỉ cần an toàn, phòng trộm cắp cạy cửa phá rào là được, nhưng giờ thì thêm mối lo về an toàn điện và cháy nổ.
Thời gian qua, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ kinh hoàng gây ám ảnh đến mọi người dân, nguyên nhân chủ yếu là do chập điện. Trông nhà về quê, nhưng vẫn phải duy trì điện cho tủ lạnh đang chứa nhiều thức ăn, thực phẩm sẽ dùng sau những ngày trở lại thành phố.
Một số gia đình cũng phải dùng đèn điện, nhang điện trên bàn thờ trong thời gian vắng nhà vì sợ bàn thờ gia tiên lạnh lẽo trong ngày Tết. Nếu thuê vệ sĩ bảo vệ trông nhà, tưới cây, cho chó, mèo ăn uống… tất cả đều bên ngoài nhà. Không thể giao hết tay hòm chìa khóa nhà được mặc dù hợp đồng bảo vệ luôn chi tiết, cụ thể về trách nhiệm, quyền lợi và giá cả. Thế nhưng không một ai an tâm giao hết tài sản của mình cho tờ hợp đồng dịch vụ. Kể cả việc tậu “ôsin” trông nhà ngày Tết cũng luôn canh cánh nỗi lo, bất an.
Chị Lương Thu Thủy, nhà ở quận 1 chia sẻ: “Năm ngoái, đứa cháu bà giúp việc nhận trông nhà 3 ngày để gia đình chị về Cà Mau mừng Tết ông bà, nó cuỗm chiếc xe tay gas với mấy chậu kiểng bán lấy tiền bỏ trốn mất dạng… Không tin ai được”.
Những gia đình càng khá giả, nhiều tài sản có giá trị lớn càng lo nhiều hơn và bất ổn, không an tâm khi giao nhà cho người khác trông coi. Chị Lưu Kim Bình ở Trần Quang Khải, quận 3 kể chuyện trước Tết mấy ngày thường thuê người dọn dẹp, sơn sửa nhà cho mới mẻ đón Tết, giá 30 ngàn/giờ. Hàng ngày chị vẫn phải “cùng làm” để tiện giám sát. Ngày cuối cùng, cô dọn nhà để xe trước sân không khóa, bị đạo tặc lấy mất. Thấy thương hoàn cảnh cô dọn nhà “từng làm công nhân bị giảm biến chế”, nuôi chồng bệnh, hai con nhỏ, chị Bình “giúp đỡ” 2 triệu ngoài tiền công.
Nhận tiền xong, chị chị em em tâm sự, đợi lúc chị Bình sơ hở, cô giúp việc tiện tay lấy luôn điện thoại iPad biến mất. Đến lúc này thì chị mới giật mình nghĩ lại, kẻ trộm xe chính là đồng bọn cô dọn nhà…
Công ty PL, quận Tân Bình cho biết, giá dịch vụ trông nhà và giúp việc nhà ngày Tết lên tới 1.800.000 đồng/ngày. Nếu khách hàng yêu cầu sử dụng 2 lao động phải trả tổng cộng 3,2 triệu đồng/ngày. Công việc cụ thể của họ là bảo vệ nhà riêng, văn phòng công ty, nhà máy, kho hàng, trông coi tài sản, chăm sóc vật nuôi, chăm cây cảnh, thậm chí thắp hương, cúng cỗ… Không chỉ cung cấp dịch vụ trông nhà ngày Tết, nhiều công ty bảo vệ còn cung cấp thêm gói “cho thuê camera giám sát an ninh”.
Dịch vụ trông nhà ngày Tết có giá 1.500.000 đồng/ngày, nếu gia chủ thuê camera giám sát an ninh hỗ trợ có giá 500.000 đồng/ngày, chủ nhà sử dụng điện thoại di động smartphone, iPad hoặc laptop có thể theo dõi toàn bộ khuôn viên nhà mình qua camera giám sát từ xa. Nhiều khách hành VIP như anh Đặng Thế Chiêu – quận 10, TP Hồ Chí Minh không chút ngại ngần chọn lựa dịch vụ bảo vệ.
Tết mang niềm vui đến cho mọi người, mọi nhà bên cạnh nỗi lo thường xuyên về an toàn cháy nổ, trộm cắp tài sản. Các công ty vệ sĩ luôn sẵn sàng đội ngũ nhân viên hàng ngàn người “không Tết” để bảo vệ mục tiêu an ninh trông coi nhà cửa gia chủ với bao nhiêu chuyện vui buồn nghề làm vệ sĩ.