Vụ án nghiêm trọng này lại là một đòn nặng nề nữa giáng vào uy tín của lực lượng quân đội Mỹ tại
Ngày 15/1/2010, tại ngôi làng có tên La Mohammed Kalay của Afghanistan đã diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa các sĩ quan quân đội Mỹ với những thủ lĩnh cộng đồng cư dân địa phương. Nhiệm vụ bảo vệ cho cuộc gặp này được giao cho các quân nhân thuộc Trung đội 3, Đơn vị Bravo (trong thành phần Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh số 1 của quân Mỹ - về sau đổi tên thành Lữ đoàn Stryker số 2).
Trong lúc cuộc gặp với thiện chí hòa bình này đang diễn ra, các thành viên tham dự bỗng giật mình vì hàng loạt tiếng súng của lực lượng bảo vệ vòng ngoài, về sau được giải thích là do đụng độ với các tay súng phiến quân.
Sự thật về vụ đụng độ trên chỉ mới được làm rõ vào tháng 9 vừa qua, khi báo chí Mỹ công bố dữ liệu về 5 quân nhân Mỹ vừa bị khởi tố vì tội sát hại dân thường Afghanistan. Thật ra, các binh sĩ trên không những chủ tâm sát hại dân thường Afghanistan, mà họ còn thực hiện hành vi dã man đó như một cách để... giải trí và tập thể thao!?
Hồ sơ điều tra đã nêu rõ tên 5 quân nhân của trung đội đã tham gia vào thảm kịch ngày 15/1 - Thượng sĩ Calvin Gibbs, tay cai Jeremy Morlock và 3 binh nhì khác là Adam Winfield, Michael Wagnon, Andrew Holmes - từng đóng quân tại căn cứ Morlok, tỉnh Kandahar. Theo giả thuyết điều tra, các quân nhân trên đã lập kế hoạch và thực hiện ít nhất 3 vụ tàn sát đối với dân thường
Những trò tiêu khiển khát máu, theo như các điều tra viên, bắt đầu lan truyền trong đơn vị quân Mỹ tại Kandahar vào tháng 12 năm ngoái, sau khi Trung đội 3 được bổ sung một nhân vật mới - Calvin Gibbs (25 tuổi) đã có kinh nghiệm phục vụ tại Iraq và Afghanistan. Gibbs - về sau được ví là “nhà tư tưởng” chính của những vụ thanh trừng thường dân Afghanistan - được giao nhiệm vụ làm chỉ huy Trung đội 3 bao gồm cả những bị cáo nêu trên.
Những người lính được thẩm vấn đều khẳng định, chính Gibbs đã công khai đề nghị việc tàn sát cư dân địa phương như một cách làm "đa dạng hóa" thời gian phục vụ tại chiến trường Afghanistan. Ý tưởng điên rồ của viên chỉ huy này ban đầu cũng được vài binh sĩ trong trung đội tình nguyện ủng hộ. Những người còn lại đã từ chối tham gia vào các vụ giết chóc, tuy nhiên Gibbs nhờ vị trí chỉ huy của mình đã lôi kéo một số nữa tham gia vào âm mưu của hắn, hoặc bắt họ phải im lặng trước những tội ác kiểu trên.
Vụ tàn sát đầu tiên diễn ra vào ngày 15/1 tại làng La Mohammed Kalay, được ngụy trang dưới màn kịch một cuộc đụng độ với các tay súng Taliban. Kết quả điều tra cho thấy, mọi chuyện trên thực tế lại hoàn toàn khác hẳn.
Khi thấy một cư dân địa phương có tên Gul Mudin tiến gần tới các binh sĩ Mỹ, tay cai Morlock móc một trái lựu đạn ném ở một khoảng cách đủ an toàn với đơn vị mình, thực ra là một cách để viện cớ bị tấn công. Ngay sau tiếng nổ, binh nhì Holmes xả súng thẳng vào nạn nhân Gul Mudin, trước khi các binh sĩ khác trong trung đội cũng làm như vậy.
Sau tội ác này, Gibbs cùng những tên tay sai của hắn, được báo chí gọi là "Đội sát nhân" còn dính vào ít nhất hai vụ tàn sát nữa vào ngày 22/2 và 2/5. Trong vụ đầu, các tay súng Trung đội 3 đã sát hại người dân có tên Marach Agha tại một địa điểm gần căn cứ Ramrod. Trong vụ thứ hai cũng gần căn cứ này, nạn nhân là giáo sĩ Hồi giáo Adahdad.
Trong cả hai trường hợp, các tay súng trong trung đội của Gibbs đều tự dàn dựng ra tình huống bị tấn công trước khi thẳng tay xả súng vào nạn nhân. Hơn nữa, theo như điều tra viên, những bị cáo còn có cách hành xử dã man với nạn nhân: cắt nhỏ và chụp ảnh các thi thể, thậm chí thu thập một số đoạn xương làm chiến lợi phẩm.
Tội ác của trung đội Gibbs bắt đầu thu hút sự chú ý của cảnh sát quân sự từ mùa xuân năm 2010. Có điều là nguyên nhân dẫn tới điều tra lại bắt đầu từ một thông tin cho biết, một vài binh sĩ của Trung đội 3 thường xuyên sử dụng ma túy. Trong quá trình làm rõ về vụ ma túy, một binh sĩ đã kể cho các điều tra viên về những vụ sát nhân mà Gibbs và tay chân đã làm.
Được biết tòa án xét xử một số quân nhân trong Trung đội của Calvin Gibbs sẽ chính thức được mở vào mùa thu năm nay. Ngoài Gibbs và 4 tòng phạm trên bị buộc tội sát hại dân thường Afghanistan, hoạt động điều tra còn tập trung vào 7 quân nhân khác cũng thuộc trung đội này - tất cả bị cáo buộc tấn công dân thường, sử dụng ma túy, hành hung một nguồn tin của quân đội, cũng như âm mưu đánh lạc hướng điều tra.
Chưa hết, cha của bị cáo Adam là Christopher Winfield còn "đổ thêm dầu vào lửa" với khẳng định, giới lãnh đạo quân đội Mỹ đã tỏ ra miễn cưỡng phản ứng trước thông tin về những tội ác của binh lính mình.
Vài tuần sau vụ sát nhân đầu tiên, Adam đã liên lạc với cha qua mạng Facebook, kể về việc Gibbs và tay chân đã gây sức ép lên cậu ta do từ chối tham dự những "trò chơi đẫm máu" kiểu trên. Adam cũng kể về bi kịch tại làng La Mohammed Kalay và cho biết đồng đội của anh ta đang lập kế hoạch cho những vụ sát nhân mới.
Christopher đã ngay lập tức gọi điện theo "đường dây nóng" cho Tổng thanh tra quân đội. Khi chưa có sự trả lời từ phía thanh tra, ông còn gọi điện tới văn phòng của Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bill Nelson từ Florida, rồi tới cả căn cứ tại Mỹ của Trung đoàn Bộ binh số 1, nhưng tất cả đều không có được bất cứ sự hồi âm nào