Câu trả lời là "có thông tin gì mới nữa đâu mà đăng”. Là bởi vì những lỗ hổng rò rỉ thông tin từ trong nội bộ Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và kể cả các cơ quan an ninh liên quan đều đã được bịt kín kể từ ngày 19/5 vừa qua.
Theo tờ Washington Post, Giám đốc CIA Leon Panetta đã gửi một bức thư nội bộ đến toàn thể nhân viên CIA yêu cầu tất cả mọi người "hãy thôi bẻm mép với báo chí" về những thông tin liên quan tới vụ việc Bin Laden. Trong thư, ông Panetta còn nói thêm rằng, việc rò rỉ thông tin kiểu như vừa qua đang đặt ra nguy cơ làm hỏng các chiến dịch trong tương lai.
Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Panetta nói: "Sự quan tâm quá mức của công chúng và các phương tiện truyền thông về chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden đã khiến cho một lượng lớn thông tin vô cùng nhạy cảm, thậm chí thông tin mật, đã được xì ra cho báo chí gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng đến uy tín của nước Mỹ".
CIA đóng vai trò chủ yếu trong chiến dịch đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden. Trên hết, đây là một chiến dịch tình báo hoàn hảo, được CIA lên kế hoạch kỹ lưỡng và thực hiện với mức độ kỷ luật cao nhất, thông tin được giữ bí mật đến độ chỉ có 5 người trong bộ sậu an ninh của Chính phủ Mỹ được biết đến kế hoạch, ngay cả nước chủ nhà Pakistan - nơi Bin Laden trú ngụ cũng không nắm được thông tin. Sự hoàn hảo của công tác giữ bí mật thông tin còn thể hiện ở chỗ ngay cả Cơ quan Tình báo liên cơ quan (ISI) của quân đội Pakistan vốn rất giỏi trong chuyện "đánh hơi" tình báo cũng đành "bó tay".
Thế nhưng, có lẽ do quá hả hê sau khi tiêu diệt được Bin Laden mà CIA, và kể cả Nhà Trắng và các cơ quan khác trong Chính phủ Mỹ, đã buông lỏng việc kiểm soát thông tin, và đây chính là lúc để những vụ "rò rỉ" thông tin nở rộ như nấm sau mưa. Và hầu như ngay sau khi Tổng thống Obama thông báo về việc Osama bin Laden đã bị tiêu diệt, các chi tiết bí mật của chiến dịch được giữ kín như bưng mấy tháng liền bỗng lồ lộ trên báo chí.
Chẳng thể trách các nhân viên dưới quyền, khi mà chính ông Panetta là người đầu tiên ở CIA "xì ra" cho các phương tiện truyền thông những chi tiết bí mật đầu tiên, khẳng định rằng nhóm đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ lãnh sứ mệnh dẫn đầu chiến dịch đột kích tiêu diệt Bin Laden, còn CIA chỉ làm công việc theo dõi, giám sát chặt chẽ để xác định mục tiêu để đặc nhiệm SEAL tấn công.
Sau đó, bằng cách dẫn nguồn "quan chức giấu tên", báo chí Mỹ liên tiếp tiết lộ từng chi tiết bí mật của chiến dịch đột kích, về nhận dạng của toán biệt kích SEAL trực tiếp tiêu diệt Bin Laden, ban đầu gồm 12 người đi trên 2 chiếc trực thăng tàng hình Blackhawk nhưng sau đó do 1 chiếc bị tai nạn nên chỉ còn một nhóm 6 người đột kích vào khu nhà Bin Laden. Việc rò rỉ những chi tiết liên quan đến toán biệt kích SEAL đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nổi giận, vì ông lo rằng thông tin tiết lộ như thế có thể đe dọa đến sự an nguy của các biệt kích SEAL trong các chiến dịch tương lai.
Quan trọng nhất chính là thông tin tiết lộ về kế hoạch theo dõi Bin Laden: CIA đã thuê hẳn một căn hộ gần nhà Bin Laden và cắt cử một toán điệp viên bí mật theo dõi, sử dụng cả vệ tinh do thám và thiết bị nghe lén điện tử siêu hiện đại để theo dõi và giám sát mọi động tĩnh bên trong ngôi nhà của Bin Laden. Ngay cả những chi tiết mà nhân viên CIA quan sát được về thói quen sinh hoạt của "người đếm bước", những thủ tục liên lạc truyền tin của gã truyền tin Al-Kuwaiti cũng như sơ hở chết người của y dẫn đến việc CIA phát hiện ra nơi ẩn náu của Bin Laden như thế nào,… đều được cung cấp đầy đủ cho báo chí.
Khoảng trung tuần tháng 5 vừa qua, trên báo chí Mỹ (tờ Time, New York Times, Washington Post) bỗng xuất hiện "thông tin rò rỉ" rằng: "CIA phát hiện nhiều đĩa phim khiêu dâm trong nhà của Bin Laden", khiến dư luận đặt ngay câu hỏi: "Phải chăng CIA đang đánh đòn tâm lý chiến gì đây?" nhằm bôi bẩn tên tuổi Bin Laden trong lòng các tín đồ Hồi giáo, mà mục đích cuối cùng là làm nản lòng các chiến binh Hồi giáo thánh chiến còn lại trong mạng lưới Al-Qaeda. Tuy nhiên, đòn tâm lý chiến này đang có vẻ phản tác dụng, vì chỉ khiến các tín đồ Hồi giáo căm ghét người Mỹ thêm thôi.
Điều khiến chính quyền Mỹ bực mình nhất chính là những thông tin rò rỉ "không kiểm soát" đã gây nên tình trạng bất nhất trong thông tin, dẫn đến việc nước Mỹ cứ phải "nói lại" về những chi tiết liên quan chiến dịch tiêu diệt Bin Laden.
Chẳng hạn, các chi tiết liêu quan đến tư thế của Bin Laden lúc đối đầu với biệt kích SEAL, ban đầu báo chí thông tin là "Bin Laden cầm súng chống trả quyết liêt", sau đó nói lại là "lúc bị bắn chết Bin Laden không mang vũ khí, nhưng chạy ngược vào phòng để… lấy súng", và sau nữa thì là "Bin Laden đã… núp sau váy vợ" (!?). Ban đầu thì nói rằng chỉ có bà vợ 29 tuổi tên Amal Ahmed Abdul Fatah bên cạnh Bin Laden, nhưng khoảng 10 ngày sau thì "lòi" ra thêm 2 bà nữa, cùng với chi tiết về 2 cậu con trai, một chết tại chỗ, một mất tích.
Thông tin bất nhất, nói đi nói lại hoài đã làm nảy sinh mối nghi ngờ "liệu Mỹ có thật sự tiêu diệt được Bin Laden hay không, hay đây chỉ là màn PR để lấy điểm cho ông Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2012?"