Báo CAND số ra ngày 8/9/2012 đăng bài: “Một gia đình ở tận cùng nỗi đau cần giúp đỡ” nói về hoàn cảnh của gia đình anh Đậu Văn Thắng ở xóm Mó, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp - Nghệ An) vô cùng nghèo túng, sống trong căn nhà tranh dột nát, con cái thì bệnh tật rồi lần lượt ra đi chỉ vì quá nghèo không có tiền chữa trị kịp thời. Ước mơ của anh Thắng có căn nhà mới để mưa gió khỏi dột.
Sau khi Báo đăng bài viết cho đến nay, anh Thắng đã nhận được số tiền 38 triệu 400 ngàn đồng, trong đó thông qua Quỹ XHTT Báo CAND Công ty TNHH Nhựa Hừng Đông, kho c4, lô D khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương hỗ trợ 30 triệu đồng; anh Trương Vũ Dinh, Việt kiều ở Canada hỗ trợ 8 triệu đồng và còn lại là bạn đọc thông qua Quỹ XHTT Báo CAND giúp đỡ.
Mới đây chúng tôi có dịp trở lại thăm gia đình anh Đậu Văn Thắng, anh cho biết: Anh đã làm được căn nhà bằng cột, lợp prôxi măng và số tiền còn lại mua được một con nghé để gây giống, làm vốn liếng sau này. Anh Đậu Văn Thắng gửi lời tri ân tới Báo CAND và bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ cho anh có được cuộc sống như hôm nay