Ngày 13/8, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Hoàng, 31 tuổi, quê ở Hoàng Hóa (Thanh Hóa), hiện đang tạm trú tại phố Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) về tội cưỡng đoạt tài sản. Nguyên nhân của vụ việc bắt đầu từ việc cho vay nợ với mức lãi suất cực cao (30%/tháng), khiến một gia đình lâm vào cảnh khốn cùng chỉ vì mức vay ban đầu là 40 triệu đồng(!).
Nạn nhân của vụ việc là anh Lê Ngọc V., trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), cũng làm nghề xây dựng. Từ tháng 5/2011, do cần tiền trả thợ nên anh V đã qua Hoàng vay của anh em Hòa - Thoa (chuyên cho vay lãi) số tiền 40 triệu đồng. Mức lãi anh V. phải chịu cực kỳ cao (10 ngàn đồng/1triệu/tháng), tương đương anh V. phải trả lãi 12 triệu đồng/tháng cho khoản vay 40 triệu đồng tiền gốc.
Đến 1-2 tháng sau, anh V. lại vay tiếp của Hoàng 20 triệu đồng và bị Hoàng cộng dồn vào khoản vay của anh em Hòa - Thoa thành 60 triệu đồng tiền vay gốc với mức lãi là 18 triệu đồng/tháng. Không biết vì sao mà anh V. rất sợ "uy lực" của anh em Hòa- Thoa, chỉ cần Hoàng mang danh 2 người này ra dọa là anh sợ tái mặt. Đến tháng 5/2012, sau khi đã trả hơn 100 triệu tiền lãi thì anh V. không còn khả năng trả lãi được nữa, đã bỏ trốn.
Chiều 13/8, chúng tôi gặp vợ anh V. tại trụ sở Công an quận Đống Đa. Chị cho biết, gia đình chị đã khốn khổ vì khoản vay của chồng. Sau khi chồng bỏ trốn, mẹ con chị liên tục bị nhóm của Hoàng đến nhà dọa nạt, đe mẹ con chị phải ngồi trong nhà ăn mì tôm, nếu bước chân ra cửa là chém. Đến mức chị phải đem con gửi ở nhà người quen, còn mình phải trốn lánh ở các gia đình hàng xóm.
Rồi sau đó, do anh V. bị bỏng nặng trong quá trình làm việc, chị phải chuyển nhà đến nơi khác để tránh sự truy lùng của bọn chủ nợ và đón chồng về chữa trị vết thương.
Đến 8/8, Hoàng lùng sục và phát hiện anh V. đang làm việc tại một công trình xây dựng tại phố Trần Hưng Đạo. Hôm sau, Hoàng rủ Ngô Xuân Thủy, 27 tuổi, trú tại tập thể Kim Giang (Thanh Xuân) và Nông Tân Văn, 34 tuổi, trú tại đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng) đến nơi anh V. làm việc, bắt nạn nhân đưa về một quán cà phê tại phố Hồ Đắc Di.
Tại đây, Hoàng đem "oai" của Hòa - Thoa ra dọa anh V., kiểu "cách đây mấy hôm, anh Hòa - Thoa vừa cắt gân chân của một con nợ như anh". Sợ quá, anh V. đành viết theo yêu cầu của Hoàng một giấy nợ số tiền 140 triệu đồng (trong đó có 60 triệu tiền gốc, 54 triệu đồng tiền lãi 3 tháng chưa trả và 26 triệu đồng tiền…chi phí cho việc chúng đi truy tìm, bắt anh V. về). Sau đó, Hoàng lại bắt anh V. viết giấy bán xe cho chúng với giá 10 triệu đồng, nhưng không hề trừ vào khoản 140 triệu đồng kia.
Quá uất ức trước việc các đối tượng đe dọa, cưỡng đoạt tiền, ngày 10/8, anh V. đã đến Công an quận Đống Đa trình báo.
Ngay trong ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng xác minh và bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Văn Hoàng và triệu tập 2 đối tượng liên quan là Thủy và Văn