Trước đó vào đêm 21/4/2012, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của Hom Kosal đi trên chuyến bay của hãng hàng không Quatar từ Doha đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh đã phát hiện giữa hai tấm lót tại hai cạnh vali của đối tượng này có 2 gói nilon được quấn băng keo màu vàng bên trong chứa tinh thể màu trắng.
Qua giám định, 2 gói hàng nói trên mà ma túy có tổng trọng lượng 4,963kg. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Hom Kosal khai: vào năm 2011, trong thời gian làm nhân viên phục vụ quán ăn tại một nhà hàng ở TP Phnôm Penh, Hom Kosal quen biết với một phụ nữ người Thái Lan tên thường gọi là “chị Hai”.
Thông qua người này, Hom Kosal gặp một người đàn ông gốc Phi thường gọi là “anh trai” và được đối tượng này mời sang
Tuy nhiên, khi số ma túy trên vừa về đến Việt
Chiều tối ngày 4/8/2012, sau khi toàn bộ hành khách của chuyến nay từ Nam Phi quá cảnh Doha - Quatar về TP Hồ Chí Minh làm xong thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam thì một số hành lý gửi không có người nhận, trong đó có một valy màu đỏ có phiếu hành lý ký gửi trên tay cầm. Đến khoảng 23h cùng ngày, Parameswary Amutha G Letchumanan đến liên hệ với đội thủ tục nhập khẩu hành lý để nhận lại hành lý ký gửi bị thất lạc.
Qua mô tả, Parameswary Amutha G Letchumanan xác nhận chiếc valy màu đỏ là của mình. Sau đó, đội thủ tục nhập khẩu hành lý đã làm thủ tục nhận lại chiếc valy này. Sau khi soi chiếu, nghi ngờ chiếc valy có cấu giấu hàng cấm nên Chi cục hải quan cửa khẩu đã ra quyết định khám người và hành lý của đối tượng thì phát hiện chiếc valy có 2 lớp vách, ở giữa có cất giấu 2 túi nilon chứa 1,6kg ma túy MA.
Tại phiên tòa, Parameswary Amutha G Letchumanan khai trước đó được một người bạn thân mời qua Nam Phi đi du lịch. Lúc về, người này đã nhờ Parameswary Amutha G Letchumanan xách giùm chiếc valy trên đưa về