Tướng Hossein Daqiqi, Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay của Iran và là sĩ quan cao cấp hàng thứ hai ở Tehran, tuyên bố chính Mossad đã tiến hành một chiến dịch bí mật bắt cóc Ali-Reza Asgari ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ với sự tiếp tay của Mỹ mặc dù Washington luôn bác bỏ cáo buộc này.
Tại buổi lễ kỷ niệm lần thứ 6 ngày tướng Asgari bị bắt cóc tổ chức ở Tehran, tướng Hossein Daqiqi tuyên bố với giới truyền thông Iran rằng, chính quyền nước này có "nhiều bằng chứng cho thấy tình báo Israel đã tổ chức bắt cóc Asgari".
Có nhiều báo cáo mâu thuẫn nhau về số phận của tướng Asgari nhưng phần đông các nhà quan sát tin rằng ông vẫn còn sống ở đâu đó một cách bí mật. Ví dụ, vào tháng 12/2010, trang web Ynet của Israel đưa tin có một tù nhân tự sát trong xà lim biệt giam thuộc nhà tù Ayalon của Israel. Và sau đó trang web Eurasia Review tuyên bố theo một nguồn "nội bộ" của Bộ Quốc phòng Israel thì tù nhân đó chính là Asgari và cái chết của ông là do ám hại chứ không phải tự sát.
Sau báo cáo này, chính quyền Iran đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) giúp điều tra về số phận của tướng Ali-Reza Asgari. Bất chấp mọi nỗ lực, sự thật về sự biến mất của Asgari cho đến nay vẫn còn là bí ẩn lớn của thế giới.
Một năm sau khi Asgari biến mất đột ngột, Hans Ruhle - cựu Giám đốc Cơ quan hoạch định chính sách của Bộ Quốc phòng Đức - viết trên tờ báo Thụy Sĩ Neue Zuercher Zeitung rằng, Asgari đang ở trong tay của người phương Tây. Trong khi đó, giới truyền thông Israel báo cáo tướng Asgari đang làm việc cho Mỹ, giúp tình báo nước này thu thập thông tin về chương trình hạt nhân bí mật gây căng thẳng thế giới của Tehran.
Danny Yatom, cựu Giám đốc Mossad, tuyên bố như đinh đóng cột với tờ The Times của Anh rằng, Israel không hề dính líu đến vụ mất tích của Asgari và chắc chắn vị tướng Iran đã đầu quân cho phương Tây. Yatom cũng khẳng định ông không biết đích xác Asgari đang ở đâu. Sau đó, mọi người đều nhất trí tán đồng tuyên bố của Danny Yatom, kể cả phóng viên Dafna Linzer của tờ Washington Post và nhà sử học tình báo Gordon Thomas - tác giả cuốn sách nổi tiếng "Những cuộc chiến tranh bí mật: 100 năm tình báo Anh" xuất bản năm 2009. Nếu sự thật Asgari đào ngũ, thì đây sẽ là vụ một vị tướng cao cấp nhất Iran làm việc cho tình báo phương Tây từ trước đến nay.
Tướng Asgari phục vụ chính quyền Iran từ thời Tổng thống Mohammad Khatami. Ông được coi là người am hiểu tường tận về cơ sở hạ tầng an ninh quốc gia của Iran, cũng như về kho vũ khí và mối quan hệ của Tehran với Hezbollah ở miền Nam Liban. Nhưng giới chức Iran cho biết Ali-Reza Asgari không dính líu gì đến chương trình hạt nhân của nước này.
Theo các cựu sĩ quan Mossad, Asgari là người góp phần thành lập tổ chức Hezbollah vào thập niên 80 thế kỷ trước, tức khoảng thời gian các doanh trại hải quân Mỹ ở thủ đô Beirut của Liban bị đánh bom, làm 241 người Mỹ thiệt mạng. Cụ thể là cựu sĩ quan Mossad Ram Igra khẳng định: Trong hai thập niên 80 và 90 thế kỷ trước, Asgari giám sát các nỗ lực tài trợ, ủng hộ, vũ trang và huấn luyện của Iran dành cho Hezbollah - tổ chức bị Mỹ đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Hezbollah được tin là nhóm đứng đằng sau một số vụ tấn công chống các lợi ích của Mỹ và Israel trên khắp thế giới, bao gồm vụ đánh bom trung tâm cộng đồng Do Thái vào năm 1994 ở thủ đô Buenos Aires của Argentina giết chết hơn 80 người