Một sĩ quan an ninh Israel giấu tên tuyên bố, sở dĩ Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định giảm mạnh các chiến dịch bí mật của Mossad vì ông lo ngại về hậu quả khôn lường nếu một chiến dịch của Mossad bị Cơ quan Phản gián Iran phát hiện.
Mossad từng thất bại trong vụ mưu sát quan chức cao cấp của Hamas là Khaled Meshaal ở thành phố Amman của Jordan vào năm 1997, Thủ tướng Israel khi đó cũng chính là Netanyahu. Trong vụ này hai điệp viên Mossad bị bắt sau khi tiêm chất độc vào da của Meshaal, và họ chỉ được giao trả cho phía Israel sau khi Netanyahu ra lệnh giải độc cho quan chức Hamas và trả tự do cho lãnh đạo tinh thần của Hamas là Sheikh Ahmed Yassin.
Theo lời sĩ quan an ninh Israel giấu tên, do bị "chấn thương" sau vụ Meshaal cho nên Netanyahu rất sợ một thất bại khác của Mossad sẽ làm cho ông ta bị bẽ mặt với thế giới.
Thực tế cho thấy Cơ quan Phản gián Iran đã từng vạch mặt một nhóm điệp viên được Mossad huấn luyện và trang bị để ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran là Massoud Ali Mohammadi. Israel luôn bác bỏ mọi cáo buộc ám sát, nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi nếu như Tehran công bố danh tính một người quốc tịch Israel bị nước này bắt giữ hay một bằng chứng trực tiếp.
Tương tự như vụ hình ảnh an ninh và giấy hộ chiếu giả chứng minh sự hiện diện của điệp viên Mossad trong khách sạn ở Dubai, nơi quan chức cao cấp Mahmoud al-Mabhouh của Hamas được tin là đã bị giết chết vào tháng 1/2010. Bằng chứng khó có thể chối cãi về sự dính líu của Mossad trong vụ giết người này đã thu hút sự chú ý của thế giới, và lúc đó Netanyahu cũng đang giữ chức thủ tướng Israel!
Tình hình hiện nay càng căng thẳng hơn khi chương trình hạt nhân Iran đang là vấn đề bàn cãi ưu tiên hàng đầu trên thế giới. Nếu chiến dịch ám sát bí mật tiếp theo của Mossad rơi vào thất bại gây thêm lúng túng cho Netanyahu, thì mặt trận toàn cầu của Washington chống lại Iran sẽ bị tan rã. Điều đó vô tình cho phép Iran mô tả mình là nạn nhân, hay đơn giản là vấn đề hạt nhân phải được xem xét lại - từ mối lo ngại của thế giới biến thành cuộc tranh cãi chỉ giới hạn ở hai quốc gia thù địch nhau muôn đời là Iran và Israel.
Sau vụ nhà khoa học hạt nhân Mostafa Ahmadi-Roshan của Iran bị giết chết vào ngày 11/1/2012, Mỹ vẫn như "thường lệ" phủ nhận mọi sự liên quan đồng thời lên tiếng chỉ trích vụ ám sát. Còn giới quan chức tình báo phương Tây cho rằng Roshan là nhà khoa học thứ 3 của Iran trở thành nạn nhân của Mossad.
Mark Fitzpatrick, chuyên gia hạt nhân chống đối những vụ ám sát từng làm việc ở Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định chiến dịch ám sát của Mossad thật ra chỉ tổ phá hỏng sự đoàn kết nhất trí của thế giới về các biện pháp trừng phạt Iran.
Không những thế, hoạt động ám sát bí mật của Mossad càng thúc đẩy Tehran cố gắng mở rộng các chiến dịch trả đũa riêng của mình. Như tháng 3 vừa qua, người ta cho rằng Iran đứng đằng sau những âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu Israel ở Thái Lan, Azerbaijan, Singapore, Georgia, và giới quan chức Ấn Độ cũng chỉ trích Tehran về vụ tấn công vào New Delhi. Vợ của một nhà ngoại giao Israel bị thương do một quả bom từ tính cài vào xe - phương pháp ám sát được điệp viên Mossad sử dụng trên đường phố Tehran - được coi là vụ báo thù điển hình của Iran.
Tuy nhiên, những chiến dịch bí mật của Mossad cũng mang lại một số thành công nhất định, đặc biệt khi Tehran gấp rút cho di chuyển một số cơ sở hạt nhân xuống sâu trong lòng đất. Theo lời một quan chức Mossad, người Iran đã phải thừa nhận chương trình làm giàu uranium của họ đã bị chậm lại đúng 2 năm sau cuộc tấn công bất ngờ của virus máy tính Stuxnet - được quan chức tình báo phương Tây cho là nỗ lực phối hợp của tình báo Israel và một quốc gia châu Âu.
Cuộc tấn công bằng virus Stuxnet được đánh giá là nổi tiếng và hiệu quả nhất trong hàng loạt các nỗ lực nhằm làm chậm chương trình hạt nhân của Iran đến nhiều năm. Sự quấy nhiễu liên tục của Israel đã buộc Iran thông báo họ sẽ tự sản xuất những thành phần cần thiết cho chương trình hạt nhân của nước này, nhưng các chuyên gia phương Tây nghi ngờ khả năng này và Fitzpatrick - hiện làm việc cho Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế ở London - cho rằng chẳng qua Tehran chỉ khoác lác.
Ví dụ, Fitzpatrick hoài nghi tuyên bố của Tổng thống Mahmoud Ahmedinejad hồi tháng 2 vừa qua rằng Iran đã hoàn thành một thiết bị ly tâm mới thuộc "thế hệ thứ 4" theo thiết kế của A.Q.Khan, cha đẻ chương trình hạt nhân của Pakistan. Theo Fitzpatrick, hiện thời Iran chỉ có thể nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài và như thế càng dễ trở thành mục tiêu cho Mossad phá hoại.
Giữa sự ám sát bí mật và chiến dịch phá hoại ngầm là một lựa chọn khác cho Mossad - đó là phá hoại công khai. Những năm gần đây, một loạt các vụ nổ khó hiểu đã xảy ra ở những khu phức hợp liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Theo các nguồn từ phương Tây, Israel chịu trách nhiệm về vụ nổ tại căn cứ tên lửa của Vệ binh Cách mạng Iran bên ngoài Tehran vào tháng 11/2011. Nhưng những vụ nổ bom khác vẫn còn nằm trong bí ẩn. Ví dụ, nhiều tuần sau vụ nổ lớn làm tối sầm bầu trời bên trên cơ sở làm giàu uranium ở Isfahan, miền Trung Iran, các quan chức Israel có vẻ háo hức muốn quan sát những gì đang xảy ra