Mô hình “Con nuôi Công an xã”, mái ấm ươm những mầm non của đất nước

Mô hình “Con nuôi Công an xã” ra đời, góp phần cùng cả nước chung tay nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nâng bước các em đến trường, lan toả việc làm đậm chất nhân văn của người chiến sỹ CAND vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được xác định tại Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Sau thời gian tăng cường lực lượng Công an chính quy xuống xã, thị trấn tại tỉnh biên giới Hà Giang, chất lượng công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) ở địa bàn cơ sở tiếp tục được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại nơi địa đầu Tổ quốc. Cũng từ đây, Mô hình “Con nuôi Công an xã” ra đời, góp phần cùng cả nước chung tay nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nâng bước các em đến trường, lan toả việc làm đậm chất nhân văn của người chiến sỹ CAND vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bài 1: “Con nuôi Công an xã” trên cao nguyên đá Đồng Văn

Xuất phát từ sáng sớm, vượt gần 500km từ Hà Nội, qua nhiều dốc cua tay áo ngoằn ngoèo nằm vắt ngang đèo như sợi chỉ trên Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, mãi tới xế chiều, chúng tôi mới đặt chân đến xã Lũng Cú - mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Nơi đây để lại ấn tượng đặc biệt với chúng tôi bởi vạt hoa tam giác mạch nở muộn, sự sống nảy mầm từ những cây ngô, rau cải mọc lên trong hốc đá, cùng với nền văn hoá giàu truyền thống, lòng hiếu khách, sự chân tình mộc mạc của đồng bào các dân tộc. Khoác chiếc áo bông trần trong tiết trời giá lạnh, Thiếu tá Nguyễn Quang Hường, Trưởng Công an xã biên giới Lũng Cú cùng chúng tôi hồ hởi đi bộ một đoạn đường để đón những vị khách đặc biệt.

1.jpg -0
Lãnh đạo Công an huyện Đồng Văn, Công an xã Lũng Cú với “con nuôi” Lầu Mí Na.

 Những bông hoa nở trên đá

Sự ấm áp bởi những lời hỏi thăm chân tình, mộc mạc giữa Trưởng Công an xã và Trưởng thôn Sán Trồ, anh Thào Súa Mua, cùng thầy giáo Trần Ngọc Quyết đã xua tan bầu không khí giá lạnh của chiều Đông biên cương. Thấy có khách lạ, cậu bé Lầu Mí Na đưa tay lên kéo chiếc khẩu trang cho chặt lại rồi ngước đôi mắt đen láy nhìn chúng tôi, rụt rè nép vào cạnh “bố Hường” và thầy giáo chủ nhiệm của em. Đã được giới thiệu qua nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi đứng trước mặt là một cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn, khắc khổ, gầy gò, nhìn như học sinh lớp 5, dù em đã học lớp 7. Có lẽ, cuộc sống ấu thơ với nhiều khó khăn, nhọc nhằn, những ngày đứt bữa khiến em không lớn phổng phao như những bạn cùng trang lứa.

Sau thời gian làm quen, cậu bé người Mông Lầu Mí Na (SN 2009, trú tại thôn Sán Trồ, xã Lũng Cú) đã cởi mở hơn khi trò chuyện với chúng tôi. “Bố, mẹ em đều chết rồi, em đang ở với bà nội, anh trai cũng đi làm xa, lâu chưa về...!”- mở đầu câu chuyện, Na chia sẻ hoàn cảnh của mình bằng giọng buồn buồn. “Nhà khổ quá, cơm không đủ ăn, nhiều lúc em không muốn đến trường, không gặp thầy, cô giáo nữa”- Na nhớ lại quãng thời gian khi bố mẹ mất, không người chăm sóc, sự nương tựa chỉ là về mặt tinh thần vì bà nội Sùng Thị Già đã gần 80 tuổi, già yếu nên em thường phải nghỉ học đi chăn bò, trồng rau, kiếm cái ăn. “Giờ em được các “bố Công an” nuôi, cuối tuần, các “bố” thay nhau đến nhà thăm, giúp đỡ bà, có lúc đón e đến chỗ làm việc và nơi ở tập thể, dạy em học, dạy em cách vệ sinh sạch sẽ và tự chăm sóc bản thân, em sẽ học thật tốt để sau này lớn lên được làm cán bộ...”, em Na mong ước. 

Thầy Trần Ngọc Quyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 7C, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Cú cho biết: “Từ đầu năm 2021, nhà trường đã khảo sát tình hình của học sinh và nắm được việc Lầu Mí Na dù còn nhỏ nhưng do hoàn cảnh khó khăn, em trở thành lao động chính trong nhà, bởi vậy mà em đã nhiều lần định bỏ học. Rất may em đã được Công an xã đỡ đầu, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ khi được làm con nuôi Công an xã, em rất chịu khó học tập, hăng hái trong các hoạt động, thậm chí còn giúp đỡ các bạn khác trong lớp cùng tiến bộ. Hiện, em là học sinh khá của lớp. Từ thứ 2 đến thứ 6, em học tập, sinh hoạt miễn phí tại trường, còn cuối tuần thì về nhà giúp đỡ bà ...”.

Những ngày bám bản, câu chuyện đẹp về em bé người dân tộc Mông Lầu Mí Na trở thành con nuôi của 5 cán bộ chính quy Công an xã Lũng Cú để lại cho chúng tôi ấn tượng khó phai, những việc làm tốt như bông hoa nở từ trên núi đá. Từ khi có chủ trương của Bộ Công an bố trí Công an chính quy tăng cường cơ sở, 5 cán bộ từ các đơn vị khác nhau của Hà Giang và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an được tăng cường về xã biên giới Lũng Cú. Và dù ở nhiều vùng quê khác nhau: Phú Thọ, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Giang nhưng các anh đã đoàn kết, hoà nhập để xây dựng một đơn vị Công an xã vững mạnh nơi địa đầu Tổ quốc, bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở. Hằng tháng, các anh đã bớt tiền lương của mình trích ra 500 nghìn đồng hỗ trợ hai bà cháu Lầu Mí Na, để em Na được cắp sách đến trường, có cơ hội thay đổi số phận và đặc biệt là được sống trong tình thương yêu của các CBCS Công an miền biên viễn.

4-3.jpg -0
Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn tặng quà Tết cho “con nuôi” Hờ Mí Mua tại xã Sủng Trái.

Ngôi nhà mới cho “con nuôi” nơi vùng cao Sủng Trái

Theo chân đoàn công tác do Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn xã Sủng Trái nhân dịp Tết cổ truyền vào một buổi sáng trời mưa tầm tã, chúng tôi mới phần nào hiểu thêm những vất vả của những chiến sỹ Công an chính quy cắm bản. Đường sá đi lại lầy lội, xa xôi, ngoài căn phòng nhỏ ở trụ sở xã vừa là chỗ làm việc, tối lại biến thành phòng ngủ với những vật dụng hết sức đơn sơ nhưng cũng không đủ chỗ, họ phải ăn ở, sinh hoạt ở nhà công vụ vốn là căn nhà mái bằng lụp xụp, ẩm thấp. Công an xã Sủng Trái đã nỗ lực vượt qua bộn bề khó khăn, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, với những việc làm được chính quyền, bà con ghi nhận, đánh giá cao.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, không phải là “con nuôi” của riêng Công an xã Sủng Trái, cháu Hờ Mí Mua (SN 2011, học sinh lớp 5, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Trái) còn là “con nuôi” được đỡ đầu bởi Khoa Cảnh sát Hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân và Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn. Mất bố từ lúc chưa chào đời, đến 2 tuổi thì mẹ mất, Mua và anh trai được họ hàng chia đi hai nhà nuôi dưỡng. Ở với bà nội già yếu, không được chăm sóc sức khoẻ lại thiếu thốn trăm bề nên cháu còi cọc, xanh xao. Giờ đây, em Mua đã có ngôi nhà thứ 2, là thành viên trong gia đình Công an xã Sủng Trái. Lực lượng Công an xã Sủng Trái thường xuyên quan tâm, tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và động viên “con nuôi” trong học tập. Ngoài giờ học trên lớp, Mua còn được “bố nuôi” là Thượng uý Hoàng Đức Huy, Công an viên của xã dạy thêm.

Hôm chúng tôi đến cũng may mắn được gặp thầy Hoàng Trung Kiên, giáo viên chủ nhiệm của cháu Hờ Mí Mua và Trưởng thôn Tìa Súng Sùng Mí Xá, xã Sủng Trái là những người luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình Hờ Mí Mua. Thầy Kiên cho biết: “Từ khi được các cán bộ Công an nhận đỡ đầu, trò Mua chăm đi học lắm, kết quả học tập cũng tiến bộ hẳn lên, lại còn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp. Thầy giáo và nhà trường cũng rất phấn khởi, vì đây là nguồn động viên to lớn cho cả các thầy, cô từ nhiều vùng quê xa xôi lên cắm bản, gắn bó với vùng đất địa đầu Tổ quốc này”.

Nhận món quà Tết sớm của “cha đỡ đầu” Đào Tuấn Hùng, Hờ Mí Mua nói “Cháu vui lắm vì được Học viện Cảnh sát và bác Trưởng Công an huyện, các chú Công an xã nuôi cháu ăn học đến lớp 12. Thời gian tới, cháu sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng giúp đỡ của các bác, các chú Công an. Cháu mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một chiến sỹ Công an”.

Trong chuyến thăm, làm việc, chúc Tết sớm Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang những ngày đầu năm 2022, qua nghe báo cáo và đi thực tế, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo ANTT của Công an tỉnh Hà Giang trong thời gian qua, nhất là hiệu quả triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Bộ trưởng đặc biệt quan tâm, biểu dương cách làm hết sức nhân văn, thiết thực của Công an tỉnh Hà Giang khi triển khai Mô hình “Con nuôi Công an xã” tại địa bàn cơ sở. Công an tỉnh Hà Giang là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc thực hiện Mô hình đậm chất nhân văn, nhận nuôi dưỡng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có nguy cơ, hoàn cảnh dễ vi phạm pháp luật, giúp đỡ, nâng bước các em đến trường.

Hiện, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện Mô hình “Con nuôi Công an xã” qua 1 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang để từ đó nhân rộng ra Công an các đơn vị, địa phương toàn quốc, lan toả những nghĩa cử cao đẹp, những mô hình, phần việc đậm chất nhân văn của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an chính quy tại cơ sở nói riêng, góp phần xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Dinh Chí Thành cho biết: “Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Đồng Văn đã được nghe Công an huyện báo cáo về mô hình triển khai thực hiện. Theo tôi, đây là một chủ trương hết sức ý nghĩa, nhân văn của Công an tỉnh Hà Giang nói chung, Công an huyện Đồng Văn nói riêng; không chỉ giúp tăng cường sự đoàn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân mà còn góp phần to lớn trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Mô hình “Con nuôi Công an xã” được Công an huyện tích cực triển khai xuống tận thôn, bản, tôi đánh giá là rất hiệu quả, dù mới triển khai được 5 tháng, bước đầu thực hiện được 10/19 xã, thị trấn. Hằng tháng, lực lượng Công an xã hỗ trợ kinh phí, lương thực, thực phẩm, đồ dùng sách vở cho các cháu được tiếp tục đến trường, đối tượng là các cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ.

Ngoài ra, Công an xã cũng phối hợp với cán bộ thôn, bản, nhà trường để kèm cặp các cháu. Nhờ vậy mà các cháu có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, kết quả học tập tiến bộ và cũng bạo dạn, chủ động hơn. Mục tiêu thời gian tới của chúng tôi là mỗi Công an xã, thị trấn sẽ đỡ đầu cho ít nhất 1 cháu; đồng thời, huyện cũng nhân rộng mô hình này ra các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể khác để có thêm nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng, được đến trường…”.

(Còn nữa)

Anh Hiếu - Xuân Trường

Các tin khác

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Những ngày tháng Tám, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các xã, phường trên địa bàn Cà Mau đồng loạt tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần dân, sát cơ sở; qua đó tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận – ghi nhận – chuyển xử lý – hỗ trợ người dân – cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Phải luôn lấy dân làm trung tâm, giữ bình yên từ cơ sở

Phải luôn lấy dân làm trung tâm, giữ bình yên từ cơ sở

Trước yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ngày càng phức tạp, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và ma túy, việc giữ vững an ninh, trật tự phải bắt đầu từ cơ sở, dựa vào sức dân và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.