1. Tại một nhà thờ ở Italia, cô gái nọ quỳ trước tượng Đức mẹ đồng trinh Maria và nói:
- Lạy Đức mẹ thiêng liêng. Mẹ mang thai mà không có lỗi lầm gì cả, trong khi con chỉ muốn có thật nhiều lỗi lầm nhưng không mang thai.
2. Trên máy bay, vị linh mục gọi cô tiếp viên đến:
- Chúng ta đang ở độ cao bao nhiêu mét?
- Thưa cha, 3.000 mét.
- Hãy cho tôi một cốc rượu Brandy.
Một lát sau, linh mục lại gọi cô tiếp viên tới, hỏi:
- Thế bây giờ độ cao là bao nhiêu?
- Thưa cha, 5.000 mét.
- Cho tôi một cốc rượu nữa.
Không lâu sau, vị linh mục lại hỏi cô tiếp viên:
- Bây giờ cao bao nhiêu?
- Dạ thưa cha, 10.000 mét.
- Vậy cho tôi một cốc nước.
- Con có thể mang cho cha cốc rượu nữa - Nữ tiếp viên gợi ý.
- Đừng! Nói khẽ thôi kẻo Thượng Đế nghe thấy.
3. Hai vị tu sĩ dòng khổ hạnh nằm trên bàn chông nói chuyện với nhau.
- Ngày mai tôi sẽ đi chữa răng - Một người nói.
- Cậu thì bao giờ cũng chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời giải trí - Người kia trách.
4. Linh mục làng cho gọi lão phu đào huyệt tới trách mắng:
- Này, dạo này lão uống rượu nhiều quá đấy. Cả làng người ta ca thán về lão. Lão kéo chuông không đúng giờ lễ. Lúc say, lão tiểu tiện cả lên mộ. Gần đây, lão chôn người chỉ được một nửa…
- Bẩm đức cha, con…con cứ xin đức cha cho con rõ là… là cái thằng chết nào… dám tố cáo con…
5. Linh mục:
- Con hãy xưng tội với Chúa, cầu xin cửa thiên đàng sẽ không đóng kín với con.
Kẻ trộm:
- Thưa cha, chẳng cần đâu. Với con, chẳng cửa nào mà con không mở nổi.
6. Một thanh niên đến gặp một mục sư:
- Thưa cha, con đến để hỏi cha rằng, khi một người thu lợi nhuận từ sai lầm của người khác thì có phải phép không?
- Đương nhiên là sai rồi.
Anh nọ nghe đến vậy thì vội vàng chìa tay ra:
- Thế thì xin cha làm ơn hoàn lại tiền lệ phí làm phép cưới cho con tháng trước.
7. Hai vợ chồng lấy nhau đã lâu mà không có con. Họ lên thưa chuyện với đức cha. Người khuyên hai vợ chồng nên làm một chuyến hành hương tới Lourdes và hãy thắp một ngọn nến ở bàn thờ để cầu tự.
Nhiều năm sau đức cha tới thăm hai vợ chồng nọ. Ngài bấm chuông và thấy một lũ trẻ con ào ra.
- Bố mẹ các cháu có nhà không?
Chú bé lớn tuổi nhất đáp:
- Thưa ông, bố mẹ chúng cháu hành hương tới Lourdes để thổi tắt ngọn nến ạ.
8. Một tên trộm tới nhà thờ xin rửa tội. Theo quán tính, tại đây hắn đã đánh cắp chiếc đồng hồ của vị linh mục.
- Con hãy cho cha biết có những tội lỗi gì đang giày vò lương tâm con? - Vị linh mục hỏi.
- Thưa cha, con đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một người rất tốt. Nếu cha muốn, con xin nộp cho cha.
- Không, con cần phải trả lại cho chủ nhân của nó.
- Nhưng ông ta không muốn nhận.
- Vậy thì con hãy giữ lấy và đừng buồn phiền gì cả.
9. Cuộc hôn lễ kết thúc, chú rể hỏi mục sư hết bao nhiêu tiền. Mục sư trả lời:
- Nhà thờ chúng tôi nhằm phục vụ chứ không lấy tiền. Nhưng nhiều chú rể đều căn cứ vào vẻ đẹp của cô dâu mà quyên góp ít nhiều. Cô dâu càng đẹp thì chú rể càng góp nhiều tiền.
Chú rể nghĩ một lát, đoạn đưa cho mục sư 2 đôla. Mục sư ngắm cô dâu một lát, rồi thò tay vào túi móc ra 1 đôla trả lại cho chú rể