Sau 3 ngày lặn lội trong rừng sâu ở xã Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng (địa bàn giáp ranh với Đồng Nai và Đắk Nông), tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an Thanh Hóa do Trung tá Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội 3 phối hợp với Cục C52B, PC52 Công an Lâm Đồng và Công an xã Lộc Bắc đã bắt giữ được Hồ Công Hân núp dưới tên, tuổi mới là Phạm Văn Phúc. Để bắt được Hân, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa đã lặn lội nhiều nơi, nhiều lần, có lúc đã “lần” đến nơi, nhưng do điều kiện thời tiết lũ lụt nên Hân có cơ hội trốn tiếp.
Năm 2005, Hồ Đắc Hân bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội hiếp dâm trẻ em. Hân là đối tượng có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố chết, mẹ đi bước nữa, gia đình lại nghèo khó nên không được học hành. Không biết chữ, không được ai giáo dục nên Hân lớn lên hoang dã, sớm theo lũ bạn xấu ở xóm xem phim “đen” rồi phạm tội. Gây án xong, Hân trốn bặt tăm, không liên hệ với ai.
Hơn nữa, ở quê, Hân cũng không có ai để liên lạc bởi mẹ hắn trước đây vốn đã ít quan tâm đến con trai nên khi hắn phạm tội lại càng chả ngó ngàng, liên lạc gì. Chính vì thế, hầu như không có bất cứ thông tin gì về Hân. Dù vậy, cơ quan điều tra Công an Thanh Hóa vẫn luôn cố gắng thu thập mọi nguồn tin về đối tượng này, dù là nhỏ nhất để bắt hắn về quy án.
Năm 2011, phát hiện Hân đang làm xây dựng ở công trình thuộc 2 huyện Mai Sơn và Yên Sơn của Sơn La nên Phòng PC52 Công an Thanh Hóa đã lập chuyên án đấu tranh. Các anh phát hiện Hân làm ở công trình xây dựng, đang yêu một cô giáo dạy cấp 1 của xã, sắp tổ chức lễ cưới. Chính vì vậy, tháng 7/2011, tổ công tác Công an Thanh Hóa đã tìm đến tận công trình truy bắt Hân. Tuy nhiên, đúng thời điểm đó, trời mưa to, nước lũ cuồn cuộn về nên công nhân nghỉ hết. Biết có cán bộ Công an tìm đến, Hân “lặn” luôn.
Không bắt được Hân, cán bộ, chiến sỹ Phòng PC52 Công an Thanh Hóa vẫn canh cánh trong lòng nhiệm vụ của mình nên vẫn luôn nắm tình hình về đối tượng. Biết tin Hân trốn vào Đắk Nông đã tổ chức xác minh. Tuy nhiên, Hân chỉ ở Đắk Nông một thời gian ngắn rồi lại trốn sang Bảo Lâm, Lâm Đồng để làm rẫy.
Thông tin đó đã được trinh sát PC52 Công an Thanh Hóa nắm kỹ. Các anh được biết, nhờ tài ăn nói giỏi, đàn hay, hát giỏi nên Hân đã lấy được vợ là con gái của một gia đình có gia thế ở địa phương. Hân rất chăm chỉ làm ăn nên được mọi người tin tưởng. Ngoài ra, Hân còn có nghề tay trái là dẫn chương trình cho các hội nghị, đám ma, đám cưới ở địa phương. Hiện tại, vợ Hân đang mang thai tháng thứ 4.
Để vào được xã Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng, nơi Hân lẩn trốn, các trinh sát phải vượt gần 50km đường đèo dốc, rừng núi bởi đây là xã vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt, đường sá đi lại hiểm trở, khó khăn. Suốt 2 ngày rà soát, các anh đã phát hiện đối tượng nghi vấn có tên là Phạm Văn Phúc – đúng như thông tin xác minh từ trước là Hân đã thay tên đổi họ. Tuy nhiên, khi tổ công tác đến nơi, hắn đi làm rẫy chưa về.
Biết rằng, nếu bắt đối tượng trên rẫy, hắn sẽ lẩn trốn vào rừng sâu nên tổ công tác đành ở lại địa bàn. Tối hôm đó, Hân về, tham gia vào cuộc rượu với bà con dân bản. Bí mật nắm tình hình, các trinh sát xác định Phúc chính là Hồ Đắc Hân bởi bàn tay phải bị cụt 2 ngón của hắn đã chứng minh điều đó. Nếu bắt Hân ngay rất có thể gặp phải sự phản ứng của bà con nên tổ công tác đã kiên nhẫn đợi đến sáng hôm sau, khi Hân chuẩn bị đi làm mới tổ chức bắt giữ.
Khi thấy cán bộ Công an, Hân biết không thể trốn được nữa đành cho tay vào còng. Hắn khẩn khoản: “Em không thể trốn tội được nữa, nhưng nếu gia đình vợ em và bà con biết em phạm tội hiếp dâm trẻ em sẽ căm ghét em, vì thế em nhờ các anh nói hộ em đánh nhau ở quê trốn vào đây”. Để tạo điều kiện cho Hân có cơ hội làm lại cuộc đời, tổ công tác đã đồng ý với nguyện vọng trên của Hân. Chính vì vậy, dù bị bắt nhưng Hân rất khâm phục lực lượng Công an, hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để trở về với vợ, chăm sóc con