Kim Long là một xóm nghèo của xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cả xóm có 87 hộ dân với 324 nhân khẩu. Con em của xóm lớn lên đi học, đi làm ăn xa quê hương. Cả xóm còn lại đa số là người già trẻ em. Thu nhập của bà con chủ yếu từ nghề nông trồng lúa mỗi năm một vụ, rau màu ít do khí hậu khắc nghiệt, chăn nuôi chủ yếu là trâu, bò làm sức kéo cày ruộng. Khi mùa về nhà nào cũng để dành rơm rạ phơi khô xây thành cây để làm thức ăn cho trâu bò khi mùa đông giá lạnh.
Thế nhưng gần đây xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở nông thôn đáng lo ngại như thù oán nhau trong các vấn đề như đấu tranh phê bình trong các cuộc họp xóm, thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước như bình xét hộ nghèo… nên những người bị phê bình hay không được chính sách tìm cách trả thù nhau bằng cách hủy hoại tài sản của nhau như phá hoại lúa trồng ngoài đồng, bỏ thuốc sâu xuống giếng nước ăn của gia đình, đốt cây rơm.
Vào lúc 19h20 ngày 25/10, tôi chứng kiến cây rơm nhà bác Nguyễn Lâm Thảo, ở xóm Kim Long, xã Thanh Tùng bị đốt cháy ngùn ngụt. Cây rơm này cao khoảng 7m, đường kính khoảng 5m. Khi cây rơm cháy có nhiều thanh niên trong làng chạy đến nhưng không có công cụ chữa cháy nên bó tay đứng nhìn một cách bất lực.
Bà con cho biết mấy năm nay ở đây đã có khoảng 8 cây rơm bị đốt. Dân đã trình báo vụ việc với an ninh thôn, xã, huyện nhưng tất cả rơi vào im lặng. Vì đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra, cán bộ Công an huyện về xem xét điều tra nhưng tất cả im lặng, không có phản hồi cho bà con biết!
Đề nghị Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An sớm chỉ đạo làm rõ những vụ việc trên để bà con xóm Kim Long, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương yên tâm sản xuất, phấn khởi trong cuộc sống, tin tưởng vào lực lượng chuyên chính của Đảng, bảo vệ an ninh trật tự cho dân làng