Máu đỏ, tay “vàng”

Không phải là bác sĩ phẫu thuật, cùng chẳng phải là một đầu bếp tài ba, nhưng ông James Harrison, 81 tuổi, người Úc đã được người dân yêu mến gọi bằng biệt danh “Người đàn ông có cánh tay vàng” đã mấy chục năm nay.

Ông Harrison cho biết năm 1951, khi mới 14 tuổi, ông phải trải qua một ca phẫu thuật lồng ngực, cắt bỏ một phần lá phổi. Ông không thể hình dung được liệu mình có vượt được qua ca phẫu thuật và còn sống hay cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không nhận được một lượng máu lớn từ những người tốt bụng hiến tặng. 

Ông chia sẻ: "Cha tôi kể lại tôi được truyền 13 đơn vị máu và tính mạng tôi được cứu là nhờ những người không quen biết".

Kể từ đó, cậu thanh niên Harrison tự hứa với lòng mình là lớn lên nhất định sẽ hiến máu để giúp đỡ những người khác. Và phải 4 năm sau cậu mới có thể làm công việc ý nghĩa này, bởi thời gian đó, pháp luật của Úc quy định người muốn hiến máu phải đủ 18 tuổi trở lên. 

Ông James Harrison trong lần hiến máu cuối cùng.
Ông James Harrison trong lần hiến máu cuối cùng.

Bước sang tuổi 18, Harrison thường xuyên ghé thăm Tổ chức Chữ thập đỏ Úc để hiến máu, chia sẻ những giọt máu hồng của mình để góp phần vào việc duy trì sự sống cho những người cần máu. Mặc dù rất sợ kim tiêm, nhưng Harrison đã cố gắng vượt qua nỗi sợ này bằng cách quay mặt đi chỗ khác và cố gắng phớt lờ cơn đau mỗi khi các bác sĩ rút máu từ cánh tay. Kể từ đó đến nay đã 60 năm ông Harrison đã hiến máu cho Hội Chữ thập đỏ Úc và giúp cứu sống bao mạng người.

Máu được xem là một phần không thể thiếu của cơ thể con người, giúp con người duy trì sự sống. Máu trong cơ thể người có chức năng cung cấp các chất nuôi dưỡng và cấu tạo các tổ chức cũng như loại bỏ các chất thải trong quá trình chuyển hóa của cơ thể. 

Mặc dù ngày nay khoa học, y học đã có sự phát triển vượt bậc nhưng vẫn chưa có một loại thuốc hay một loại dịch thể nào có thể thay thế được máu. Bởi vậy, muốn cứu sống được người bệnh có nguy cơ mất máu cao cũng như trong điều trị các bệnh hiểm nghèo cần truyền máu, không có cách nào khác.

Hiểu được tầm quan trọng của máu đối với con người, nhiều tổ chức nhân đạo đã đứng ra kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể trong xã hội cùng đồng cảm và chia sẻ đối với những người bị bệnh hiểm nghèo, những người đang cần máu để duy trì sự sống với thông điệp “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại”.

Bà Jemma Falkenmire thuộc Tổ chức Chữ thập đỏ Úc kể: "Cho đến năm 1967, tại Úc có hàng ngàn em bé chết mỗi năm mà các bác sĩ không biết tại sao. Nó rất kinh khủng. Phụ nữ liên tục bị sẩy thai, nhiều em bé sinh ra mắc dị tật não". Cuối cùng, người ta mới xác định được đó là căn bệnh huyết tán ở trẻ sơ sinh (HDN). Điều kiện gây bệnh là khi một phụ nữ có nhóm máu Rh(-) mang thai một em bé có nhóm máu Rh(+), sự không tương thích khiến cơ thể người mẹ từ chối tiếp nhận hồng cầu trong máu của bào thai.

Người ta nhẩm tính ông Harrison đã cứu được 2,4 triệu em bé!
Người ta nhẩm tính ông Harrison đã cứu được 2,4 triệu em bé!

Cũng giống hệ nhóm máu ABO, hệ nhóm máu Rh có 2 nhóm máu là Rh+ và Rh-. Tại Việt Nam, nhóm Rh+ chiếm tỉ lệ cao khoảng 99,96%, nhóm máu Rh- chỉ khoảng 0,04% (rất hiếm). Nhưng ở các nước phương Tây tỉ lệ này gần như cân bằng, nhóm máu Rh+ chiếm khoảng 60% còn Rh- khoảng 40%.

Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện ra có thể ngăn chặn HDN bằng cách tiêm cho phụ nữ mang thai một loại thuốc chế biến từ huyết tương mang kháng thể hiếm. Và cái tên James Harrison, bang New South Wales đã được tìm thấy từ ngân hàng máu. Ngay khi được các nhà khoa học liên lạc và hỏi liệu có muốn tham gia vào một chương trình gọi là Anti-D hay không, ông Harrison không chút do dự nhận lời ngay lập tức. Thời điểm đó ông đã hiến máu thường xuyên được hơn 10 năm.

Không lâu sau, các nhà khoa học phát triển thành công một loại thuốc tiêm với cùng tên gọi Anti-D, dùng chính huyết tương trong máu do ông Harrison hiến tặng. Liều đầu tiên được tiêm cho một phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Royal Prince Alfred năm 1967. Tính đến nay, ông Harrison đã liên tục hiến máu được hơn 60 năm, giúp tạo ra hàng triệu liều Anti-D, để tiêm cho các phụ nữ mang thai. Có đến 17% phụ nữ mang thai ở Úc cần Anti-D.

Các nhà khoa học cũng không biết lý do tại sao cơ thể ông Harrison sản xuất một cách tự nhiên loại kháng thể hiếm đó, trong khi ông Harrison nói vui rằng “Có lẽ tài năng duy nhất của tôi là làm người hiến máu". Bà Robyn Barlow, điều phối viên chương trình Anti-D cho biết: "Cứ mỗi liều Anti-D được sản xuất ở Úc đều có James trong đó. Ông ấy đã cứu hàng triệu đứa trẻ. Cứ nghĩ đến đó là tôi không cầm được nước mắt”.

 Hiện tại ông Harrison đã vượt quá ngưỡng tuổi cho phép hiến máu. Ông đã 81 tuổi và các bác sĩ quyết định ông nên dừng lại để bảo vệ sức khỏe. Hôm 11-5 vừa qua là ngày ông Harrison thực hiện chuyến đi cuối cùng đến trung tâm hiến máu. Bà Robyn Barlow, nhận xét: "Chúng tôi sẽ không còn được gặp ông ấy nữa. Việc sức khỏe và mạch máu của ông ấy đủ tốt để hiến máu trong một thời gian dài như vậy là rất, rất hiếm".

Các bác sĩ hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều người hiến máu nữa, và có thể trong số họ sẽ có một James Harrison thứ hai, bởi hiện ở Úc chỉ có khoảng 200 người hiến đủ tiêu chuẩn cho chương trình Anti-D. 1.173 là số lần ông Harrison hiến máu trong cả cuộc đời, 1.163 lần từ cánh tay phải, 10 lần từ cánh tay trái. Người ta nhẩm tính ông Harrison đã cứu được 2,4 triệu em bé!

Hiến máu nhân đạo - không chỉ mang đến sự sống của con người mà còn là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống.

Khi bạn cho đi những giọt máu của mình, bạn không chỉ mang đến cho người được truyền máu một liều thuốc quý, mang lại một cuộc đời mới cho người bệnh mà cũng chính là đã chia sẻ tình yêu thương của mình đến với họ. Và ông Harrison chính là thông điệp mạnh mẽ lan tỏa tinh thần nhân đạo cao cả, tình yêu thương con người đến với mọi người, nhất là các bạn thanh niên.

Ánh Dương

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.