Ngày 21/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiển (23 tuổi, ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Trần Thị Thu (21 tuổi, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) người tình và là đồng phạm của Hiển cũng bị bắt giữ về hành vi trên. Vụ án còn là bài học cảnh tỉnh cho những gã đàn ông ưa những cuộc tình chớp nhoáng trên mạng Internet.
Nạn nhân của vụ cướp tài sản hy hữu này là anh Trần Văn A. (tạm trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vốn là một chàng trai chuyên "săn tình" trên mạng Internet.
Theo lời kể của anh A. tại Đồn Công an số 1, Công an huyện Từ Liêm thì A quen cô gái có nickname "girl_co_don_9X_Vipgirl" khoảng giữa tháng 8/2012, trong một lần lang thang trên mạng Internet. Với kinh nghiệm "tình trường" trên mạng, A. biết đây "đối tác" để có thể giải khuây những lúc buồn chán. Vì thế, với cái tên giả là Tuấn, A. làm quen với cô gái tên Linh. Sau lần đầu bỡ ngỡ ấy, cả hai thường "à ơi" nhau trên mạng Internet.
Khoảng 2h ngày 13/9, sau bữa tiệc rượu vừa tàn, A. chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Linh gọi đến với nội dung Linh đang buồn chán, muốn rủ A. đi chơi. Đang có men rượu trong người lại được bạn gái mời đi chơi, A. đồng ý ngay, phóng chiếc xe máy Air Blade, BKS 18 L1- 06328 đến điểm hẹn là cổng làng Phú Đô, xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm). Khi A. tới nơi thì Linh đã có mặt ở đó…
Sau một hồi đi lòng vòng, Linh chủ động bảo A. vào nhà nghỉ nơi có bạn của Linh đang ở đó. Ban đầu anh A. không đồng ý nhưng trước những lời nói như rót mật vào tai của Linh, A. cũng tặc lưỡi và cùng Linh vào phòng 101, nhà nghỉ Chiến Thắng. Tại đây, A gặp một thanh niên, người này giới thiệu là bạn Linh. Do có men rượu trong người, A lăn ra giường ngủ.
Khoảng 15 phút sau, với lý do giường ngủ quá chật, Linh rủ A. sang nhà nghỉ khác. Anh A. đồng ý và cùng Linh sang thuê phòng 201 nhà nghỉ Phú Sang. Trước khi A. đi tắm, Linh đưa cho một chai nước, A. uống xong thì ngủ một mạch cho đến 6h sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy Linh ở đó. Vì trước đó, A. đã chủ động phòng ngừa cất tiền và giấy tờ vào trong cốp xe ở tầng một, còn chìa khóa thì giấu vào gấu của chiếc quần bò. Khi kiểm tra chiếc quần bò không thấy chìa khóa xe máy đâu, A. tá hỏa vội chạy xuống phòng lễ tân tìm xe thì mọi sự đã quá muộn.
Nhân viên nhà nghỉ cho biết, người con gái thuê phòng cùng anh đã dắt xe máy đi từ lúc 5 giờ sáng. "Của đau con xót" anh A. vội chạy sang nhà nghỉ Chiến Thắng tìm bạn của Linh cũng không thấy người này đâu, anh vội đến Đồn Công an số 1 huyện Từ Liêm trình báo.
Đầu tháng 11/2012, Đồn Công an số 1 phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Từ Liêm điều tra làm rõ và bắt giữ được Thu. Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ: Thu là con út trong một gia đình lao động. Học hết lớp 9 trường làng, Thu theo bố mẹ về làm thuê tại khu chợ Long Biên (Hà Nội) song do bản tính lười lao động lại đua đòi nên chỉ một thời gian ngắn, Thu chán nản bỏ nhà đi.
Khoảng tháng 4/2012, Thu lên thị xã Sơn Tây bán trà đá, đã quen biết Hiển và cả hai bỏ nhà sinh sống với nhau như vợ chồng. Do Thu thường xuyên lên mạng Internet nên Hiển bàn với Thu làm "mồi" trên mạng để dụ dỗ những gã đàn ông ham của lạ. Theo kế hoạch, Thu sẽ lên mạng làm quen với các gã đàn ông hám của lạ rồi rủ họ đi nhà nghỉ. Khi các con mồi đã cắn câu, Thu sẽ pha thuốc ngủ vào nước cho họ uống rồi chờ lúc ngủ say lấy tài sản; số thuốc ngủ này do Hiển nghiền ra thành bột để dễ dàng hòa tan trong nước…
Sau khi quen anh A., Thu kể lại chuyện với Hiển, cả hai bàn bạc nhau thực hiện kế hoạch cướp tài sản. Người đàn ông A. gặp trong nhà nghỉ chính là Hiển. Vì lúc đó, Thu chưa pha được thuốc ngủ cho anh A. uống nên Hiển chỉ đạo Thu đưa anh A. sang nhà nghỉ khác… Khi A. kêu khát nước, Thu liền xuống phòng lễ tân mua nước rồi lén đổ thuốc ngủ vào đó. Chờ khoảng 20 phút, khi A. đã ngủ say, Thu liền lục tìm chìa khóa xe máy.
Quá trình điều tra xác định, cũng với thủ đoạn như trên, Hiển và Thu còn chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông khác. Song lần này, Thu và Hiển không thực hiện được ý định của chúng vì lượng thuốc ngủ quá ít, không làm người đàn ông này ngấm thuốc...