Trong khi nhiều người cho rằng cháu Nguyễn Hoàng Kim Ty, 16 tuổi vì sợ mẹ rầy la vì thi rớt 2 môn học đã bỏ nhà đi bụi thì chị Phan Thị Kim Loan (ngụ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) quả quyết con gái mình bị bạn chat rủ rê bỏ nhà đi bụi và hãm hại. Những diễn biến sau đó cho thấy nghi ngờ của chị Loan hoàn toàn có cơ sở khi chị liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ một thanh niên đòi gửi tiền để chuộc con gái.
Đầu giờ chiều 4/3, chị Loan cung cấp cho PV Báo CAND nội dung những tin nhắn "muốn gặp bé Ty" phải gửi tiền chuộc từ thuê bao 01674804236. Sau khi hỏi thăm chị Loan có phải là mẹ của bé Ty, gã nọ "ra giá" tiền chuộc là 5 triệu đồng, sau đó gã tự ý nâng giá 8 triệu đồng. Chị Loan đề nghị gặp con mới gửi tiền thì gã nọ trở mặt, bảo nếu không tin sẽ bán bé Ty qua Campuchia kèm hăm dọa "Ty dễ thương nên đi khách sẽ khá lắm đấy".
Lo sợ cho sự an nguy của con, ngày 5/3, chị Loan đã chấp thuận làm theo yêu cầu của đối tượng, mang 8 triệu đồng đến điểm hẹn trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, để giao cho đối tượng nhưng sau đó đối tượng dứt liên lạc.
Cùng thời gian này, Thủy Tiên, chị họ của bé Ty nhận được tin nhắn từ một kẻ lạ mặt với nội dung "vui vẻ phục vụ anh thì anh sẽ chỉ chỗ bé Ty, địa điểm anh sẽ báo cho em biết sau".
Trước diễn tiến nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Bình Thọ đã vào cuộc. Bước đầu cơ quan chức năng nhận thấy nhiều khả năng, đối tượng biết được số điện thoại của chị Loan cũng như hoàn cảnh của chị nên chúng bày chuyện để trục lợi. Chúng tôi sẽ sớm trở lại vụ việc khi có tình tiết mới nhất liên quan đến sự mất tích của cháu Nguyễn Hoàng Kim Ty