Màn kịch vụng về của gã thợ hàn sát hại người yêu

Sau khi ra tay sát hại người yêu bằng 12 nhát dao, kẻ sát nhân 18 tuổi đã cắt gân tay tự sát nhưng bất thành, được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Để che giấu tội ác, đối tượng đã dựng lên màn kịch bị trai làng truy sát. Trong khi mọi người đang đổ xô đi tìm tung tích của thiếu nữ xấu số, đối tượng tiếp tục lên mạng xã hội facebook để kêu gọi nhờ tìm kiếm.

Ngày 3-12, xác nhận với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Hải Đăng, Trưởng Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý (19 tuổi), trú tại thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Phạm Thị Hằng (17 tuổi), trú xã Bông Khê, huyện Con Cuông, học sinh lớp 12 Trường THPT Con Cuông và đồng thời cũng là người yêu của Quý. Do mâu thuẫn tình cảm, Phạm Văn Quý đã sát hại bạn gái bằng 12 nhát dao, sau đó giấu xác trên núi để phi tang, đồng thời tạo ra màn kịch để chối tội nhưng đã bị lật tẩy 3 ngày sau khi gây ra cái chết cho bạn gái.

Nghi can Phạm Văn Quý.
Nghi can Phạm Văn Quý.

Bi kịch nữ sinh yêu nhầm ác quỷ

Trưa 29-12, trong lúc hai mẹ con đang ở nhà chị Lô Thị Thơm (37 tuổi), trú tại thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông thì Phạm Văn Quý chạy xe máy đến nhà chơi. Sau đó, Hằng xin phép mẹ đi chợ cây Chanh ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, cách nhà khoảng 15km để mua quần áo cùng với Quý. Vì Quý là người yêu của Hằng nên chị Thơm đồng ý cho hai đứa chở nhau đi mua sắm, do vội vàng nên Hằng ra khỏi nhà quên mang theo điện thoại di động.

Chị Thơm cũng không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng mẹ con được gặp nhau, bởi chờ đợi đến khuya ngày hôm đó cũng không thấy con gái trở về. Đến rạng sáng hôm sau, khi liên lạc được với Phạm Văn Quý thì anh này cho biết, đã chở Hằng về đến ngõ lúc 12h đêm cùng ngày. Sau đó, khi quay xe ra thì Quý gặp phải một nhóm trai làng nên bị truy sát, dẫn đến bị thương nặng, hiện đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Sự việc ngay sau đó đã được trình báo đến trực ban Công an huyện Con Cuông. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của nữ sinh Phạm Thị Hằng trên đỉnh Lăng Âm - Pù Mát, nơi có 300 bậc tam cấp trong khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát. Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng bởi khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người nạn nhân có 12 nhát dao, trong đó có 1 nhát đâm trúng tim gây tử vong.

Ngay sau đó, hướng điều tra được tập trung vào đối tượng Phạm Văn Quý, là người yêu của nạn nhân. Đại úy Nguyễn Văn Nguyên, Quyền Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Con Cuông cho biết: Quý là nghi can số 1 của vụ án, bởi không chỉ là người trực tiếp chở nạn nhân ra khỏi nhà, mà từ sau khi nữ sinh này mất tích đến lúc tìm thấy thi thể, bí mật theo dõi nhận thấy gã thợ hàn này có nhiều biểu hiện khác thường, thậm chí bất an, lo lắng nên đã tập trung đấu tranh.

Theo Đại úy Nguyên, ban đầu, khi gia đình nạn nhân chất vấn, Quý cho rằng đã chở Hằng về đến ngõ rồi mình quay về để đi xã Đôn Phục có việc riêng. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng này lại cho rằng, bản thân bị trai làng chặn đánh ở cầu treo Nam Thanh nên bị thương, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Vấn an tình hình sức khỏe của Quý, cảnh sát được các bác sĩ cho biết: Quý được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khoảng 10h tối 29-11, với một vết chém nhẹ ở cánh tay, ngoài ra không có bất cứ xây xát nào khác.

Từ những mâu thuẫn về thời gian và lời khai này, đặc biệt là từ sau khi tìm thấy xác của nữ sinh Phạm Thị Hằng, cơ quan điều tra đã tập trung đấu tranh đối với Phạm Văn Quý. Đến chiều 2-12, biết không thể che giấu tội ác, đối tượng đã cúi đầu khai nhận, chính mình đã ra tay sát hại bạn gái, giấu xác trên núi rồi tạo ra hiện trường giả một vụ truy sát để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh xấu số.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh xấu số.

Theo lời khai ban đầu của nghi can, Quý và Hằng yêu nhau được 6 tháng, nhưng thời gian gần đây hai người liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là từ khi Hằng phát hiện ra Quý sa vào lô đề, cờ bạc, phải vay một khoản tiền không hề nhỏ để trả nợ nên đã nói lời chia tay.

Không đồng ý chia tay, sau nhiều lần níu kéo bất thành, Quý đã nảy sinh ý định nói chuyện phải trái với Hằng lần cuối nên đến nhà bịa chuyện chở người yêu đi chợ mua sắm quần áo, sau đó chở thẳng lên đỉnh núi Lăng Âm để tâm sự. Tại đây, hai bên tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, trong lúc không kiềm chế được mình, Quý đã rút con dao thủ sẵn từ trước, đâm chết người yêu.

Xót lòng người ở lại

Sau khi giấu xác người yêu vào bụi cây, Quý vứt con dao dính máu, thu dọn hiện trường rồi xuống núi. Vì quá sợ hãi nên Phạm Văn Quý đã tự cắt gân tay để tự tử nhưng bất thành, ngay sau đó đã được người nhà đưa vào bệnh viện điều trị. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Quý đã nghĩ ra màn kịch bị trai làng truy sát ngay sau khi đưa Hằng về nhà.

Thậm chí, những ngày sau đó, khi biết người thân và bạn bè đang nháo nhào tìm tung tích của Hằng, Quý cũng tỏ ra lo lắng, liên tục lên mạng xã hội facebook để treo các status như: "Em ở mô về đi. Mẹ lo tề. Về đi mẹ không chửi mô nà"; "Ai biết Hằng ở mô gọi vô số điện thoại ni cấy"… Tất cả những động thái này nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan chức năng, song màn kịch vụng về của kẻ sát nhân đã nhanh chóng bị lật tẩy.

Hiện nay, nghi phạm Phạm Văn Quý đã được di lí về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Những ngày vừa qua, người dân xứ Nghệ nói chung, thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Con Cuông và nhân dân phố huyện này không khỏi bàng hoàng, xôn xao trước thông tin nữ sinh xinh đẹp, ngoan hiền Phạm Thị Hằng bị người yêu sát hại, khi cánh cửa vào đời vừa mới hé mở phía trước.

Người dân đến chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân.
Người dân đến chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân.

Chiều 2-12, rất đông thầy cô giáo, học sinh và người dân đã đội mưa, đau đớn đến để tiễn đưa thi thể của nữ sinh xấu số này về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy bà Lô Thị Thơm, mẹ của nạn nhân liên tục khóc ngất, gào tên con trong vô vọng giữa mưa lạnh trong chiều buốt giá.

Bà Nguyễn Thị Vân (40 tuổi), mợ của nạn nhân cho biết: "Quý là một người hiền lành, lễ phép, thường xuyên qua nhà ăn cơm với mẹ con chị Thơm. Nhìn thấy cháu ngoan ngoãn nên gia đình mới đồng ý cho hai đứa qua lại, tìm hiểu nhau. Không ngờ, nó lại tước đoạt mạng sống của cháu Hằng".

Anh Phạm Đình Minh (40 tuổi), bố ruột của nạn nhân, vừa kịp bắt chuyến xe khách từ Lào về để đưa tang con gái, mắt đỏ hoe chia sẻ: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên anh phải rời gia đình đi làm ăn bên Lào từ nhiều năm nay. Dù chưa từng một lần gặp mặt người yêu của con gái, song qua điện thoại vợ và con cũng đã kể cho anh nghe về Quý.

"Tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của con gái. Mấy lần gọi điện về, tôi cũng không quên nhắc nhở con, bố mẹ không cấm cản chuyện yêu đương nhưng phải tập trung học hành, bao giờ hai đứa có ngành nghề ổn định sẽ cho cưới. Vậy mà ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến nữa", anh Minh đau đớn cho biết.

Ông Lô Hồng Minh, Chủ tịch UBND xã Chi Khê, huyện Con Cuông cho biết thêm: Phạm Văn Quý là con út trong gia đình có 3 chị em. Sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế dư giả, lại là con trai duy nhất nên Quý được nuông chiều từ nhỏ. Học hết lớp 9, do không thi đỗ vào trường THPT nên Quý bỏ học, sau đó đi học nghề và mở cơ sở hàn xì ở thị trấn để hành nghề. Bản thân Quý và gia đình từ trước đến nay chưa từng có tiền án, tiền sự. Chính vì vậy, thông tin về việc người này ra tay sát hại bạn gái đã khiến cho người dân trên địa bàn rúng động, bàng hoàng.

Trong khi đó, thầy giáo Lê Đăng Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Con Cuông cho biết, Phạm Thị Hằng là nữ sinh ngoan hiền, có học lực khá, hạnh kiểm tốt và là nữ cầu thủ bóng chuyền giỏi. Từ trước đến nay, nữ sinh này chưa từng có biểu hiện vi phạm nào về mặt hạnh kiểm, được nhiều bạn bè yêu quý, thầy cô nể trọng vì hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn nhưng vẫn vươn lên học tập tốt.

Thiện Thành

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.