Sau ba năm tính từ ngày Đức vào chiến trường, người em trai cầm thư của Đức tìm đến nhà Duyên. Duyên đang chấm bài. Nhà cô ở một làng ven đô, ngoại ô Hà Nội. Tháng Ba hoa gạo đầu làng đỏ rực lên màu của lo âu. Ánh mắt Duyên sáng bừng đầy hy vọng, hồi hộp đợi tin người yêu. Đúng vậy! Nhưng là tin không vui.
Lê Vại và bạn gái đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn nên Vại yêu cầu bạn gái trả lại số tiền mà anh ta vay giúp trước đó. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Vại dùng đá ném vào nhà bạn gái rồi dùng dùi tre, dùi gỗ đánh vào người nạn nhân gây thương tích.
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, chiều 17/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Kim (SN 2003), ngụ xã Thuận Yên, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 14 năm tù với 2 tội danh là Giết người và Hủy hoại tài sản.
Sau khi ra tay sát hại người yêu chỉ vì bị đòi chia tay, Nguyễn Hùng Huynh bỏ về nhà lấy dao để tự tử nhưng bất thành. Sau đó Huynh đến Công an đầu thú.
Nguyễn Hồng Khanh cùng người yêu thuê căn hộ sống chung và cất giấu, mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Khanh còn thuê thêm bạn của người yêu đóng gói, phân loại đặt xe công nghệ đem giao ma tuy với số lượng lên đến hàng chục kg.
Ly Ly vừa mới vớ được một anh người yêu nhà rất giàu, anh chàng tên là Trương Hữu Tài. Những buổi hẹn hò đầu tiên, anh ta tặng cho cô rất nhiều món đồ xa xỉ, nào túi, nào đồng hồ… thậm chí tặng cả… áo ngực.
Nhận được cuộc gọi là tôi chạy ù qua chỗ Đình Đình. Vừa mở cửa thì một cảnh tượng tồi tệ đập thẳng vào mắt tôi. Hai tay cô ấy bê bết thứ chất lỏng màu đỏ, đang quỳ trước cái xác của người chị gái ngập ngụa trong vũng máu với con dao cắm phập trước ngực.
Công an TP Hoà Bình đã tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Tài (SN 1991, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trung úy Cảnh sát Paul Carden đến gần một ngôi nhà xanh có mái bằng. Các cửa sổ lớn dẫn đến sân thượng đã bị đóng lại. Trời đang mưa, anh bước vào nhà. Ở góc xa của phòng khách, cô Gloria Lawrence đang đứng bên lò sưởi.
Sau khi cãi vã và nặng lời với “tình cũ” là N và bạn gái của cậu thanh niên này, Q lo sợ nên hẹn đến một quán cà phê để xin lỗi và nhờ một số bạn bè đi cùng. Cuộc gặp nói chuyện giữa hai bên đã biến thành ẩu đả khiến một thiếu niên 13 tuổi thiệt mạng.
Ngày 28/1, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ hình sự đối tượng Danh Xê Rây (SN 1988, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Chiếc chuông gió là của người phụ nữ, người đàn ông treo lên. Họ đã đứng tựa vào nhau rất lâu để lắng nghe tiếng lanh canh vui tai ấy, rồi mỉm cười. Khi rời đi, người phụ nữ nhỏ nhắn chỉ dặn đi dặn lại một câu: Giữ cái chuông đúng vị trí ấy, chúng tôi sẽ trở lại.
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết được tin Triệu Tiến Mạnh bị bắt, ông Lò Văn X. đã có đơn trình báo việc con gái ông là L.T.T. (SN 2004) bị Mạnh lừa sang Trung Quốc, hiện gia đình đang mất liên lạc hoàn toàn.
Đôi môi nồng thắm của Ngân run rẩy. Một cảm giác đê mê lan tỏa trên thân thể. Ngân cứ để vòng tay Đại nhẹ nhàng bên vòng eo của cô. Cây sứ cùi đã chứng kiến và đồng lõa với mối tình trong trắng, thầm kín của họ. Nụ hôn đầu đời của Đại và Ngân trao nhau cũng bên gốc sứ này.