Đủ đòn gian… hiểm
Những ngày qua, thông tin Nguyễn Cao Cường, 19 tuổi, ngụ quận 9 bị Công an quận 9 (TP HCM) bắt giữ, lại một lần nữa gióng lên hồi chuông nhức nhối về vấn nạn "tội phạm công nghệ" lên mạng săn con nhà lành. Hồ sơ ban đầu cho biết thông qua mạng Internet, Cường làm quen với em N.V.Đ. Biết Đ. nghiện game online, Cường "tung bài" rằng sẽ cho Đ. một số "tài sản", "đồ chơi" trong một game online, đổi lại Đ. có nhiệm vụ trấn lột học sinh nào đó có nhiều tiền đưa Cường tiêu xài. Được ông anh trong thế giới ảo xúi giục, kích động, Đ. đã ép buộc nữ sinh T. là bạn cùng lớp thường xuyên đưa tiền cho mình từ 100.000 - 500.000 đồng và giao lại cho Cường.
Thấy nữ sinh con nhà giàu quá "ngon ăn", Cường sau đó ra mặt, dụ T. lấy tiền của gia đình đưa cho mình. Lúc đầu T. cạy tủ đưa cho Cường và một thanh niên tên Nguyễn Quốc Dũng số tiền lên đến 46 triệu đồng cùng 200 USD. Sau đó Cường tiếp tục dụ T. bỏ trốn theo mình cùng số tiền cạy tủ gồm 3,6 lượng vàng, 800 USD, 1.000 yên Nhật. Cường bị bắt từ sự tố cáo của gia đình em T. khi y tiếp tục dụ dỗ cô bé này cạy tủ tiền của bố mẹ…
Nói về loại hình tội phạm lên mạng săn con nhà lành này, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) kể lại một vụ án mà phương thức ra tay của kẻ gây án tương tự tên Nguyễn Cao Cường.
Theo "hiệp sĩ" Thanh Hải, sự việc xảy ra vào trung tuần tháng 1/2012, khi anh nhận được tin báo của gia đình em Trần Ngọc Khôi, một học sinh cấp III về việc mất tài sản có liên quan đến một "ông anh" mà Khôi quen qua mạng Internet. Từ mô tả nhân dạng của em Khôi, các "hiệp sĩ" đã phát hiện và bắt nóng Vương Huy Dũng, 21 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa.
Tại Công an thị xã Thủ Dầu Một, Dũng khai sau khi làm quen với Khôi qua một trang web, biết Khôi là con nhà giàu, ví có nhiều tiền và sử dụng điện thoại Iphone đời mới, gã rắp tâm lên kế hoạch "xử đẹp". Lúc tình cảm chín mùi, Dũng rủ Khôi đi hồ bơi. Đến công viên nước, gã gạ Khôi bỏ ví, điện thoại vào cốp xe Nouvo LX của mình. Lúc ở phòng thay đồ, Dũng ma mãnh lẻn ra ngoài, dắt xe đi nơi khác rồi quay trở vào, giả vờ hớt hải báo mất thẻ giữ xe và mất xe… Nhưng xui cho tên này, đòn gian của hắn không qua được con mắt săn tội phạm nhà nghề của các "hiệp sĩ"…
Phụ huynh quá… chủ quan!
Không chỉ săn con nhà giàu, bọn tội phạm như các tên Cường, Dũng còn "săn" các thiếu nữ mới lớn phổng phao, xinh đẹp nhưng ngây thơ, khờ dại, thích giao du rộng rãi với bạn bốn phương qua mạng Internet, nhất là những gã trai có nick (biệt danh) chat mang hơi hướng đa tình, phong lưu như hoangtudeptrai, anhcodon, thienthancuaem…
Anh Nguyễn Hoàng Phong, có con gái là cháu Nguyễn Hoàng Phương, nữ sinh lớp 10, ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, bàng hoàng nhớ lại việc cô con gái cao lớn, xinh đẹp, bị kẻ xấu có nick hoangtutrongmatem dụ dỗ bỏ nhà đi bụi cách đây 1 tháng: "Chẳng biết nó tán như thế nào mà con bé nhà tôi vốn hiền lành, chăm học bỗng dưng mất tích. Gia đình hớt hải kiếm tìm mới biết cháu bỏ nhà, tự đón xe lên Sài Gòn và ở chung phòng, sinh hoạt như vợ chồng với gã thanh niên mà đến khi vợ chồng tôi ập vào phòng, con bé chẳng biết tên thật cũng như địa chỉ, quê quán của hắn…".
Trong rất nhiều vụ án tội phạm lên mạng săn con nhà lành như kể trên, mới thấy đa phần các ông bố, bà mẹ rất lơ là trong việc kiểm soát con. Tiếp xúc với chúng tôi, họ cứ đinh ninh con rất ngoan, rất hiền, không giao du với bạn xấu, người lạ nhưng lại "bỏ quên" một điều là con em mình thường xuyên lên mạng giao du với những người bạn ảo nhưng tâm địa xấu thì… thật. Để rồi khi con biến mất cùng những gã bạn trai mà thực chất là phường săn người chuyên nghiệp cũng như bị bọn này hãm hại, hoặc bán sang biên giới… thì họ cuống cuồng, mất ăn mất ngủ thì hỡi ơi, chuyện đã quá muộn!