Anh Tụ khai nhận, anh có chiếc ô tô
Theo tường trình của anh Tụ, khi cả nhóm đến, trước cửa nhà nghỉ đã có 1 chiếc xe ô tô tải đỗ, vì thế anh Tụ chỉ có thể đỗ song song bên ngoài. Nếu từ trong nhà nghỉ nhìn ra thì chỗ đỗ xe của anh Tụ bị khuất tầm mắt quan sát. Sau đó, cả nhóm lên thuê 3 phòng để bọn Tuấn Anh “giải đen”. Đến khoảng 1h ngày 19/11, anh Tụ xuống kiểm tra xe ô tô thì chiếc xe của anh đã không cánh mà bay. Anh hoảng hốt hỏi chủ nhà nghỉ nhưng họ cũng không biết vì chiếc xe đỗ ở vị trí họ không quan sát được. Xót của, anh Tụ đã đến trình báo tại Công an huyện Hưng Hà.
Đối tượng Mai Tuấn Anh và Lê Văn Tiến.
Các trinh sát, điều tra viên đặt nghi vấn hơn cả đối với đối tượng Mai Tuấn Anh. Bởi Tuấn Anh là kẻ thường xuyên đánh bạc và cũng đang cắm một chiếc xe ô tô tự lái khác mà gã thuê tại Hưng Yên. Sau khi anh Tụ phát hiện mất trộm ô tô, Tuấn Anh tìm cách gàn không cho anh Tụ đi trình báo Công an huyện Hưng Hà. Tuấn Anh bảo anh Tụ, báo Công an huyện sẽ rắc rối mà chẳng tìm ra được, chắc vụ trộm này do nhóm đối tượng ở Hải Phòng gây ra, anh ta sẽ nhờ bạn ngoài xã hội ở Hải Phòng tìm hộ… Rồi một trong hai nữ tiếp viên “giải đen” cho Tuấn Anh khai rằng, khi dẫn nhau lên phòng nghỉ, Tuấn Anh chạy tọt vào nhà vệ sinh, đóng chốt cửa lại và gọi điện cho ai đó rất lâu…Từ tất cả những nghi vấn đó, các điều tra viên của Công an huyện Hưng Hà đã tập trung “đấu” với đối tượng Tuấn Anh. Hết 1 ngày, 1 đêm, đến sáng 20/11, khi bị các điều tra viên vạch ra quá nhiều mâu thuẫn trong lời khai, gã này đã phải khai nhận tội.
Theo lời khai của Tuấn Anh, do cờ bạc nợ nần nên gã đã nghĩ ra kế hoạch trộm cắp chiếc ô tô VIOS của anh Tụ. Chiều 18/11, Tuấn Anh rủ Lê Văn Tiến đi xe khách đến nhà Phạm Hải Linh, 38 tuổi, trú tại Khuê Chiền (Tân Hưng, TP Hải Dương) để bàn với Linh việc trộm cắp xe của anh Tụ. Đến tối cùng ngày, Linh điện thoại cho Tuấn Anh nói rằng đã tìm được mối tiêu thụ xe ô tô. Lúc này, Tuấn Anh đang thuê xe do anh Tụ lái. Thế là gã nghĩ ngay ra chiêu “giải đen”, đón Tiến và 2 cô tiếp viên của Triều Dương quán để thuê anh Tụ đưa đến nhà nghỉ Anh Việt. Vì hay thuê xe của anh Tụ nên Tuấn Anh biết rất rõ tài xế này chủ quan, thường xuyên cắm chìa khóa điện ở ổ khóa xe. Đến nhà nghỉ Anh Việt, khi xuống xe, Tuấn Anh cố tình dùng tay ấn vào nút để hạ hết kính chắn gió phía sau bên phải xuống để cho Linh có điều kiện lọt vào, trộm cắp xe ô tô. Khi lên phòng, Tuấn Anh gọi điện thông báo cho Linh địa điểm đỗ xe và hướng dẫn đường đi vào nhà nghỉ Anh Việt. Khi thấy anh Tụ hô hoán mất xe, gã tìm cách ngăn không muốn cho anh Tụ báo Công an huyện Hưng Hà nhưng không được.
Chiếc xe ô tô tang vật.
Ngay sau khi đối tượng Tuấn Anh khai báo, một tổ công tác của Công an huyện Hưng Hà đã lập tức lên đường, sang phối hợp với Công an TP Hải Dương truy tìm đối tượng Linh và chiếc xe ô tô tang vật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một đêm trắng, sáng 21/11, các anh đã thu hồi được chiếc xe trên do Linh gửi tại nhà của một người quen tại xã Thượng Đạt, TP Hải Dương để chờ tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, do “đánh hơi” thấy động nên Linh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Tuấn Anh về tội trộm cắp tài sản; Lê Văn Tiến về tội không tố giác tội phạm. Bởi Tiến biết việc Tuấn Anh và Linh bàn bạc kế hoạch trộm cắp. Trên đường đến nhà nghỉ Anh Việt, Tuấn Anh còn nhắn tin cho Tiến là Linh đang sang cùng, nghĩa là đêm đó chúng sẽ hành động trộm cắp xe ô tô nhưng không hề tố giác khi cơ quan Công an tiến hành điều tra.
Ngày 27/11, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Hải Linh về tội trộm cắp tài sản. Đề nghị đối tượng Linh ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin về đối tượng trên, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Chí Giang, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Hưng Hà, đơn vị đang thụ lý vụ án để phối hợp truy bắt tội phạm