Sau nhiều tháng tích cực điều tra, ngày 6/7, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an (C45), cho biết: Đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với 9 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý "điên", 34 tuổi, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM, nhân viên Công ty Vận tải An Sinh); Dương Văn Lành (33 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nhân viên Công ty Xe khách An Sinh; Nguyễn Quốc Mạnh (46 tuổi, anh ruột Ngôn), nhân viên bảo vệ Công ty Xe khách Hoàng Long; Ngô Quang Đồng (25 tuổi, quê huyện Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), Đinh Trọng Quý (23 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), Đàm Duy Hải (33 tuổi, quê huyện Mộc Sơn, Sơn La), Võ Thị Hồng Linh (23 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, nhân viên xe Cúc Tùng), Trần Hữu Hải (44 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Ngô Thiên (43 tuổi, quê Quảng Ngãi) về hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.
Theo tài liệu điều tra: Nhận thấy địa bàn Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) là “mảnh đất” màu mỡ, nên Tý “điên” đã chỉ đạo đồng bọn hoạt động theo một phương thức nhất định mà hắn đã đặt ra.
Khoảng vài tháng đầu, bọn chúng thường cho các chủ xe, tài xế hoạt động bình thường để kiếm sống. Sau đó, Tý “điên” chỉ đạo cho đồng bọn gây rắc rối cho họ bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như, gây gổ với hành khách khi họ mua vé xe và đưa hành lý ra xe khiến mọi người hoang mang.
Để hăm dọa hành khách và tài xế, Tý “điên” còn chỉ đạo đàn em cởi trần để lộ những hình xăm rồng phượng trên người. Thậm chí, khi chủ xe còn chưa chịu chung chi thì bọn chúng sẽ khống chế, rồi hành hung tài xế và hành khách.
Không chỉ lộng hành tại khu vực Bến xe Miền Đông, mà suốt cả tuyến quốc lộ 13 cũng thuộc địa bàn hoạt động của bọn chúng.
Nhận được tin báo của các nạn nhân, hàng chục trinh sát hình sự của Cục C45 nhanh chóng tỏa xuống Bến xe Miền Đông để lần ra dấu vết của bọn chúng. Suốt 2 tháng ròng rã thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án, trưa 21/3, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục C45 và lực lượng Cảnh sát cơ động chia làm 5 tổ đột kích “sào huyệt”, bắt giữ 10 đối tượng do Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý "điên") cầm đầu hoạt động đã nhiều năm tại Bến xe Miền Đông thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Tiến hành mở rộng điều tra, đến cuối tháng 6/2013, cơ quan Công an vừa bắt thêm các đàn em của Tý “điên” gồm: Đàm Duy Hải, Trần Hữu Hải, Thiên và Linh. Tang vật thu giữ gồm, 2 roi điện, 9 mã tấu, 1 thanh kiếm và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Theo một điều tra viên thuộc Cục C45 cho biết: Băng nhóm này có trên 30 đối tượng và hoạt động theo nhóm “gia đình” từ năm 2007 đến nay, nên có tổ chức rất chặt chẽ. Núp dưới vỏ bọc nhân viên công ty vận tải, chuyên cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, cho vay nặng lãi. Bọn chúng sẵn sàng sử dụng "luật rừng" với những người có mâu thuẫn. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng còn xin làm bảo vệ tại các cơ sở của quán nhậu N.S.
Chỉ cần nghe điện thoại của “đại ca”, thì bất cứ chúng đang ở đâu cũng phải tập trung để hành sự. Tý “điên” chỉ nhận tội khi các đàn em của hắn khai nhận. Với vẻ bề ngoài rất hiền lành, chưa từng có tiền án, nhưng Tý “điên” là nỗi khiếp sợ cho các tài xế, chủ xe và người dân tại khu vực bến xe này