Vụ án xảy ra vào ngày 1/2. Theo lời khai của anh Th. tại cơ quan điều tra thì anh quen người phụ nữ khoảng một năm trước trong một lần chị ta gọi nhầm điện thoại… Giáp Tết Nhâm Thìn, anh Th từ Quảng Ninh (Móng Cái) về quê ăn Tết đã liên lạc với người phụ nữ nọ, hẹn gặp nhau tại ngã tư Bến Hàn thuộc TP Hải Dương.
Cùng đi với người phụ nữ hôm đó (ngày 31/1) còn có một người bạn của cô ta… song hôm đó vì mải hát karaoke nên anh Th. đã không kịp hỏi tên và địa chỉ của họ. Sau khi ăn uống, anh Th. và hai người phụ nữ chia tay nhau. Sáng 1/2, người phụ nữ lại chủ động gọi điện thoại cho anh Th.
Người phụ nữ này nhan sắc cũng trung bình nhưng vì một lần muốn thử cảm giác lạ, anh Th. đã tặc lưỡi… 21h ngày 1/2, anh Th. và người phụ nữ này vừa vào phòng 205, nhà nghỉ Linh Nhi ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương thì bị một nhóm gồm 3 tên xông vào đánh anh Th., cướp sợi dây chuyền vàng 10 chỉ cùng 12 triệu đồng.
Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/2 Công an TP Hải Dương đã bắt giữ được Nguyễn Thị Ngấn (40 tuổi, trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, Hải Dương).
Trao đổi với chúng tôi sáng 7/2, Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Trưởng Công an TP kể lại: Ban đầu, Ngấn rất ngoan cố. Để che giấu đồng phạm, Ngấn đã khai rằng chị ta mới quen biết các đối tượng trên, vì thế không biết địa chỉ của chúng. Bởi vậy, bên cạnh việc giáo dục, thuyết phục đối tượng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Dương đã dựng nhân thân, các mối quan hệ của Ngấn: Ngấn là công nhân của một nhà máy sản xuất giày. Thời gian gần đây, Ngấn thường "qua lại" với Trần Khắc Chiến (38 tuổi, trú tại xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang), một người đàn ông đã có vợ…
Ngấn ở cùng dãy phòng trọ với một người bạn tên là Ngô Thị Lự (35 tuổi, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), đối tượng này có đặc điểm nhân dạng trùng khớp với lời khai của người bị hại. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Ngấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Từ lời khai của Ngấn, ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã bắt giữ Chiến. Chiều cùng ngày, hai đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Đăng (34 tuổi, trú tại xã Văn Hội, huyện Ninh Giang) và Đào Duy Thanh (32 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã đến cơ quan Công an đầu thú. Từ đây, màn kịch vụng về của các đối tượng đã được làm rõ.
Thượng tá Nguyễn Văn Quang cho biết thêm, Cơ quan CSĐT đã thu hồi được một sợi dây chuyền, một ví da cùng 900 nghìn đồng cùng một số giấy tờ tùy thân và hiện đang ráo riết truy bắt đối tượng Lự