Bốn năm trước, Quang và chị Chướng Thị Bền nên nghĩa vợ chồng. Thời gian đầu, Quang về ở rể tại nhà chị Bền tại thôn Mai Hồng 3, xã Tân An, huyện Văn Bàn (Lào Cai). Những ngày đầu lập nghiệp, cuộc sống của vợ chồng Quang khá chật vật, nhưng trong căn phòng nhỏ của đôi vợ chồng trẻ luôn đầy ắp tiếng cười. Hai năm sống cùng gia đình bên vợ, Quang được bà Lý Thị Yêu (60 tuổi, mẹ vợ) cùng mọi người trong gia đình bên ngoại hết lòng lo toan cả về vật chất lẫn tinh thần.
Bi kịch của cuộc hôn nhân này bắt nguồn từ năm 2009, khi gia đình Quang yêu cầu chị Bền phải về xã Lang Thíp, huyện Văn Yên sinh sống, làm tròn bổn phận của một người con dâu. Trong khi đó, Quang lại chẳng có nghề nghiệp gì nên kinh tế của hai vợ chồng ngày càng sa sút. Chị Bền thì vốn quen cảnh sống sung túc, thoái mái nên không dễ hòa đồng với cuộc sống của gia đình nhà chồng.
Ban đầu, chị Bền còn khéo léo, tế nhị, về sau tỏ rõ sự bất nhã. Về phía gia đình vợ chồng Quang và Bền thường xảy ra mâu thuẫn. Song thay vì giải thích cặn kẽ cho vợ hiểu được hoàn cảnh của mình, Quang lại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. Không chịu được những trận đòn vô cớ của chồng, chị Bền ôm con nhỏ bỏ về nhà mẹ đẻ. Quang đã nhiều lần đến nhà mẹ vợ, yêu cầu chị Bền quay về nhà sinh sống, nhưng vẫn không được. Đến tháng 6/2010, chị Bền đã làm đơn ra tòa, cương quyết đòi ly hôn. Sau nhiều lần thuyết phục vợ không thành, Quang bực tức thường kiếm cớ chửi bới gia đình mẹ vợ.
Trưa 3/4, Quang cùng một người họ hàng đến nhà anh Chướng Văn Tài, ở thôn Mai Hồng, xã Tân An, huyện Văn Yên (Tài là anh vợ của Quang) ăn Tết Thanh Minh. Trong bữa nhậu đó, Quang đã uống khá nhiều rượu. Khoảng 15h thì Quang xin phép ra về để đi tìm gặp chị Bền, thuyết phục chị quay về nhà sinh sống. Yêu cầu của Quang vẫn bị chị Bền khước từ. Chẳng những thế, chị Bền cùng bà Yêu còn có ý đuổi Quang ra khỏi nhà.
Khi thấy chị Bền đi ra ngoài sân, Quang liền đi theo đuổi đánh chị. Thấy con gái bị đánh đau, bà Yêu cùng với chị gái của Bền liền chạy ra can ngăn. Quang đã đẩy ba mẹ con chị Bền ngã xuống ao... Bà Yêu thấy con gái bị đánh nên đã đánh vào đầu Quang. Bị đánh đau, Quang như kẻ điên loạn đẩy bà Yêu xuống đất rồi dùng chiếc ghế gỗ gần đó đập vào đầu bà Yêu. Thấy chị Bền tỉnh lại, Quang lại đánh tiếp.
Trước cảnh tượng đó, một số người làm thuê tại gia đình chị Bền vội chạy sang hàng xóm nhờ mọi người giúp đỡ… Mặc dù đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng cả bà Yên" và chị Bến đã tử vong.
Nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Văn Bàn phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để phá án.
Sáng 4/4, các lực lượng nghiệp vụ phát hiện một dấu chân giày trên quả đồi cao gần địa bàn xảy ra vụ trọng án. Lần theo vết chân giày, các lực lượng nghiệp vụ đã bắt được Quang khi hắn đang trốn trong một chiếc hang ở gần đó. Chỉ vì một phút nóng giận, thiếu kiềm chế, Quang đã gây ra vụ án mạng đau lòng, làm 2 nạn nhân tử vong