Điệp viên Gareth Williams được phát hiện chết trong căn hộ riêng tại
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thật sự bối rối vì không thu được thêm bằng chứng nào khác để có thể đưa ra kết luận cuối cùng về cái chết của Williams. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ có kẻ đã giết hại Williams, vì công việc ở MI-6 có thể khiến anh ta trở thành mục tiêu sát hại của không ít người.
Hàng loạt giả thuyết đã được đặt ra. Có thể Williams bị điệp viên Nga sát hại? Hay do phần tử khủng bố có liên quan đến Al-Qaeda? Tuy nhiên, không hề có một bằng chứng hay dấu hiệu nào để hỗ trợ cho cả 2 giả thuyết nêu trên, vì hoàn toàn không có dấu vân tay hay mẫu ADN lạ trên các đồ vật, cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy có sự giằng co, tấn công bằng sức mạnh để dẫn đến cái chết. Vậy chỉ còn giả thuyết thứ 3 là Williams tự sát. Nhưng bằng cách nào?
Cuộc điều tra được tiến hành theo yêu cầu của gia đình, vì nghi ngờ anh ta bị ám sát chết. Cho đến nay, có đến 50 sĩ quan làm việc cho MI-6 và Cơ quan tình báo tin hiệu tuyệt mật GCHQ đang phải kiểm tra ADN để tìm nguyên nhân về cái chết của Williams.
Cái chết đầy bí ẩn của Williams đã làm sống lại kỷ niệm đau buồn cho gia đình một điệp viên khác của MI-6. Đó là Jonathan Doyle, 28 tuổi, chết tại phòng 1.406, khách sạn Carrera ở thủ đô Santiago, Chile, vào năm 1990. Cảnh sát phát hiện thi thể Doyle chết trong tư thế treo cổ trong tủ quần áo, người trần truồng, trên đầu trùm một cái áo gối. Thông tin ban đầu cho biết, Doyle là một cựu phi công của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) chuyển nghề làm nhà báo, và anh ta có mặt tại thủ đô
Một thời gian sau khi Doyle chết, bắt đầu có thông tin tiết lộ rằng Doyle chính là điệp viên ngầm đã được MI-6 âm thầm tuyển mộ từ khi còn là sinh viên, tức là trước cả khi làm phi công RAF, và lý do thực sự anh ta có mặt tại Chile là để điều tra một hợp đồng mua bán vũ khí của Chile cho Iraq ngay trước cuộc chiến Iraq lần thứ I. Vì thế, gia đình Doyle phản đối lập luận của Bộ Ngoại giao Anh, và sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, cơ quan chức năng Anh đành phải thừa nhận Doyle "có lẽ bị giết chết một cách bất hợp pháp". Rốt cuộc, sự thật về cái chết của Doyle cho đến nay vẫn chưa được hé lộ.
Qua khảo sát khoảng 17 cái chết đáng ngờ của các điệp viên Anh trong 50 năm qua, người ta phát hiện có đến hơn 1/3 số vụ việc có tình tiết liên quan đến cái gọi là "trò chơi tình dục" (sex game). Dựa vào những hiện vật thu được tại hiện trường trong cả 2 vụ Gareth Williams và Jonathan Doyle, các nhà nghiên cứu đối chiếu với nhiều vụ chết bí ẩn khác trước đây trong làng tình báo Anh, và người ta rút ra một số điểm giống nhau là tất cả các nạn nhân đều chết trong tư thế kỳ lạ, trên người không mặc quần áo, hoặc nơi ở có nhiều vật dụng, hình ảnh liên quan đến khoái cảm tình dục kỳ dị, như việc mang, mặc quần áo, vật dụng của phụ nữ, thích xem hình ảnh cuồng dâm, hoặc có người thích vào xem các trang web cuồng dâm. Về cơ bản, những cái chết này có liên quan đến chết ngạt và hưng phấn tình dục dị thường.
Điểm lại một số cái chết điển hình, như James Rusbridger, điệp viên MI-6, được tìm thấy chết trong tư thế treo cổ, mặc bộ quần áo chống chất độc hóa học, đeo mặt nạ chống khí độc, mang găng tay nhựa. Trước khi trở thành điệp viên, Rusbridger từng là một nhà báo, và xung quanh hiện trường vụ án mạng, cảnh sát phát hiện nhiều hình ảnh khiêu dâm với phụ nữ da đen bị trói tay chân. Kết luận cái chết của Rusbridger là "do treo cổ, theo một hình thức hưng phấn tình dục do treo cổ".
Và danh sách những điệp viên chết theo kiểu tự sát có liên quan đến hưng phấn tình dục dị thường còn dài. Chẳng hạn như Nicholas Husband, điệp viên GCHQ, được phát hiện chết vào năm 1996, trên người còn mang một cà vạt nữ và mặc áo nịt ngực phụ nữ. Một điệp viên GCHQ khác là Kevin Allen, 31 tuổi, chết năm 1999 với túi nhựa trùm đầu tại nhà riêng ở khu Cheltenham, trung tâm đặt trụ sở của GCHQ. Rồi đến lượt Stephen Drinkwater, 25 tuổi, thư ký ở trung tâm thần kinh của
Nicholas Anderson, một cựu điệp viên ngầm của Anh, am hiểu về các hoạt động của ngành tình báo Anh, đưa ra một kiến giải cho rằng, hiện trường mà cảnh sát nhìn thấy đã được xóa dấu vết, chỉnh sửa cho có vẻ như là một vụ "tự tử" vì lý do hưng phấn tình dục dị thường hay do nghe theo chương trình tình dục trên đài phát thanh. Ông Anderson cho rằng, chính những chuyên gia dọn dẹp hiện trường - những điệp viên ngầm thật sự chuyên xóa tất cả dấu vết sau một vụ giết người, đã lọt vào căn hộ của Williams và Doyle trước khi cảnh sát đến.
Điệp viên là những người phải sống một cuộc sống 2 mặt, và phải luôn giữ kín mặt kia của cuộc sống, ngay cả với người thân. Đó là một cuộc sống luôn luôn căng thẳng, chứa đựng nhiều trắc trở, những tính toán và kế hoạch, âm mưu bí mật. Vì thế cho dù gia đình các nạn nhân khăng khăng con em mình bị sát hại, nhưng với những tình tiết, hiện trường được thu xếp kỹ lưỡng, sự thật về những cái chết bí ẩn ấy sẽ chẳng bao giờ được sáng tỏ