Báo CAND đã có bài viết phản ánh tình trạng phố Nghĩa Tân từ lâu đã bị biến thành những phố ăn uống với rất nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè. Sau khi Báo CAND phản ánh, ngày 31/7/2013 Công an quận Cầu Giấy đã có công văn trả lời như sau:
Công an quận thường xuyên chỉ đạo các lực lượng như Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh, Công an phường Nghĩa Tân, lực lượng bảo vệ dân phố của phường thường xuyên duy trì tuần tra, xử lý các hàng quán kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nói chung và tuyến phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân nói riêng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
Tuy nhiên, trong thời gian qua do lực lượng mỏng, không thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín được nên một số hộ kinh doanh đã lợi dụng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường khu vực Nghĩa Tân. Công an quận đã chỉ đạo Công an phường Nghĩa Tân thông báo, tuyên truyền, cam kết yêu cầu các hộ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, đồng thời phối hợp với các lực lượng kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp cố tình vi phạm và tổ chức cơ chế duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực phố Nghĩa Tân thông thoáng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, trưa 12/8, tại 2 bên vỉa hè phố Nghĩa Tân đoạn gần chợ Nghĩa Tân, nào hàng bún đậu, cơm rang, quần áo… đã bung ra chiếm hết lối của người đi bộ. Không những thế, xe máy, xe đạp dựng lộn xộn trên vỉa hè và cả dưới lòng đường. Nhiều người tham gia giao thông đi qua khu vực này không khỏi bức xúc. Cách đó không xa, ngõ 3, đường Nghĩa Tân được nhiều người biết đến như ngõ bánh giò vì con ngõ chỉ dài chưa đầy 100 mét mà đã có đến gần chục hàng bánh giò nóng sát nhau. Biển quảng cáo đặt cả dưới lòng đường ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Buổi trưa đã thế, vào cuối giờ chiều, những hàng cháo trai, ốc luộc, bánh gối… lại lấy vỉa hè làm nơi kiếm sống. Không biết bao nhiêu năm qua, nhiều vỉa hè trên địa bàn phường Nghĩa Tân đã bị “xẻ thịt” để kinh doanh biến thành những vỉa hè “đẻ trứng vàng” cho các tiểu thương.
Thiết nghĩ, để những vỉa hè trên địa bàn phường Nghĩa Tân được trả lại thông thoáng dành cho người đi bộ, chính quyền địa phương phải có sự vào cuộc quyết liệt, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” gây bức xúc dư luận