Kỷ lục mới về số người mặc đồ tắm trượt tuyết

Ngày 9-4 vừa qua, hơn 1.000 người mặc trang phục tắm biển đã cùng nhau trượt tuyết dọc theo các triền dốc được đại diện Sách Kỷ lục Guinness chứng kiến tại chỗ, ghi nhận như là “Số người mặc đồ tắm biển tham gia trượt tuyết nhiều nhất”.

Trong khuôn khổ kỳ Festival BoogelWoogel thường niên, diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Rosa Khutor ở thành phố Sochi, tọa lạc ven bờ Hắc Hải thuộc Liên bang Nga vào ngày 9-4 vừa qua, hơn 1.000 người mặc trang phục tắm biển đã cùng nhau trượt tuyết dọc theo các triền dốc được đại diện Sách Kỷ lục Guinness chứng kiến tại chỗ, ghi nhận như là “Số người mặc đồ tắm biển tham gia trượt tuyết nhiều nhất”.

Theo lời ông Alexei Kamerzanov, Trưởng ban tổ chức Festival BoogelWoogel thì lượng người tham gia cả nam lẫn nữ thuộc đủ các thế hệ, bao gồm người trẻ nhất mới 16 tuổi và cao niên nhất đã 70 tuổi.

“Độc đáo hơn cả trong kỳ lễ hội của năm nay là đã quy tụ một dàn nhạc giao hưởng đông đảo, với 35 nhạc công chuyên nghiệp vừa gõ trống chơi đàn vừa trượt tuyết rất điệu nghệ”, ông A. Kamerzanov nhấn mạnh.

Được biết, kỷ lục cũ về số người mặc đồ tắm biển tham gia trượt tuyết nhiều nhất được thiết lập vào đầu năm 2011, cũng trong khuôn khổ Festival BoogelWoogel thường niên tổ chức tại thị trấn Sheregesh, tụ điểm du lịch thể thao mùa đông nổi tiếng thuộc vùng Siberia của Nga với gần 700 người tham dự.

Q.Phú (theo RIA Novosti)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.