Từ ánh đèn lung linh của những đô thị biển đầy tiềm năng phát triển, ngược lên vùng biên cương Tây Bắc, Đông Bắc của Tổ quốc, mỗi CBCS Công an không quản ngại gian khó, bằng trái tim chân thành và sự chủ động để giữ gìn bình yên, bảo vệ cuộc sống ấm no cho đồng bào, là minh chứng sống động cho tinh thần “an ninh cầm quyền” và tình yêu quê hương nồng nàn.
Âm vang của lòng quả cảm chốn bản làng Tây Bắc
Chúng tôi đi đến xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên trong một buổi chiều hoa ban nở trắng rừng. Xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé (cũ), cách trung tâm tỉnh Điện Biên 200km, cách biên giới Việt - Lào khoảng 4km. Chiếc xe bán tải của đồng chí cán bộ đã quen với cung đường qua từng mảng đất ẩm, qua vài đoạn cua tay áo xoay quanh dốc núi, bản làng hiện lên thấp thoáng, gió núi thổi nhẹ mang theo mùi lá cây đắng ngọt và tiếng cười trẻ em chạy đuổi trên con đường đất xám. Sau một vài lần xe phải dừng lại cho đàn bò băng qua đường, cuối giờ chiều, xe đến trụ sở Công an xã nằm trong khu vực trụ sở UBND xã, các chiến sĩ Công an đang cắt cỏ xung quanh khu văn phòng, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng tiếng cười nói vui vẻ.
Rót một chén chè xanh, Thiếu tá Thào A Minh, Trưởng Công an xã chia sẻ: Đơn vị hiện có 31 CBCS, triển khai nhiệm vụ trên địa bàn dân cư thưa thớt, trên 11 nghìn khẩu phân bố trên 230 km2 với 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào là người Mông có hơn 78%, 66% là hộ nghèo; bốn năm trước, một số bà con bị lôi kéo tham gia thành lập nhà nước tự trị, đến nay tuy tình hình ổn định, nhưng do địa bàn xa trung tâm, gần biên giới, một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo bà con vượt biên tham gia lực lượng ly khai, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, việc tranh chấp đất đai liên quan đến chia tách địa giới hành chính bị lợi dụng để gây mâu thuẫn. Trước tình hình đó, lực lượng Công an cơ sở đã tăng cường triển khai các biện pháp nắm tình hình để chủ động phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT vùng biên giới và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Nhớ lại lần Công an xã phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng đấu tranh với chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đối tượng hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, lợi dụng quan hệ dân tộc để hoạt động khép kín, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh.
Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là sự thông thuộc địa bàn, am hiểu tình hình của lực lượng Công an cơ sở, ngày 14/4/2026, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng là Bàn Sành Quang, SN 2000, trú tại xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng và Chảo Tả Mẩy, SN 1995, trú tại xã Mường Toong, đang vận chuyển 10kg nhựa thuốc phiện và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan tại bản Đoàn Kết, xã Mường Toong; để từ đây mở rộng đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoại biên vào nội địa, sau đó đi tiêu thụ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
Thiếu tá Thào A Minh, Trưởng Công an xã chia sẻ: Để thực sự bảo đảm bình yên bền vững, cán bộ Công an không chỉ là người thi hành pháp luật, mà phải ngày đêm bám bản, bước vào từng nhà, ngồi xuống cùng đồng bào, nghe chia sẻ nỗi lo, giải đáp thắc mắc, lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày. Công an xã đã triển khai mô hình “Loa truyền thanh về ANTT”. Xuất phát từ đặc điểm bà con ít sử dụng mạng xã hội, dân cư phân tán, lực lượng Công an đã xây dựng chuyên mục về ANTT trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tuyên truyền pháp luật, ngăn chặn những tin đồn thất thiệt, hạn chế phát sinh điểm nóng về ANTT trong vùng đồng bào dân tộc.
Trung tá Vũ Chí Minh, Phó Trưởng Công an xã, đã có 3 năm gắn bó với bà con, cùng chúng tôi đến nhà Trưởng bản Mường Toong 3, vừa đi anh vừa kể: Đồng bào mình thật thà và có văn hóa riêng, vậy nên nghiệp vụ của chúng tôi chính là gần dân, là “muốn nói để dân nghe thì phải làm để dân thấy”, niềm tin được xây dựng từ những đêm cán bộ Công an có mặt tại nhà dân bản, tuyên truyền, hướng dẫn làm căn cước, đăng ký thủ tục trực tuyến, từ việc chung tay làm đường, phát giống cây trồng và tham gia trồng cây gây rừng cùng nhân dân; đời sống được cải thiện cũng là giải pháp để chủ động phòng ngừa những tác nhân tiêu cực từ bên ngoài vào đồng bào.
Như tiếp lời kể của Trung tá Vũ Chí Minh, chúng tôi đến trước ngôi nhà gỗ lợp mái ngói, thoáng một người đàn ông trạc 50 tuổi đang điều khiển chiếc xe máy màu xanh bám bụi đường rẽ vào lối giữa hai hàng cây quế, vừa thấy cán bộ Công an, ông vội vẫy tay chào, nụ cười hồn hậu như mặt trời chiếu xuống trên đỉnh đồi xa xôi. Ông Lò Văn Tiên, Trưởng bản Mường Toong 3 tâm sự: Mường Toong gần đây bắt đầu trồng cây quế, cây cà phê, đời sống tốt hơn, không muốn sang biên giới, cũng không cãi nhau nữa, tập trung làm ăn thôi; dân bản cảm ơn chính quyền và cán bộ Công an đã giải thích để dân hiểu, dân tin.
Rời Mường Toong, những hàng cây xanh mướt dưới dốc núi điểm ánh nắng sớm mai vàng ruộm, thấp thoáng ngôi trường mới xây và bóng dáng những anh em cán bộ Công an xã đang bắt đầu một ngày xuống bản. Bình yên hiện hữu từ nụ cười và sự kiên định của những người chiến sĩ nơi phên dậu Tổ quốc, bằng những việc làm cụ thể, tình yêu với làng bản, ruộng nương để giữ ổn định, bảo đảm vai trò cầm quyền của Đảng, vì sự ấm no cho đồng bào quê mình. Chia tay Mường Toong mà lòng chúng tôi chợt ấm khi nhớ lại lời ông Trưởng bản Mường Toong 3: “Cán bộ Công an mình là con dân bản rồi đồng chí ạ!”.
Nụ cười hữu nghị từ những người giữ bình yên
Tiếp nối hành trình biên cương, chúng tôi đến vùng Đông Bắc của Tổ quốc và có mặt tại tỉnh Lạng Sơn. Theo lịch hẹn trước, chúng tôi chủ động di chuyển đến trụ sở Công an phường Lương Văn Tri; nằm trên đường Quang Trung, thuộc trục trung tâm của tỉnh, 2 bên trụ cổng là biển hiệu Công an phường và bảng đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; phía trong, hai dãy nhà hai tầng được sơn màu trắng đan xen khung cửa nhôm đen xám hiện đại.
Lúc chúng tôi đến là sáng chủ nhật, nhưng tại Bộ phận một cửa ngay tầng 1, người dân đã có mặt khá đông. Thượng úy Vi Hồng Phong, đang giải quyết thủ tục cấp căn cước cho công dân cho biết: “Chúng tôi đang triển khai đợt cao điểm cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 đến 14 và trên 14 tuổi để thuận lợi cho các cháu tham dự kỳ thi quan trọng sắp tới; nỗ lực làm thêm ngày, thêm buổi để phấn đấu là một trong những đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu sớm nhất”.
Vừa kịp trở ra sảnh tầng 1 để quan sát khuôn viên trụ sở, chúng tôi đã thấy bóng dáng một cán bộ tầm thước, khuôn miệng không cười nhưng vẫn cảm nhận được sự tươi tắn, niềm nở, đó là Trung tá Nguyễn Hữu Tiền, Trưởng Công an phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. Anh vừa cùng anh em tuần tra một vòng địa bàn để nắm tình hình sau đợt công tác dài ngày.
Trung tá Nguyễn Hữu Tiền cho biết: Phường Lương Văn Tri nằm ở khu vực trung tâm tỉnh Lạng Sơn, có diện tích gần 32 km² với hơn 23.000 nhân khẩu thường trú; dân cư đông đúc xen lẫn trụ sở các ban, ngành, khu thương mại, cửa hàng, có chợ Chi Lăng nổi tiếng. Trung tá Nguyễn Hữu Tiền tiếp lời: “Chúng tôi xác định công tác Công an tại địa bàn không chỉ là tấn công, trấn áp tội phạm, mà còn giữ cho môi trường kinh doanh luôn lành mạnh và hữu nghị”.
Từ trụ sở đơn vị, Trung tá Nguyễn Hữu Tiền dẫn chúng tôi đến chợ Chi Lăng, cách đó chỉ vài trăm mét. Dọc hai bên đường là san sát các hàng quán, bán đủ loại đặc sản đến các cửa tiệm sang trọng. Theo chia sẻ của ông Hoàng Văn Độ, Trưởng Ban quản lý chợ Chi Lăng: Đây là công trình nằm trong đề án quy hoạch tổng thể các chợ của UBND tỉnh, mới hoàn thành việc sửa chữa và hoạt động từ tháng 8/2025 trên diện tích hơn 3.700m2 gồm 7 dãy ki-ốt bên trong và gian hàng ngoài trời với khoảng 300 hộ kinh doanh và nhân khẩu từ nơi khác đến tạm trú để hoạt động kinh doanh.
Đi cùng chúng tôi, Thiếu úy Trần Thế Vũ, Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn chia sẻ: Khu vực chợ là nơi giao thương của nhiều bà con dân tộc từ các địa bàn trong, ngoài tỉnh và du khách từ khắp nơi. Vì vậy, lực lượng Công an đã tham mưu triển khai mô hình “Chợ văn minh - an toàn - thân thiện môi trường”; trong đó, đã tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật với 100% hộ dân, hộ kinh doanh tại khu vực chợ; phát hơn 3.000 tờ rơi và 90 áp phích về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đặc biệt, Công an phường đã tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý địa bàn, hướng dẫn hàng ngàn hộ dân cài đặt các ứng dụng công nghệ VneTraffic và Báo cháy 114, giúp hỗ trợ người dân giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.
Bà Bế Thị Hòa, chủ cửa hàng bán nông sản tươi cười bộc bạch: “Hệ thống báo cháy đã được lắp đặt và thường xuyên được Công an khu vực kiểm tra nên các hộ kinh doanh hoàn toàn yên tâm khi có sự cố xảy ra”.
Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hữu Tiền cho biết: Từ tháng 8/2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết 30 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; bắt giữ 11 vụ phạm tội về ma túy, 3 vụ, 3 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản và 3 vụ, 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng, kịp thời xử lý các trường hợp xung đột giữa người mua và người bán, không để phát sinh phức tạp về ANTT.
Anh Bùi Minh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần Song Quang vui vẻ nhận xét: “Tôi thường xuyên đến chợ Chi Lăng để giao dịch hàng hóa, chứng kiến sự tận tình, thân thiện của lực lượng Công an cơ sở, từ phát tờ rơi tuyên truyền đến hỗ trợ tìm người nhà bị lạc hoặc xử lý mâu thuẫn, các tổ công tác của Công an phường đều có mặt rất nhanh để giải quyết; vậy nên ai cũng tự giác chấp hành để không mất thời gian”.
Chiều xuống phố chợ, thoáng mùi thơm từ những cửa hàng vịt quay Lạng Sơn tấp nập người đến lấy hàng. Trở về trụ sở, bảng điện tử tại sảnh tầng 1 sáng đỏ với dòng chữ “CBCS Công an phường Lương Văn Tri quyết tâm thực hiện phong trào thi đua Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; 5 cán bộ đã quân phục chỉnh tề bắt đầu điều khiển xe bán tải rời nhiệm sở để thực hiện nhiệm vụ tuần tra.
Trung tá Nguyễn Hữu Tiền nở một nụ cười tươi, ánh mắt trìu mến nhìn theo đồng đội tự hào kể: “Trong năm qua, đã có trên 1.300 ca tuần tra như vậy được thực hiện; phường Lương Văn Tri cũng vừa quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị phê duyệt địa bàn cấp xã không ma túy; nhiệm vụ khó, nhưng chúng tôi tin với kỷ luật thực thi và sự ủng hộ của chính quyền, đồng hành của nhân dân, nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành”.
Tạm biệt miền biên cương, chúng tôi nhớ nụ cười của người trưởng bản, của các chiến sĩ trẻ ở Mường Toong và của Trung tá Nguyễn Hữu Tiền, những minh chứng cho bình yên nơi biên cương; bằng sự quả cảm và tình yêu với từng dải đất, mỗi chiến sĩ Công an cơ sở đã nỗ lực không ngừng nơi tuyến đầu mang lại hạnh phúc cho đồng bào và góp phần vào sự đổi mới của quê hương.