Giữa tiếng sóng vỗ rì rào của “pháo đài xanh” Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và luồng gió mặn mòi nơi quần đảo Vân Đồn - tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có những sắc phục xanh đang ngày đêm tận tụy dệt nên tấm thảm bình yên. Dẫu cách xa hàng trăm hải lý, nhưng người chiến sĩ Công an cùng chung một mệnh lệnh: Bảo đảm sự ổn định, để mỗi tấc đất, mỗi dải sóng thắp sáng khát vọng hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Viết tiếp khúc tráng ca nơi đầu sóng
Nằm kiêu hãnh giữa biển trời, đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cách đất liền hơn 30 km, có diện tích đất tự nhiên chỉ khoảng 2,3 km² với hơn 60% diện tích được bao phủ bởi thảm rừng tự nhiên.Cồn Cỏ giữ vị trí chiến lược phía Nam của Vịnh Bắc Bộ, có điểm xác định để vẽ đường cơ sở lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời là cửa ngõ hàng không, hàng hải quốc tế; từng được ví như “chiến hạm thép” giữa Biển Đông.
Đón chúng tôi tại âu tàu, Thượng tá Hồ Văn Đồng, Trưởng Công an đặc khu Cồn Cỏ vui vẻ chia sẻ:Để xây dựng môi trường an ninh, ổn định, lực lượng Công an đặc khu Cồn Cỏ đã chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng quân sự, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ thực hiện hàng trăm ca tuần tra bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra tại đảo, giữ gìn ANTT tại khu dân cư, âu tàu, cầu cảng; phối hợp với Bảo tồn biển Cồn Cỏ và Đồn Biên phòng tuần tra vùng biển quanh đảo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý các tàu cá vi phạm IUU…
Đặc biệt, chú trọng công tác vận động quần chúng, huy động nhân dân “tương trợ, đoàn kết bám biển” vừa hỗ trợ nhau sản xuất, vừa đóng vai trò là những “mắt thần” kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng các dấu hiệu xâm phạm an ninh trên biển. Thượng tá Hồ Văn Đồng tự hào kể: Đây là kết quả của cả hành trình lực lượng chức năng bám đất, bám biển cùng nhân dân.
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó trưởng Công an đặc khu chia sẻ: Trong giai đoạn mới, Cồn Cỏ đặt mục tiêu “Đảo xanh sinh thái - Hậu cần nghề cá - Du lịch biển đảo" gắn với quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Do vậy, công tác Công an đã rất chủ động để Cồn Cỏ phát huy tiềm năng phát triển.
Cùng lực lượng chức năng tuần tra ven rừng phía Đông Bắc đảo, những cây bàng vuông to, tán rộng với dải rừng phong ba xanh tươi và hệ sinh thái nguyên sinh còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, vào mùa hè, khi thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy rừng rất cao.Trước tình hình ấy, lực lượng Công an đặc khu đã phối hợp các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, phát hiện vi phạm; lên phương án phối hợp liên ngành gắn với tuyên truyền tại các cuộc họp, ký cam kết bảo vệ rừng tới từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh; phổ biến kỹ năng xử lý tình huống cháy ban đầu. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết, đó chính là những giải pháp chủ động để bảo đảm đặc trưng “Đảo xanh sinh thái”.
Đứng trước ngọn hải đăng, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Hà xúc động kể: Cồn Cỏ còn được gọi là “Hòn Mệ”, tiếng “mệ” trong ngôn ngữ địa phương là “mẹ”; bởi bao năm qua, đây là nơi ngư dân trú, tránh bão trong những lần giăng buồm ra khơi. Nhớ lại cuối tháng 9/2025, khi siêu bão số 10 (Bualoi) đổ bộ, hòn đảo tiền tiêu chìm trong không khí nghẹt thở. Giữa những tiếng rít xé toạc màn đêm của gió bão giật cấp 13, cấp 14 và làn mưa xối xả, bằng mệnh lệnh từ trái tim, lực lượng Công an và Quân đội trên đảo đã dầm mình trong mưa lạnh xuyên đêm kiên cường ghìm chặt dây neo, cứu kéo từng con tàu và sơ tán bà con đến nơi trú ẩn an toàn.
Tiếp nối câu chuyện, giọng người nữ chỉ huy vui vẻ, phấn khởi hơn: “Đấy là khi “biển động”, còn khi “trời yên”, chúng tôi lại phối hợp cùng Đồn Biên phòng và Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ thực hiện hàng trăm ca tuần tra, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, duy trì ANTT, khẳng định vững chắc chủ quyền quốc gia.
Tháng 4/2026 vừa qua, lần đầu tiên đặc khu Cồn Cỏ tổ chức thành công Giải chạy Việt dã Cồn Cỏ 2026 thu hút hàng trăm runners từ mọi miền Tổ quốc đến trải nghiệm đường chạy tuyệt đẹp uốn mình dưới tán rừng nguyên sinh. Với sự kiện này, Công an đặc khu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho giải chạy và đang sẵn sàng cho những sự kiện tiếp theo.
Rời Cồn Cỏ dưới bóng những tán cây phong ba kiên cường trước gió, cái bắt tay thật chặt của người chiến sĩ Công an đảo tiền tiêu còn vẹn nguyên hơi ấm. Ở đây, sóng gió có thể nổi lên, nhưng tấm “lá chắn” được xây từ bản lĩnh người chiến sĩ và lòng dân chưa bao giờ lay chuyển. Con tàu rẽ sóng trở về đất liền mang theo cả một khoảng trời đầy gió, đầy nắng, ngút ngàn rừng xanh và trọn vẹn niềm biết ơn gửi lại những người chiến sĩ áo xanh đang viết tiếp khúc tráng ca bình dị mà tự hào.
Bảo đảm bình yên, góp phần phát triển kinh tế biển
Trở lại miền Bắc, chúng tôi đặt chân đến đảo trung tâm Cái Bầu thuộc đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - được ví như đảo ngọc vùng Đông Bắc Tổ quốc. Trung tá Từ Hải Toàn, Phó Trưởng Công an đặc khu Vân Đồn cho biết: Là quần đảo lớn nhất miền Bắc với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, Vân Đồn có những tiềm năng nổi trội để phát triển thành trung tâm du lịch biển đảo, dịch vụ logistics, khai thác tài nguyên sinh học và năng lượng tái tạo ngoài khơi. Tuy nhiên, cơ hội lớn cũng đi kèm những thách thức không nhỏ khi hoạt động kinh tế, du lịch tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm về trật tự xã hội; nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại; các vấn đề về thiên tai, biến đổi khí hậu.
Nhận thức rõ những thách thức, lực lượng Công an xác định phải làm sao phát huy được sức mạnh của nhân dân để bảo đảm ANTT từ sớm, từ xa, từ cơ sở; Công an đặc khu Vân Đồn là đơn vị đi đầu trong triển khai “Sổ tay điện tử lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở”, qua đó 72 tổ với gần 300 thành viên được cung cấp bộ quy tắc thống nhất về các biện pháp, quy trình phối hợp với lực lượng Công an để xử lý tình huống hiệu quả. Đồng thời, hệ thống camera an ninh và các nhóm Zalo kết nối trực tiếp với người dân bảo đảm thông tin về ANTT được phản ánh, tiếp nhận, xử lý kịp thời.
Với các biện pháp đồng bộ và sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an, năm 2025, Công an đặc khu đã hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu được giao, trong đó tỷ lệ điều tra, khám phá án ma túy đạt 108% chỉ tiêu.
Quán triệt quan điểm công tác Công an phải góp phần vào phát triển bền vững, để góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) với ngành thủy sản, Công an đặc khu đã tăng cường công tác bảo đảm ANTT khu vực cầu cảng Cái Rồng, xử lý nghiêm hàng chục vi phạm về nuôi trồng thủy sản, hướng đến xây dựng chuỗi khai thác thủy sản hợp pháp.
Mặt khác, để thực sự trở thành "lá chắn thép" giữa trùng khơi, lực lượng Công an đã trực tiếp phối hợp với lực lượng biên phòng triển khai các mũi trinh sát bám biển, đấu tranh không khoan nhượng với các vi phạm trên vùng lãnh hải, bảo vệ ngư dân và tài nguyên biển quý giá.
Đặc biệt, trước thực trạng các thiết bị bay không người lái như flycam, drone được sử dụng phổ biến để phục vụ nhiều mục đích, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT, an toàn bay, Công an đặc khu Vân Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng nắm tình hình các khu vực trọng điểm như tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các sự kiện lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay đã nhắc nhở 8 lượt cá nhân, 3 doanh nghiệp sử dụng thiết bị bay không người lái thực hiện đúng quy định đăng ký, sử dụng và giám sát 11 lượt bay bảo đảm an toàn, không phát sinh phức tạp về ANTT.
Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến Cảng quốc tế Ao Tiên và di chuyển bằng tàu đến đảo Quan Lạn, cách trung tâm Vân Đồn khoảng 40km. Qua con đường đang mở rộng bốn chiều xe, trước mắt chúng tôi là hàng dài xe điện từ các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú chở khách ngược xuôi, khung cảnh hoang sơ đan xen với nhịp sống sôi động của một địa danh du lịch nổi bật.
Đi cùng chúng tôi, Trung tá Từ Hải Toàn chỉ về hàng cây mới lên xanh mướt dọc con đường dẫn vào bãi biển Minh Châu, đó là thành quả của “tình quân dân” khi cán bộ chiến sĩ cùng người dân dọn sạch biển và trồng lại sau thiệt hại của cơn bão lớn Yagi cách đây 2 năm.
Cũng tại đây, đêm tối 21/4/2026, CBCS Tổ Cảnh sát trật tự Công an đặc khu ngay sau khi nhận được tin báo về việc cháu Nguyễn Hà My, SN 2011, trú tại thôn Bấc, đặc khu Vân Đồn gặp nạn, đã khẩn trương trưng dụng thuyền chuyên dụng, khắc phục thời tiết khó khăn và tầm nhìn hạn chế đưa người bị nạn cấp cứu kịp thời, vượt qua nguy hiểm.
Nhìn ra khoảng mênh mông của trùng khơi, người chỉ huy Công an cơ sở cất giọng đầy xúc động: “Trước biển, nhất là những cơn giận dữ của thiên nhiên, thân phận của những người dân nhỏ bé lắm đồng chí ạ, chúng tôi không chỉ đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, mà anh em ở đây đã được rèn luyện để sẵn sàng có mặt khi “dân cần, dân khó””.
Giai điệu của ca khúc “Tổ quốc nhìn từ biển” vang lên cũng là lúc con tàu đưa chúng tôi rời đảo Quan Lạn trở về đất liền. Trên những con sóng dập dềnh vỗ thân tàu, nhìn lại vùng biển trời tươi đẹp, nơi sắp mọc lên những công trình kinh tế trọng điểm, trong nỗi mưa nguồn chớp bể, cùng với nhân dân, mỗi người chiến sĩ Công an đã giữ trọn lời thề bảo đảm bình yên và góp phần vào sự phát triển của đặc khu 2 miền; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ bản lĩnh, vinh quang và mang đầy hơi thở thời đại./.