Mặc dù khi chuyển đến nơi ở mới, được Nhà nước đầu tư các công trình phúc lợi nhằm đảm bảo cuộc sống, thế nhưng đến nay cuộc sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nguồn nước sinh hoạt, do các giếng nước được Nhà nước đào đều trơ đáy.
Bằng nguồn vốn nước sinh hoạt, năm 2008 công trình nước tự chảy tiếp tục được đầu tư xây dựng để dẫn nước về phục vụ cho bà con 2 làng với tổng mức vốn đầu tư 983,6 triệu đồng.
Dự án do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng mới chỉ được 2 ngày thì đường ống bị hư hỏng, công trình bị phơi nắng do không có nước. Đã nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân nằm trong vùng hưởng lợi chua xót nhìn công trình bỏ hoang.
A Luyếch, Thôn trưởng làng Điệp Lốc cho biết: Trong làng hiện có 109 hộ/403 khẩu, là một trong những thôn nghèo nhất của xã, hầu hết người dân nơi đây thu nhập thấp, quanh năm sống nhờ cây mỳ. Song, cuộc sống nghèo đến mấy cũng không đáng ngại bằng việc thiếu nước sạch sinh hoạt.
Hầu hết các giếng nước trong làng chỉ có nước khi mùa mưa, còn khi mùa nắng đến thì khô phơi đáy. Người dân trong thôn tiếp tục cuộc hành trình lấy nước của mình nên cái nghèo và cái "khổ vì nước" cứ mãi đeo bám cuộc sống của những người dân nơi đây