Làm công nhân vất vã phải thức khuya dậy sớm quần quật cả ngày đã rất ảnh hưởng đến sức khỏe, cộng thêm giờ anh phải đối mặt với bãi rác đang ngày càng bốc mùi hôi ngay trong rừng cao su của mình.
Theo anh kể thì bãi rác này được hình thành như kiểu bơm lốp xe, mỗi ngày một lớn. Rác được tấp thành những đống lớn theo cách rình rập, vì anh Lợi giải thích: "Cả ngày tôi cùng vợ cắm rễ trên rừng cao su của mình cho tới mờ tối, họ chỉ có thể đi vứt rác vào buổi tối thôi". Đa số những nơi có rác là những cánh rừng cao su gần với khu dân cư sinh sống, vì vậy cảnh người công nhân sống chung với rác không còn gì xa lạ.
Rác không chỉ ảnh hưởng đến môi trường làm việc của người công nhân, nó còn làm cho những cây cao su ngày càng bị kiệt quệ và dẫn đến chết khi dưới gốc cây là rác phủ kín. Đặc biệt, đáng kinh hoàng hơn đó là các loại rác hóa chất và xác động vật. Theo ghi nhận của chúng tôi, có rất nhiều rác là các sản phẩm hóa chất thuốc trừ sâu còn dư trong bình hoặc còn nguyên bình nhưng đã hết hạn sử dụng. Loại rác này khi thoát ra khỏi sự kiểm soát của con người rất dễ gây nguy hiểm...
Đây là vấn đề phải lên án đối với những người vô ý thức khi họ đã hủy hoại môi trường bằng thói cẩu thả, vô trách nhiệm. Đề nghị các cơ quan hữu trách sớm có biện pháp giải quyết