1. Trước khi quay một cảnh hôn nhau, nữ diễn viên chính nói với đạo diễn:
- Liệu chúng tôi có cần diễn như thật không?
Đạo diễn:
- Điều đó còn tùy thuộc vào nam diễn viên đã đánh răng chưa!
2. Giữa khu rừng châu Phi đang quay bộ phim thám hiểm. Đạo diễn nói với nữ diễn viên chính:
- Nào, bắt đầu chạy! Cô chạy trước đi năm mươi bước, rồi tôi cho thả con đười ươi ra. Đừng sợ. Con đười ươi không bắt được cô đâu, như cô đã đọc kỹ trong kịch bản ấy.
- Tôi thì đọc, nhưng con đười ươi làm sao mà biết được kịch bản viết cái gì!
3. Hai mẹ con bà nọ đi xem phim ở New York. Xem phim xong, cô gái phàn nàn với mẹ:
- Mẹ ạ, có một ông ngồi cạnh con cứ đưa tay sờ sẫm...
Bà mẹ cắt ngang:
- Sao con không bảo mẹ? Để mẹ đổi chỗ cho con.
- Con có nói điều đó nhưng ông ta không đồng ý!
4. Trong một cuộc họp báo, phóng viên hỏi Brighitte Bardot, ngôi sao điện ảnh Pháp rằng chị quan niệm thế nào về chuyện yêu đương của đàn ông và đàn bà? Với giọng ngái ngủ và che tay lên miệng ngáp dài, nữ minh tinh trả lời:
- Nếu đàn ông yêu nhiều và quan hệ nhiều với đàn bà thì người ta gọi đó là Don Juan. Còn đàn bà thì bị gọi là con điếm!
5. - Sao chồng chị vừa mới mất có mấy hôm mà chị đã đi đóng phim rồi à?
- Đóng chứ! Chỉ có điều vì có tang nên mình không đóng phim màu.
6. Một nữ diễn viên Mỹ tham gia đóng phim "Người đàn bà Thượng Hải" do đích thân chồng mình làm đạo diễn. Hôm ấy trường quay nóng bức khiến người bà đầm đìa mồ hôi. Người hóa trang thấy vậy nói:
- Khoan đã. Bà ấy đang đổ mồ hôi thế này… Để tôi sửa sang lại một chút.
Ông chồng đạo diễn nghe vậy liền nổi giận:
- Không bao giờ được dùng từ "đổ mồ hôi" đó, khi nói về vợ tôi. Cô ấy không phải là ngựa.
- Nếu thế thì dùng từ gì ạ? - Họa sĩ hóa trang hỏi.
- Dùng từ "ra mồ hôi". Nhưng...
- Nhưng sao?
- Với vợ tôi, chỉ được phép dùng từ... tỏa nhiệt!
7. Một diễn viên của Hollywood (Mỹ) được giới thiệu đóng phim.
Đạo diễn bèn hỏi:
- Cô có biết ông Shekespeare?
Nữ diễn viên trả lời:
- Tôi không nghĩ là mình phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này dù rằng anh ấy là bạn tôi.
8. Người chồng trong cơn ngủ mê, cứ luôn mồm lảm nhảm:
- Ôi Sophia Loren, Sophia Loren, em yêu quý của anh!
Chị vợ nằm bên sốt ruột, lay gọi chồng dậy:
- Dậy đi anh. Dậy đi. Em đây mà, chứ có phải Sophia Loren đâu!
Anh chồng bàng hoàng mở mắt, đoạn ca cẩm:
- Thế thì việc gì tôi phải dậy!
9. Đạo diễn loay hoay mãi mà vẫn chưa chọn được cảnh quay. Cuối cùng ông ta tìm thấy đám bụi rậm tối tăm và sung sướng nói với người quay phim:
- Chúng ta sẽ quay cảnh yêu nhau ở đây...
- Không, ông bạn ạ, chỗ tối thế này để... tráng phim.