Khi đồng tiền kiếm quá dễ dàng
Tôi đã tiếp xúc với các cô gái bán dâm trong 2 đường dây "gái gọi" thuộc diện đình đám vừa bị cơ quan Công an triệt phá tuần qua. Đáng buồn nhất là trường hợp của nữ diễn viên H.H. Cô đã từng được một số trang báo mạng đưa tin là một diễn viên triển vọng với gương mặt khả ái và dáng người bốc lửa.
Cô cũng đã nỗ lực vượt lên được hoàn cảnh gia đình éo le, khi bơ vơ một mình trên cõi đời này (H.H. không có bố, mẹ mất vì bệnh trọng khi cô mới 17 tuổi). Một mình lập nghiệp ở đất Sài thành, H.H. đã phấn đấu đi học lại và trở thành diễn viên của một đài truyền hình. Nhưng cuối cùng, H.H. đã không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền. Một người mẫu khi trả lời báo chí đã từng nói, bản thân thu nhập của người mẫu thì không thấp nhưng cũng không phải là quá giàu có.
Có những cô người mẫu mà cả đời không bao giờ nhìn thấy xuất hiện ở một buổi trình diễn thời trang lớn nào, ở một vị trí "đinh" nào mà nghiễm nhiên khoác lên mình những thứ đồ hiệu dát vàng thì ai cũng có thể đặt câu hỏi "tiền đó ở đâu ra"? Diễn viên H.H. khi bị bắt kể lại với tôi rằng, mỗi tháng cô đóng phim, quay quảng cáo... được khoảng 4,5 đến 10 triệu đồng.
Nhưng khát vọng của H.H. thì lớn quá, cô bảo rằng: "Chỉ đi bán dâm để mua được một cái nhà và xe ôtô thì sẽ dừng lại để lập gia đình". Chao ôi! Để đáp ứng đủ 2 nhu cầu này của H.H. thì cần phải có một số tiền rất lớn, mà có lẽ nhiều nghệ sỹ chân chính cũng không bao giờ có. Có những nghệ sỹ tên tuổi hiện vẫn phải ở nhà thuê, đi xe máy (nếu họ không có một người chồng giàu có bao bọc).
Nhưng có lẽ bởi H.H. kiếm tiền trong đường dây "gái gọi" của Kiên "pê đê" quá dễ. Một lần đi khách, cô kiếm được gần 1.000 USD, cứ trừ "cắt phí" cho tú ông Kiên thì cô cũng còn 500-600 USD mỗi lần đi khách. Đấy là chưa kể nếu đi qua đêm hay đi tour... Dễ thế nên có lẽ H.H. mới tính đến chuyện sẽ sắm được những vật dụng xa xỉ mà người ta cả đời lao động cũng khó mơ có được....
Nguyễn Thị M. và Nguyễn Thị A., hai cô sinh viên trong đường dây "gái gọi" do Công an quận Đống Đa triệt phá cũng tự biện minh cho mình lý do bán dâm vì "không có tiền trang trải việc học ở Hà Nội". Hoàn cảnh gia đình các cô nghèo thật, nhưng thử hỏi, trong giới sinh viên, có mấy người có gia đình giàu đâu. Nhiều sinh viên nghèo nhưng họ đã vượt khó đi lên bằng chính sức lao động của mình. Còn các cô, như Nguyễn Thị M., đi làm phục vụ quán ăn một tháng, bị ốm là thôi. Đi xin việc bán thời gian thì sợ xa, không có xe máy.
Cuối cùng, M. đã chọn cho mình con đường làm "gái gọi" với giá tiền triệu cho mỗi lần đi khách. Suy nghĩ của các nữ sinh viên này về cách "kiếm tiền" của mình hết sức đơn giản. Không mất nhiều thời gian, không cần lao động vất vả, chỉ cần tranh thủ "làm việc" sau giờ đến giảng đường, sau một vài tiếng là có tiền triệu. Quá đủ và dư dả cho cuộc sống sinh viên. Từ chỗ nhà trọ bé xíu, các cô thuê nhà to hơn, rồi quần áo, giày dép...
Vì sao ngày càng nhiều nữ sinh, diễn viên, người mẫu bán dâm?
Theo các cán bộ điều tra của Cục Cảnh sát hình sự, gần đây, những kẻ môi giới mại dâm thường nhắm đến những nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng thích ăn chơi đua đòi; những người mẫu, diễn viên không chuyên nghiệp để đưa vào đường dây của mình. Lý do bởi với những "danh" này, bọn chúng dễ câu được đám khách đàn ông lắm tiền, ham của lạ.
Điều đau xót, trong xã hội, không phải chỉ có cá biệt những cô gái như diễn viên H.H., 2 nữ sinh M., A. làm nghề "gái gọi". Một lãnh đạo Phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự, đơn vị chuyên điều tra về tệ nạn xã hội cho biết, hiện vẫn còn tiềm ẩn một số đường dây "gái gọi" khác tương tự như của Kiên "pê đê", hoặc trong đường dây của Kiên, ngoài diễn viên H.H. vẫn còn hàng chục "gái gọi" khác được tuyển từ các trường đại học, trung tâm đào tạo người mẫu, thậm chí có người còn đã từng tham dự các cuộc thi Hoa hậu...
Chẳng nhẽ bây giờ, đồng tiền đã kéo lùi nhân cách của giới có học như vậy? Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trương Công Am, Giáo sư - Tiến sỹ, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm lý của Học viện An ninh nhân dân cũng rất xót xa khi nói về vấn đề sa sút đạo đức trong một bộ phận giới trẻ. Bởi theo ông, chúng ta đang trong giai đoạn hòa nhập với thế giới, muốn khuấy đạp, thoát khỏi những gì chật chội đang có.
Thế nhưng, bên cạnh việc tìm ra những điều tiến bộ, một bộ phận giới trẻ lại đua đòi, nhiễm thêm những thói xấu. Có thể lúc đầu, các cô "gái gọi" trong những đường dây vừa bị triệt phá nói trên là những cô gái ngoan, nhưng họ đã không vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền. Tuổi mới lớn có nhiều nhu cầu (tiền bạc, thậm chí cả nhu cầu về sinh lý khi họ luôn bị kích động bởi những đôi bạn trẻ yêu nhau ngay trong nhà trọ, hay những hình ảnh liên quan đến tình dục trên mạng Internet...).
Khi họ không giữ gìn được sự trong trắng của người con gái thì họ cũng dễ dàng hơn, "tặc lưỡi" quan hệ lần tiếp theo, kể cả với người khác nữa. Và lâu dần, việc bán dâm trở thành nhu cầu, thói quen khó bỏ của các cô gái này.
(Chẳng hạn như nữ sinh Nguyễn Thị M. kể rằng, cô đã từng trao đời con gái cho người bạn trai của mình trước khi người này đi du học ở nước ngoài. Sau cái lần đó, M. trở nên dễ dãi hơn trong cuộc sống nam nữ. Ban đầu là ngủ với một người đàn ông thích M., anh ta cho M. 1 triệu đồng. Thấy số tiền kiếm được dễ quá, M. đã đầu quân cho đường dây "gái gọi" của bọn Thu - Phượng để mỗi lần đi khách được tiền triệu tiêu pha...).
Theo Đại tá Trương Công Am, ngày nay, dư luận xã hội cũng đã "thoáng" hơn nhiều về vấn đề quan hệ nam nữ, nhưng vẫn có những khắt khe riêng với giới trí thức hay giới diễn viên, người mẫu. Ngay một số nước láng giềng của chúng ta, họ rất thoải mái trong quan niệm về sex, nhưng khi các cô diễn viên, người mẫu (tóm lại là người của công chúng) hoạt động bán dâm thì vẫn bị lên án kịch liệt. Chính vì thế, trong xã hội chúng ta, mọi người càng không thể chấp nhận lối sống buông thả, kiếm tiền bằng việc bán rẻ nhân cách như các cô "gái gọi" thuộc giới trên.
Khi các đường dây "gái gọi" bị triệt phá, các cô "gái gọi" như diễn viên H.H., nữ sinh M., A. là những người bị dư luận chỉ trích nhiều nhất.
Và các cô cũng sẽ mất nhiều, sự nghiệp và sự tôn trọng của tất cả mọi người biết họ. Nói như diễn viên H.H., trước đây, cô được nhiều người ở nơi cư trú, nơi làm việc và các đạo diễn yêu mến, cô cũng chuẩn bị ra mắt mẹ chồng tương lai, thế nhưng, bây giờ tất cả đã tan biến như bọt xà phòng trước mắt H.H.
Bài học từ việc diễn viên Y.V, K.T. bị phát hiện nằm trong đường dây "gái gọi" những năm trước cho thấy, xã hội đã không thể tha thứ cho sự trượt ngã quá đà của các cô. Và bao nhiêu năm nay, các cô không thể xuất hiện trong giới showbiz, vì không ai dám mời, cũng vì các cô tự xấu hổ với mọi người...
Vì thế, một lần nữa xin cảnh báo với chính các cô gái đã và đang manh nha bước chân vào con đường "gái gọi", hãy rút chân ra nếu có thể, bởi cái quý nhất của con người là nhân cách, khi nhân cách đã quá sa ngã thì rất khó có thể lấy lại được.
| Theo một cán bộ điều tra phân tích, một số diễn viên, người mẫu không chuyên, nhưng giá bán dâm lại rất cao. Bởi với sự dẫn dắt của các đối tượng môi giới, các cô gái này thường lập những trang web, tự tung những hình ảnh rất gợi cảm của mình lên (đa phần, ảnh đã qua photoshop), vì thế trông ai cũng rất đẹp. Đối tượng môi giới thường chỉ cho khách vào các trang web này, xem những hình ảnh đó, nếu đồng ý giá thì mới đưa gái bán dâm đến. Vì thế cho nên, nhiều khách mua dâm trót trả giá cao ngất ngưởng rồi, đến khi gặp mặt mới thấy thất vọng hơn... |