Trong ngày 2/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã mở các phiên tòa xét xử các vụ án giết người mà đối tượng gây án đều là thanh thiếu niên.
Trong vụ án thứ nhất, HĐXX đã xử phạt bị cáo Nguyễn Khoa Nam Quốc (17 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trần Văn Vĩnh (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) mỗi bị cáo 10 năm tù về tội giết người.
Theo nội dung vụ án, trưa 3/1/2010, nghe theo lời rủ rê của bạn bè, Quốc theo nhóm thanh niên cùng xã Quảng Thành đến nhà anh Nguyễn Phường ở ấp Tiến Thành hát karaoke và uống bia. Đến chiều cùng ngày, anh Nguyễn Đoan (anh ruột anh Phường) dẫn theo hai anh em anh Nguyễn Tấn Thành và Ngô Tấn Toán đến nhà anh Phường có việc. Khi vào nhà, nhóm của Quốc mời nhóm anh Đoan uống bia nhưng những người này từ chối và ra ngoài đứng. Vì vậy nên nhóm anh Đoan bị Quốc nói ra nói vào với lời lẽ khiêu khích.
Do uống nhiều thấy mệt nên một lát sau, Quốc ra sau nhà anh Phường ói thì bị anh Thành đi đến hỏi "lúc nãy mày nói gì?" rồi dùng tay chân đánh, đá Quốc. Quốc chạy vào nhà nhưng vẫn bị anh Toán đuổi theo. Thấy đánh nhau, can ngăn không được nên hai nhóm xông vào ẩu đả. Lúc này, Vĩnh vào bếp lấy một con dao đuổi đánh anh Toán đến trước sân nhà người hàng xóm đối diện nhà anh Phường. Nhìn thấy Vĩnh cầm dao, anh Toán đi thụt lùi lại, ngã ngửa thì bị Vĩnh vung dao chém 2 nhát nhưng anh đỡ được nên chỉ bị chém trúng tay. Ngay lúc đó, Quốc cầm dao xông tới bồi thêm một nhát vào ngực anh Toán làm người này tử vong tại chỗ.
Cũng chỉ vì chuyện không đâu, một nhóm thanh thiếu niên mới 15, 16 tuổi đã cướp đi mạng sống của một thiếu niên mới 15 tuổi khác. Trước đó một tuần, Nguyễn Văn Tuyến nghe em trai nói bị một nhóm người tên Tài cầm đầu đánh nên Tuyến "đánh tiếng" nếu gặp nhóm này ở đâu sẽ đánh đó. Nghe "đàn em" thuật lại, Thi Trần Toàn Thắng (17 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) nổi máu anh hùng (do nhóm của mình cũng có người tên Tài) nên kêu "đàn em" đi tìm Tuyến "xử" cho biết mặt.
Chiều 21/5/2010, Thắng cùng các tên Lê Công Minh (17 tuổi), Trần Tấn Tài (16 tuổi), Hoàng Mậu Phong (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) mang theo 2 ống tuýp sắt để làm hung khí đánh nhau. Biết Tuyến đang đá bóng ở ruộng khô sau chợ Nam Bình nên cả bốn đi ra. Tại đây, Tài đến hỏi chuyện Tuyến một vài câu rồi dùng tuýp sắt đánh Tuyến. Lúc này, Thắng giằng lấy tuýp sắt từ tay Tài đánh Tuyến.
Bị đánh hội đồng nên Tuyến bỏ chạy nhưng vẫn còn quay lại thách thức nhóm Thắng cứ đứng đợi ở đó, Tuyến sẽ cho biết tay. Đứng chờ Tuyến không được nên khoảng 30 phút sau, cả bọn quay về nhà thờ Nam Bình, nơi cất giấu hung khí lấy thêm 2 ống tuýp sắt đi tìm Tuyến. Sau đó, khi đi qua chợ Nam Bình, cả bọn nhìn thấy Tuyến đang đi xe máy, tay cầm một cục đá. Lúc này, Tuyến xuống xe hỏi: "Hồi nãy thằng nào đánh tao?" thì bị cả bốn dùng hung khí tấn công tới tấp. Tuyến cầm cục đá ném lại nhưng không trúng ai. Sau đó, Tuyến bị nhóm Thắng dồn vào một góc rồi dùng ống tuýp sắt đánh cho đến chết.
Với hành vi phạm tội như trên, ngày 2/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Thắng 9 năm tù; Tài 8 năm tù; Minh và Phong mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội "giết người".
Tại Phú Yên, sau một thời gian tập trung đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan trong một vụ truy sát, đến ngày 4/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có đủ cơ sở kết luận và đề nghị truy tố 4 bị can Nguyễn Minh Dương, 19 tuổi; Lưu Tấn Đương, 18 tuổi; Lê Ngọc Tú, Lưu Tấn Vinh, 17 tuổi, cùng ở thôn 1, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa về tội giết người.
Trung tá, điều tra viên Lê Văn Ngôn cho biết, vụ án bắt nguồn từ một hành vi thiếu văn hóa và cá tính hiếu thắng, ngạo mạn của những thanh niên trẻ tuổi, trong đó có người còn là học sinh, nhưng lại thích hành xử theo kiểu côn đồ nên dẫn đến bi kịch người chết, kẻ bị tạm giam.
Hôm đó vào khoảng 23h ngày 10/10/2010, sau cuộc chơi tại Trung tâm Giải trí sinh thái Thuận Thảo ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Nguyễn Minh Dương - học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Công Trứ cùng nhóm bạn đi xe máy về nhà ở thôn 1, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. Khi vừa đến địa phận xã Hòa Vinh thì gặp Nguyễn Đức Thuận, 20 tuổi, ở thôn 2, xã Hòa Vinh cùng 5 thanh niên khác tụ tập bên lề đường QL1A, mấy người bạn của Dương cởi áo ra vung vẩy trêu chọc.
Thấy "ngứa mắt" và bực tức nên Thuận cùng nhóm bạn truy đuổi theo nhóm của Dương. Biết có điều chẳng lành sắp xảy ra, nên Dương rẽ vào con đường đất gần đó lánh nạn, không may xe máy ngã nhào do vấp "ổ gà". Nhóm của Thuận lao tới hành hung, nhưng đã bị ném đá chống trả, nên Thuận phải lùi lại. Lập tức, Dương cùng đồng bọn cầm dao, cây và đá đuổi theo truy sát nhóm của Thuận ngược đường liên huyện Đông Hòa - Tây Hòa. Khi đến gần hiệu thuốc tây Ngọc Thạch ở thôn 2, xã Hòa Vinh thì nhóm Dương bám sát "đối thủ".
Cuộc ẩu đả náo loạn một góc xóm lúc nửa đêm khiến nhiều người dân bật dậy nhưng không ai dám can ngăn. Đoạn kết là cậu học sinh lớp 12 vung tay dao đâm vào ngực của Thuận, nạn nhân tử vong tại hiện trường do thủng tim, mất máu cấp.
Gần đây nhất vào sáng 20/2, trong lúc trình diễn đội hình Hội khỏe Phù Đổng tại sân vận động TP Tuy Hòa, một nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Du, TP Tuy Hòa trêu chọc Trần Tuấn Vũ, 15 tuổi, học sinh lớp 9B Trường THCS Hùng Vương. Bực tức nên Vũ cùng bạn học Lê Hà Chánh, 16 tuổi, ở 01/12 Ngô Quyền, phường 5 đến dò hỏi, nhưng nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Du cho rằng chỉ đùa vui mà thôi.
Cứ tưởng hai bên đã cảm thông lẫn nhau, nào ngờ sau khi kết thúc Hội khỏe Phù Đổng, một nhóm học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du gồm Nguyễn Huỳnh Ngọc Thiện; Nguyễn Ngọc Long; Huỳnh Thanh Tâm, 15 tuổi và Nguyễn Hữu Duy, 16 tuổi - học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tuy Hòa chặn đánh Lê Hà Chánh ngay trước căn hộ 269 Nguyễn Huệ, phường 5. Trong cuộc ẩu đả đó, Chánh rút con dao cất giấu trong cặp học sinh đâm Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Huỳnh Ngọc Thiện và Nguyễn Ngọc Long, khiến cả ba nạn nhân phải vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu và điều trị.
Trước đó, vào trưa 3/12, em Huỳnh Thị D.M. - học sinh lớp 10A2 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tây Hòa trên đường đi học về tới gần trụ sở xã Hòa Tân Tây, thì bị Trần Thị M.N. - học sinh lớp 10A5 Trường THPT Lê Hồng Phong chặn đánh. Lập tức em D.M. rút dao lam chuẩn bị sẵn rạch mặt M.N. gây thương tích. Khi Công an vào cuộc mới biết trước đó một ngày, trong lúc em D.M. đang ngồi nghe nhạc trong tiệm Internet gần Bệnh viện huyện Tây Hòa, tình cờ M.N. nhìn thấy và cho rằng D.M. "chảnh", nên túm cổ áo cô gái này ra ngoài đánh một trận rồi đe dọa "Nếu mầy báo thầy cô, tao sẽ xử đẹp mầy luôn".
Biết trước M.N. sẽ tiếp tục hành hung mình nên D.M. phải "thủ" dao lam để trả miếng. Được biết, D.M. là học sinh ngoan hiền, trong khi M.N. là học sinh cá biệt, 3 lần bị nhà trường kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Chỉ vì chút ganh tỵ sắc đẹp bạn học khác trường, nên đã gây ra vụ hành hung nêu trên!
Làm gì để đấu tranh ngăn chặn tội phạm trong giới học sinh, tội phạm côn đồ nhí? Câu hỏi đó không chỉ dành cho nhà trường, gia đình mà cần có sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức đoàn thể, chính quyền và Công an các địa phương