Bà già hỏi: "Thưa ông, ông từ đâu đến?".
Tên lừa đảo nói: "Tôi từ thiên đường tới, bây giờ chuẩn bị về".
- Đến từ thiên đường, vậy ông nhất định đã gặp ông chồng đáng thương của tôi. Ông ấy mất đã 10 năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không có một tin tức gì, không biết bây giờ thế nào? - Bà già nói.
Tên lừa đảo nói: "Tôi có nghe nói về chồng bà, đáng tiếc là đến bây giờ ông vẫn chưa thể vào được thiên đường. Bởi vì ông ấy chưa nộp 100 fơrăng nên còn phải đợi ở ngoài cửa thiên đường".
Bà già không nén được, khóc òa lên: "Ông chồng đáng thương của tôi! Thưa ông, đợi con trai tôi về sẽ bàn, nhờ ông chuyển 100 fơrăng cho ông ấy!".
Tên lừa đảo không dám gặp con trai bà, đành nói dối phải về gấp. Hắn nói: "Nếu bà không mau mau đưa tiền cho tôi, thì chồng bà cứ khổ sở đợi ở ngoài cửa thiên đường mãi".
Bà già cuống lên, vội nói: "Ông đã vội về thì nhờ ông đưa 100 fơrăng cho ông ấy hộ tôi, cầm lấy đi".
Tên lừa đảo đi không lâu thì con trai bà về. Nghe mẹ nói, anh ta biết ngay là bị lừa rồi. "Mẹ, mẹ dại quá, sao lại đưa tiền cho một người lạ vậy? Hắn đi về ngả nào? Để con đi tìm". Nói đoạn, anh nhảy lên ngựa vung roi phóng như bay.
Tên lừa đảo thấy có người đuổi theo, bèn ngồi xuống bên vệ đường vờ nghỉ chân.
Anh con trai của bà già hỏi: "Anh có thấy một người đàn ông chạy qua đây không?".
Tên lừa đảo nói: "Vừa rồi có một người vội vàng chui vào rừng rồi".
Rừng cây mọc kín mít, con trai bà già thấy ngựa không thể đi được, bèn cầu xin tên lừa đảo: "Xin anh trông giùm tôi con ngựa, được không?".
Tên lừa đảo đáp: "Được, được".
Con trai bà già chạy vào rừng, tên lừa đảo thừa cơ cưỡi ngựa cao chạy xa bay...
Con trai bà già từ trong rừng chui ra không thấy tên lừa đảo đâu, biết là mình lại bị lừa, đành lủi thủi trở về nhà. Bà già hỏi con:
- Con có đuổi kịp người lạ mặt ấy không?
Con bà đáp:
- Đuổi kịp, con đưa cả ngựa cho anh ta, để anh ta mau trở về thiên đường để gặp bố con