Kế hoạch CM12 - Hồi ức sau 40 năm

Ngày 9/9/2024  sẽ  tròn 40 năm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12. Kế hoạch này được Bộ Công an xác định: “góp phần giữ vững an ninh chính trị; làm thất bại âm mưu bao vây, cấm vận, chiến tranh phá hoại nhiều mặt, “trong nổi dậy, ngoài đánh vào” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; có ý nghĩa to lớn mang tầm chiến lược không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia”.

Đối tượng đấu tranh trong Kế hoạch CM12 là bọn gián điệp, biệt kích, các tổ chức phản động lưu vong, nhất là tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Kế hoạch CM12 được thực hiện trong vòng 3 năm (từ tháng 9/1981 - 9/1984). Trung tâm chỉ huy của Kế hoạch được đặt tại Hòn Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, do đồng chí Phạm Hùng, bấy giờ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) chỉ đạo, đặt tên.

T8-Kế hoạch CM12 - Hồi ức sau 40 năm -0

Tháng 7/1975, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh sang một nước châu Âu thành lập tổ chức phản động với tên gọi “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam”. Năm 1979, tổ chức phản động của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh được chính quyền cực hữu của một quốc gia trong khu vực cho mượn đất, tạo điều kiện hoạt động. Chúng thành lập trụ sở với tên gọi “Tổng hành dinh”, có sự liên lạc chặt chẽ với bọn phản động quốc tế và lực lượng phản động trong nước, lập hai căn cứ có tên “Tự thắng” và “Quyết tiến” để huấn luyện, thao diễn, làm doanh trại… với mục đích tung gián điệp, biệt kích, phương tiện, vũ khí xâm nhập về nước.

Cuối năm 1980, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh tung toán gián điệp biệt kích đầu tiên gồm 23 tên xâm nhập vào nước ta bằng đường bộ qua tỉnh An Giang. Tuy nhiên, toán biệt kích với tên gọi “Minh Vương 1” này đã bị ta phát hiện, truy lùng, bắt gần hết (trong đó 1 tên bị tiêu diệt), thu giữ điện đài, vũ khí cùng nhiều phương tiện hoạt động khác. Trong khi đó, Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh không hề biết các toán biệt kích “mở đường” từ đầu năm 1981, kể cả toán “Minh Vương 1” đã bị bắt gọn, khống chế, thuyết phục và nhóm này đã tự giác phục vụ cho chính quyền cách mạng…

8-2.jpg -0
Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế (Tám Thậm) kể lại những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia thực hiện thắng lợi Kế hoạch CM12.

Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế (Tám Thậm), nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau kể lại: “Lúc đó tôi là Trưởng phòng Phòng, chống gián điệp Công an tỉnh Minh Hải, được phân công tiếp xúc để cảm hóa các tên biệt kích còn lại. Trong 5 ngày, tôi đã trò chuyện, cảm hóa được các đối tượng, chúng cam kết không chống phá chính quyền, đứng về phía cách mạng để tiêu diệt các tổ chức phản động. Sau đó, theo chỉ đạo của ta, các đối tượng đã gửi điện về “Tổng hành dinh” với nội dung: “Đã vào đất liền an toàn, chôn giấu xong vũ khí, anh em đang dựa vào dân để sống. Mới ổn định, cần tiền bạc để sinh hoạt”. Nhận được điện, bên kia hẹn liên lạc lại sau và kế đó, ta cũng thả mấy tên đi tàu trở về báo cáo”.

Yêu cầu người cài vào tổ chức của địch phải là người địa phương, thông thạo địa hình, có nghiệp vụ, bản lĩnh, khôn khéo nhằm linh hoạt đối phó các thủ đoạn của địch. Trần Phương Thế lúc đó là Đại úy được lựa chọn vì tuy là người địa phương nhưng không nhiều người biết mặt. Anh cải trang thành dân thường, sinh sống ở trong rừng. Theo kế hoạch, khi toán biệt kích thâm nhập sẽ được Tám Thậm đưa về nhà nuôi giấu, xây dựng “tổ chức”. Trước khi thực hiện kế hoạch, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng đã trực tiếp gặp Tám Thậm để giao nhiệm vụ.

 “Bộ trưởng Phạm Hùng căn dặn: “Cháu phải tạo cho được lòng tin đối với Hạnh, Túy và đồng bọn, trong sinh hoạt, ăn nói phải đúng điệu, giao tiếp hằng ngày cần thận trọng, tránh để chúng nghi ngờ”. Yêu cầu thứ 2 là phải nắm được cơ cấu tổ chức và các nhân sự chủ chốt, thành viên nòng cốt của tổ chức phản động. Thứ 3 là nắm được âm mưu, ý định của các nước lớn đối với Việt Nam thông qua các tổ chức này. Trực tiếp chỉ đạo chiến dịch này lúc đó có các đồng chí Nguyễn Phước Tân, Hai Tiền (Lê Tiền), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh...”, Đại tá Trần Phương Thế nhớ lại.

T8-Kế hoạch CM12 - Hồi ức sau 40 năm -0
Hai kẻ cầm đầu cái gọi là “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh (ảnh tư liệu).

Để vào vai, Tám Thậm để râu tóc dài cho khác hẳn hình dáng trước đó, lấy tên mới là Hai Tài. Do râu ria mọc xồm xoàm nên mọi người gọi luôn thành tên Hai Râu. Thời gian sau, Hai Râu chỉ đạo K64, K61, K59 (bí danh của những biệt kích đã được ta cảm hóa), khảo sát chọn địa điểm vận chuyển, cất giấu hàng hóa, vũ khí, tiền giả, sau đó vẽ sơ đồ chi tiết và làm báo cáo chuyển về “Tổng hành dinh” để bọn chúng yên tâm. Sau đó, Hai Râu lên kế hoạch nhằm đưa Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh về Việt Nam trực tiếp nắm nội tình, tạo sự tin tưởng. Bằng dáng vẻ bụi bặm, quần áo ăn chơi, Hai Râu biến hình thành con người khác để dễ dàng thâm nhập sâu vào lòng địch, nhưng đồng thời cũng gây hiểu lầm, phiền toái đối với ông; đồng đội, người thân phản ứng dữ dội. Thậm chí, cả dòng họ đòi khai trừ ông, không thèm nhìn mặt…

Một đêm đầu tháng 6/1982, sau khi liên hệ với Hai Râu, hai tàu biệt kích chở C4 (Lê Quốc Túy) và C5 (Mai Văn Hạnh) từ ngoài biển chạy thẳng vào huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải (nay là 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu). Hai Râu đã không ngại ngần cõng C4 và C5 lội qua sình lầy lên bìa rừng, trở về “mật cứ” an toàn, gây được cảm tình đối với chúng ngay từ lúc đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, trong thời gian ở lại “mật cứ”, chúng dùng nhiều thủ đoạn, chiêu trò để thử thách Hai Râu, thậm chí chĩa súng vào gáy ông lên đạn để dò phản ứng, nếu thấy nghi ngờ chúng sẵn sàng nổ súng. Sự tinh nhạy nghiệp vụ cũng như cách xử lý tình huống khôn khéo đã giúp Hai Râu ngày càng tạo được sự tin tưởng tuyệt đối của bọn chúng.

T8-Kế hoạch CM12 - Hồi ức sau 40 năm -0
Đại tá, Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế (Tám Thậm, ngoài cùng bên trái) chụp hình cùng Mai Văn Hạnh (ngoài cùng bên phải) sau khi được Ban Chuyên án bố trí xâm nhập vào tổ chức của địch (ảnh tư liệu).

Sau thời gian Túy, Hạnh gặp gỡ và làm việc với các toán biệt kích trong nội địa an toàn, trước khi trở lại nước ngoài, Túy và Hạnh khen ngợi Hai Râu hết mức vì quá chu đáo trong việc chỉ đạo, sắp xếp và phát triển lực lượng, hứa sẽ đưa ra nước ngoài để huấn luyện cho các toán biệt kích những kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng tổ chức. Sau khi trở lại nước ngoài, Túy và Hạnh đều thống nhất nâng cấp hàm từ Trung tá lên Đại tá cho Hai Râu, đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng chỉ huy Quân khu A của địch.

Từ 9/9/1981 đến 9/9/1984, lực lượng An ninh nhân dân (ANND) đã đón lõng được 18 chuyến xâm nhập của tổ chức do Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cầm đầu. Mỗi chuyến xâm nhập, chúng mang theo hàng chục tấn vũ khí, thuốc nổ cực mạnh, gián điệp, biệt kích… Với vai trò chỉ huy, cầm đầu, Mai Văn Hạnh nhiều lần trực tiếp xâm nhập về nước để kiểm tra “kho tàng”, “mật cứ”, gặp gỡ số gián điệp biệt kích đã xâm nhập từ trước cùng với những tên cầm đầu các tổ chức phản động trong nước vạch các kế hoạch đánh phá cách mạng mà không biết rằng tất cả đã nằm trong tính toán và kế hoạch của lực lượng CAND Việt Nam.

Ngày 9/9/1984, khi 2 con tàu xâm nhập cuối cùng đổ bộ vào Việt Nam, Ban Chuyên án quyết định bắt giữ toàn bộ tài liệu, tang vật cùng Mai Văn Hạnh và Trần Văn Bá. Riêng Lê Quốc Túy do bệnh nặng đã không đi trong chuyến này. Lực lượng ANND Việt Nam quyết định kết thúc Kế hoạch CM12 bằng trận đánh cuối cùng vào đêm 9/9/1984 tại Hòn Đá Bạc. Sau hơn 3 năm, Kế hoạch phản gián CM12 của CAND Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Lực lượng ANND Việt Nam đã tổ chức đón, bắt 18 chuyến xâm nhập, 189 tên phản động lưu vong, thu giữ 143 tấn vũ khí, 90 tấn đạn dược, 1,2 tấn chất nổ, 14 tấn tiền giả; bắt, tiêu diệt hàng trăm tên gián điệp, biệt kích, thu  nhiều phương tiện chiến tranh.

Ngoài ra, ta còn phá tan hàng chục tổ chức phản động trong nước, làm phá sản toàn bộ hoạt động vũ trang và xâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam hòng gây bạo loạn, lật đổ..., đấu tranh bóc gỡ hàng chục tổ chức phản động do địch cài lại trong nội địa, bắt hàng ngàn tên đang ẩn nấp trong các vỏ bọc khác nhau ở miền Trung, miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Ghi nhận, đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia thực hiện thắng lợi Kế hoạch CM12, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 2 tập thể và 3 cá nhân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Hòn Đá Bạc - địa danh thực hiện thắng lợi Kế hoạch CM12 được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

T8-Kế hoạch CM12 - Hồi ức sau 40 năm -0
T8-Kế hoạch CM12 - Hồi ức sau 40 năm -1
T8-Kế hoạch CM12 - Hồi ức sau 40 năm -2
Công an các tỉnh, thành trên cả nước tổ chức về nguồn tại Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc.

Trong buổi gặp mặt kỷ niệm 38 năm thắng lợi Kế hoạch CM12 (9/9/1984 – 9/9/2022) vào ngày 11/8/2022 tại Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) chia sẻ: “Đây là chiến thắng của sự vận dụng sáng tạo và kiên trì đường lối cách mạng của Đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); là minh chứng về sự chủ động bố trí thế trận ANND. Đồng thời, khẳng định sức mạnh đoàn kết thống nhất, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng CAND và QĐND cùng các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Văn Đức

Các tin khác

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận – ghi nhận – chuyển xử lý – hỗ trợ người dân – cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Phải luôn lấy dân làm trung tâm, giữ bình yên từ cơ sở

Phải luôn lấy dân làm trung tâm, giữ bình yên từ cơ sở

Trước yêu cầu phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ngày càng phức tạp, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và ma túy, việc giữ vững an ninh, trật tự phải bắt đầu từ cơ sở, dựa vào sức dân và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.