Italy: Siết chặt xe mang biển số nước ngoài

Vào ngày 12-11 vừa qua, ông Danilo Toninelli, đương kim Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Italy đã cho báo giới biết, rằng cơ quan chủ quản nước này sẽ tăng cường các hình phạt thích đáng, nhằm siết chặt quản lý các phương tiện giao thông gắn biển số nước ngoài đang lưu hành ở Italy.

Cụ thể, theo quy định mới, bất cứ công dân Italy nào sử dụng ôtô, xe máy, hay các phương tiện gắn động cơ khác mang biển kiểm soát ngoại quốc đều phải tiến hành chuyển sang biển số Italy, với thời hạn tối đa là 60 ngày.

Nếu quá hạn sẽ bị phạt khoản tiền là 712 euro, kèm hình phạt cấm phương tiện lưu thông trong thời gian 180 ngày kế tiếp. Nếu chủ nhân vẫn tiếp tục chây ì không chấp hành, phương tiện sẽ bị tịch thu đem bán đấu giá sung công quỹ. Riêng đối với người nước ngoài nếu cư ngụ tại Italy hơn 60 ngày cũng phải tuân thủ quy định trên.

Được biết, theo số liệu chưa đầy đủ hiện có hơn 120.000 phương tiện mang biển kiểm soát ngoại quốc do người Italy sở hữu. Còn hơn 40.000 phương tiện khác thuộc sở hữu của người nước ngoài đang lưu hành trên các con đường ở Italy.

Q.Long (theo ANSA)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.