Tình hình an ninh ở Đông Jerusalem và các khu phố của người Palestin đã không ngừng xuống dốc kể từ đầu mùa hè. Vụ sát hại 3 sinh viên Do Thái, tiếp theo là cái chết của một thiếu niên Palestine, đã tạo nên một vòng xoáy đụng độ trên đường phố Đông Jerusalem. Những người tham gia bạo động phần lớn còn rất trẻ, thường xuyên thách thức lực lượng cảnh sát, dẫn đến hơn 1.000 vụ bắt bớ. Cuộc chiến đẫm máu tại Dải Gaza và sự đụng độ quanh các địa điểm linh thiêng làm tăng thêm không khí giận dữ.
Điều đáng lo ngại là các vụ bạo lực trước đây chỉ xảy ra quanh khu Jerusalem nhưng giờ đây đã lan sang Bờ Tây, cả trung tâm và miền Bắc Israel. Vụ tấn công nhắm vào một binh sĩ Israel 20 tuổi gần một nhà ga ở Tel-Aviv hôm 10/11 đặc biệt hằn sâu trong trí nhớ mọi người. Thủ phạmđã đâm binh sĩ đó nhiều nhát dao là một thanh niên Palestine 18 tuổi, sống tại một trại tị nạn gần Naplouse.
Vài giờ sau đó, cô gái Israel 25 tuổi bị đâm chết tại một trạm xe buýt ở Goush Etzion. Thủ phạm còn làm bị thương 2 người khác. Sau đó hắn bị một bảo vệ bắn bị thương. Theo cảnh sát, thủ phạm là một người Palestine 30 tuổi, bị nghi ngờ dính líu đến phe thánh chiến Hồi giáo.
"Người ta không biết làn sóng Intifada thứ 3 có bắt đầu chưa, nhưng có điều chắc chắn là đi trên đường phố giờ đây không còn an toàn nữa" - nhà bình luận Ben Caspit cho biết. Nhà quan sát Yaakov Amidror cho rằng, không nên vội vã so sánh hiện tượng bạo lực trên với hai cuộc nổi dậy của người Palestine trước đây. "Tôi còn nhớ trong tháng đầu tiên của Intifada thứ 2, đã có 122 người Israel thiệt mạng, còn bây giờ thì...".
![]() |
| Quảng trường các đền thờ. |
Trong bối cảnh nóng bỏng đó, ngày 12/11, Chính phủ Israel lại chấp thuận xây thêm 200 ngôi nhà mới tại Đông Jerusalem bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế vì cho rằng việc tiếp tục xây nhà trên khu định cư của người Palestine đã góp phần làm gia tăng căng thẳng với người Palestine. Bạo lực tiếp diễn với việc phóng hỏa một đền thờ tại Bờ Tây và ném bom xăng vào một nhà thờ Do Thái tại thị trấn phía bắc Israel tối 11/11. Nỗi tức giận này lại càng bị kích động bởi những mâu thuẫn tại Quảng trường các đền thờ, nơi xảy ra xung đột ngày đêm giữa thanh niên Palestine và Cảnh sát Israel.
Quảng trường là thánh địa thứ 3 của người Hồi giáo và nơi thiêng liêng nhất của người Do Thái nhưng tại đây, Abdallah II đã tiếp Tổng thống Abbas của Palestine hôm 12/11 và tuyên bố "hoàn toàn bác bỏ mọi sự tấn công và khiêu khích liên tục của phía Israel".
Viễn cảnh tiếp tục các nỗ lực để giải quyết mối xung đột tồn tại hơn 60 năm giữa Israel và Palestine dường như chưa bao giờ u ám như hiện nay.
