Lý do được đưa ra là do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm và đề nghị Công an TP Cần Thơ đình chỉ mọi hoạt động điều tra, tố tụng đối với ông Châu. Công an Cần Thơ cho biết, sẽ báo cáo vụ việc này với Bộ Công an vì trước đó các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an chỉ đạo phục hồi điều tra vụ cột bê tông trên sông Bình Thủy đổ đè chìm ghe làm chết hai mẹ con, đồng thời kiến nghị Viện KSND Tối cao xem xét lại nội dung vụ việc và quyết định hủy quyết định khởi tố bị can của cơ quan CSĐT.
Trước đó, ngày 28/8, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Châu, để điều tra về hành vi cản trở giao thông đường thủy. Sau đó hồ sơ được chuyển sang Viện KSND cùng cấp để phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Châu. Tiếp theo đó, Viện KSND chưa phê chuẩn mà yêu cầu bổ sung một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan, nay nhận được quyết định hủy quyết định khởi tố bị can được ký từ ngày 10/9.
Theo điều tra, năm 2005, Công ty 586 là đơn vị đã đóng một số cọc bê-tông xuống lòng sông Bình Thủy (tại KV6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Cần Thơ) để triển khai xây dựng cầu Bình Thủy 2. Sau đó, tuyến đường được điều chỉnh hướng tuyến, nhưng đơn vị thi công không cho người tháo dỡ các cọc bê-tông nói trên.
Đến ngày 27/4/2010, lực lượng kiểm tra liên ngành phát hiện việc đóng các cọc bê-tông trên sông nhưng không có phương án đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa nên lập biên bản vi phạm và giao Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ xử phạt đơn vị thi công 4 triệu đồng, đồng thời buộc đơn vị đóng cọc phải có phương án đảm bảo ATGT cho các phương tiện giao thông thủy. Tuy nhiên, hơn một năm sau thì sự việc đáng tiếc xảy ra.
Theo đó, khoảng 20h ngày 15/5/2011, anh Dương Đắc Thắng (ngụ xã Mỹ An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) điều khiển ghe trọng tải 17 tấn, chở 20.000 viên gạch đang lưu thông trên sông Bình Thủy, khi đến khu vực trên thì bất ngờ bị cọc bê-tông dài gần 10 mét đổ ập xuống ghe, khiến chị Phạm Thị Bích Hạnh (vợ anh Thắng) vỡ ngực chết tại chỗ.
Sau đó, chiếc ghe bị chìm khiến con gái anh Thắng là Dương Thị Diễm Hằng (10 tuổi) mất tích, đến 9h ngày 16/5/2011 mới tìm thấy xác…