Từ vụ án bị xóa dấu vết
Theo điều tra, sáng 13/12/2012, qua công tác nắm địa bàn, Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên phát hiện tại khu Chiêm Mai, Xuân Quan xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an kiểm tra thì hiện trường không có dấu vết gì, nhân dân không ai dám cung cấp thông tin. Chính vì vậy, Công an huyện Văn Giang đã báo cáo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp xác minh.
Cán bộ, chiến sĩ đội hướng dẫn điều tra án chưa rõ thủ phạm Phòng PC 45 đã tổ chức lực lượng phối hợp với Công an huyện Văn Giang xuống khu vực trên để nắm tình hình thì phát hiện thực tế đêm hôm trước đã có vụ trọng án, khiến một người tử vong và một người bị thương tích khá nặng.
Tuy nhiên, để xác định được hiện trường vụ án lúc này rất khó khăn vì các đối tượng gây án đã xóa, xáo trộn hiện trường. Vì thế, các trinh sát của Công an tỉnh Hưng Yên đã phải áp cử một tổ công tác lên Bệnh viện Việt Đức để xác minh, lần tìm nạn nhân.
Qua xác minh, xác định đêm hôm trước có một đối tượng đưa nạn nhân Nguyễn Văn Long, SN 1988, trú tại Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên lên bệnh viện cấp cứu. Nhưng do bị đâm khá nặng ở vùng bụng, nên sau hai tiếng, anh Long đã tử vong tại bệnh viện.
Từ việc xác định nạn nhân, các trinh sát đã quay lại thôn Chiêm Mai – nơi nghi ngờ các đối tượng gây án, vận động nhân dân cung cấp thông tin. Từ đó, các anh phát hiện, tối hôm trước, anh Long có đi cùng với 3 người bạn là Đỗ Hoàng Long, 32 tuổi, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội; Lê Đức Sơn, 28 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội và Mai Văn Kỳ, 34 tuổi, trú tại Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi nạn nhân chết, ba đối tượng cũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Đấu tranh với những đối tượng liên quan xác định, Dương Văn Sỹ, 29 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu là đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân. Ngay lập tức, đối tượng Sỹ đã được triệu tập đến CQCA để làm rõ. Tuy nhiên, lúc này Sỹ cũng đang bị thương và đang cấp cứu tại bệnh viện.
Mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh giành tình yêu
Qua đấu tranh khai thác, các trinh sát của Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ, trước đó, nhóm của Dương Văn Sỹ và Đỗ Hoàng Long là hai nhóm côn đồ có biểu hiện đòi nợ thuê tại khu vực Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Quá trình “hoạt động”, hai nhóm này đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.
Đặc biệt, qua nguồn tin, các trinh sát xác định mối thâm thù lớn nhất, hai nhóm này mâu thuẫn vì Đỗ Hoàng Long và Dương Văn Sỹ cùng yêu một cô gái trên địa bàn. Để tranh giành “người đẹp”, hai bên đã dùng nhiều chiêu “chơi bẩn” nhau.
Đỉnh điểm là chúng hẹn nhau về xã Xuân Quan, huyện Văn Giang để giải quyết mâu thuẫn. Do nghĩ là giải quyết giữa hai người nên Sỹ đã đi một mình đến “điểm hẹn”. Nhưng khi đến nơi, Sỹ đã thấy Đỗ Hoàng Long và ba người khác là Lê Đức Sơn, Mai Văn Kỳ, Nguyễn Văn Long vác điếu cầy đứng đợi sẵn. Khi chưa kịp nói thì Sỹ đã bị bốn đối tượng trên dùng điếu cày tấn công tới tấp. Uất ức, Sỹ đã rút dao trong người đâm túi bụi sang nhóm bên kia làm Nguyễn Văn Long bị thương rất nặng và tử vong tại bệnh viện.
Các đối tượng trong nhóm của Long cũng lao vào hành hung Sỹ khiến gã này tổn hại 14% sức khỏe. Sau khi vụ án xảy ra, vì cả hai nhóm đều có tội nên chúng đều giấu nhẹm, không muốn lực lượng Công an phát hiện